Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ước gì vé tàu hỏa và vé máy bay trong thời gian sắp tới sẽ giảm mạnh để cho các cặp tình nhân xuyên Việt ,và những người bạn chân chính có thể gặp nhau ở ngoài nhiều hơn có thế tình cảm mới khó phai mờ #![]()
thật tiếc là NA lại chơi game này muộn quá ! lúc có sv LT ý ! càng chơi càng tháy vui ! nghe các anh chị chơi lâu lâu rồi kể lại thì ts trong quá khứ vui lắm ! xoay quanh cái vấn đề thủ 1 lúc 5 thành ý mà ! có sv nào có kỷ niệm như thế ko - sv tmy-nd nhá![]()
bùn bùn còn dc đánh nhau với team khác khi mình quên tắt chế độ pk 
nàng là người vợ ngoan, luôn chăm ta như chăm con nàng :'> luôn may áo mới cho ta, dù hồi đó ta là warrior nhưng nàng đưa cho ta toàn áo int
.... chuyện hồi sau là top secret... :cool:
)
,mà ko phải chỉ là chồng trong game đâu áh,ngoài đời nữa cơ.Nghĩa là iu từ game ra ngoài đời,hehe :P
chơi ts chưa bao giờ phải mua card . chính xác ko mua dc.
toàn bạn bè đóng cho 
. Chơi cũng thấy vui vui và kết nhất là thu phục tướng, đọc TQC rất nghiền TV, QV, TP, GCL, HT ước mơ sau này thu phục được những tướng đó(hồi đó luyện lv cực bà cố mới ngoi lên được 6x mà ước mơ quá cao sang)
. Quãng đường và các động tác quen thuộc từ TQ ra đến chỗ làm Q. NHững hôm full thùng sủi cảo thì 2 chị em cưồi hí há với nhau. Còn phúc thần và đậu hũ thì mang đi bán. Nông dân chân chất
.
.
. Quen biết cũng có lợi phết. Mỗi cái là đồng chí đấy thuộc phe kẻ thù của mình. Gặp nhau vẫn táng như thường :'>.
. Rồi lại lập G mới đi công thành.Khổ thân ox cứ thò mặt vào thành nào là bị cả thành xông vào hội đồng. Bị đánh đến nỗi ức quá ko thèm đánh nữa rủ vợ đi chơi. Nhưng mà vợ thì lại phải giúp G.
. Thế mới biết game chỉ là game. Mọi thù oán trong game là của game còn ngoài đởi vẫn luôn là bạn bè :).
.
. chơi linh ta linh tinh add friend ỳ xèo. còn rao mua cả con Binh dao lẻ nữa chứ.
.
. thế là chơi chung.2 thằng pt vật vã lắm mới qua đc cầu
.
.
may mà chúng no giup qua.Rồi sang bên cầu vào đánh mấy thằng giặc khăn vàng,đăng kí ở Cự Lộc.Đánh nhau với mấy thằng Phong lv 15 gi đó quên mất tiêu,nó rơt ra thit,gỗ hay sao ý.nhin mình noob2 mặc bộ def lv 5 :) tự mix đấy nhé!Hồi đầu đánh bên Luu Bi nhớ đúng thằng TiểuTaThan :( vi chót óanh nhau cả nó bi no bem bay hồn.Rồi chuyển qua sv MaSieu đăng ký Nick JiangWei va Mangylang đánh
luc đó lv cao rồi vào quân đoàn của Chetemroi!ở sv này nhớ mãi là clan mình là clan đầu tiên công đuoc thành
vui vui,mấy thằng thi nhau tu xửa và đóng góp cho quân đoàn.Rồi xin xỏ clan mai mới được mọi người giup sang bên Chang An để học thuật đào khoáng.Con đường sang Chang An thì thật là vất vả.Mệt nhất là qua cửa của thang Lu bu :( leng pheng nó bem bay hồn thì mất cả 1 đêm mất :) cuối cùng thì cũng sang đuợc đó.Đăng kí tạm chú tạm vắng luôn ở đó ko bay xac thì teo.mất mấy ngày trời hì hục 1 mình đánh rớt 10items để làm quest :).Làm đc quét rồi thì suớng
đêm nào cũng đi sang bên Ngô (ko nhớ chỗ nào nữa đào khoáng lv 50 hay sao y
)lúc đó hình như là oai nhất nhì ở sv vì là người học thuật khoáng...Hầu như ko train lv nữa mà hì hục đào đào và bới bới khoáng thôi.Thich nhất là gặp được khoáng Đỏ,Xanh ngọc <-- cai này mix vk thuộc tính thi ngon.mix được cái áo agy+tt ĐỊa :) cúng ngay cho Chủ đoàn
.ko biết mấy anh em còn nhớ ko..chứ hồi đó các clan khac liên minh để đánh thành của bon tôi nhưng ko được
.Cứ chơi chơi chán dần dần mải đào khoáng thế là thua nhiều lv quá thành ra chán.Gặp được bác Quydaxoa ngồi cùng hàng game óanh,cả ông kumyrRoRo nua mấy ông từ sv TT giu sang Hoàng Cái đánh.thế là chuyển qua đó chơi.sang đó quen đuợc Heouuuuu...thòi gian đầu đánh nhìn thấy american_dragon và hội magx train thấy khiếp khiếp.đến lần nôi đài thứ 2 được giả quán quân
có lẽ đó là ki niệm khó quên nhất.Thích nhất vẫn là đào khoáng mix đồ.TS có bot và admin cắt,bán đồ và mix ko ra nhiều đồ xin làm TS càng ngày càng chán
((((((((((((((((((((((((((((((((( 