Học hành - Thi cử - Đại Học không phải là tất cả

Cho hỏi cái phiếu báo điểm thi đại học gửi về nhà có quan trọng không, mới chuyển nhà nên đăng ký địa chỉ ở nhà cũ, ngại về lấy :(
phiếu báo điểm lên trường lấy đó bác
 
Ở SG thì học tiếng anh chỗ nào thì ngon? Học bao lâu? Chi phí? Hội Việt Mỹ có được không ta :-?
 
trường nào dưới 15 điểm, đào tạo công nghệ thông tin?
 
trường nào dưới 15 điểm, đào tạo công nghệ thông tin?
kinh doanh và công nghệ, trường bán công, cũng khá là tốt nếu vào đó học.
 
Có bros nào biết học quản trị kinh doanh ở đâu thì tốt ko? Đại học quốc tế hoặc liên kết với nước ngoài thì càng tốt
 
Mình mới vừa thi xong cd ! ko biết là khi nào mới có kết quả đây ? mà hình như là dh có kết quả trước cd các bro nhỉ ??
 
Công Nghệ Thông Tin ở HCM có những trường nào đào tạo tốt mấy bạn nhỉ:).
 
Em đậu vào ngành song ngữ Nga Anh của Nhân Văn rồi mấy bác ơi. Không biết ngành ngoại ngữ thì cần laptop không nhỉ ? Ai có kinh nghiệm thì cho em lời khuyên, mua laptop cấu hình thế nào càng tốt, tại em sợ lên đại học bắt soạn giáo án hay bài rồi thuyết trình mà không có laptop kì lắm :D
 
bác nào ở HN chỉ cho em trung tâm học tiếng trung vs,em học từ đầu:">
 
mình học CA nốt năm nay ra trường , hôm nọ ăn uống họp gia đình bố mình nói chuyện với mình bảo là đã lo cho đầu ra đầy đủ rồi , dự kiến học xong mình sẽ bị tống về Hải Phòng làm việc :( , thật sự là tin này là tin sét đánh vì các bạn cũng biết ngành CA 1 khi đã làm thì chuyển công tác là điều rất khó , chẳng lẽ mình sẽ phải chôn chân dưới HP ư :(( , chưa kể ở HN quen rồi , còn biết bao bạn bè ng` thân , biết bao kỷ niệm ... chẳng lẽ phải từ bỏ hết ư :(..... , có bạn nào gặp phải hoàn cảnh như mình ko :((
 
Tưởng ra nước ngoài hay vào SG còn sướng !

Chứ về HP thì chẳng sướng hơn HN đâu - lại còn làm công an nữa :-< Khổ thân...
 
HN-HP đi vèo cái là tới mà cậu
mà đàn ông đàn ang phải có đi lại mới trưởng thành đc chứ :D
yên tâm là quê mình sẽ rèn luyện cậu thành 1 người đàn ông :))
 
^ chuẩn man , công an quê mình imba phết đấy :)) .
 
hải phòng cũng có kém gì hà nội đâu. mấy hôm mình ra đấy cũng thấy hoành tráng phết lại còn có biển nữa chứ. con gái hải phòng nhìn cũng xinh. mình cũng từng gặp một em ăn nói nhỏ nhẹ mà lại rất có duyên.
 
hì HP cũng là quê của mình nhưng hiện giờ thì chỉ còn ít bà con cô bác ở dưới đấy thôi , đồng tình là đàn ông con trai thì thả ở đâu làm cũng được nhưng mình vẫn rất hụt hẫng vì nơi công tác sau này lại ko như mình tưởng :( và ko biết sau này ny mình có chịu về HP sống với mình không đây :( ....
 
đang ở Hà Nội quen, đi du lịch ít tuần ở nơi khác còn cảm thấy sướng,chứ chuyển luôn chắc điên thật, quan điểm cá nhân :D
 
mình thấy việt nam mình thật là chán có 2 thành phố quan trọng nhất nước thì cứ mưa là ngập. sống nhếch nhác thế mà người ta lại cứ thích ở. nhà giàu ở chỗ cao sang thì không nói làm gì.
 
mình thấy việt nam mình thật là chán có 2 thành phố quan trọng nhất nước thì cứ mưa là ngập. sống nhếch nhác thế mà người ta lại cứ thích ở. nhà giàu ở chỗ cao sang thì không nói làm gì.

chuẩn đấy bạn ạ :)) càng ngày càng đông càng bụi bặm và xô bồ nhưng ko hiểu sao mình vẫn thích ở :))
 
vào Đà Nẵng chơi 1 tuần, an nhàn, nhưng cảm giác thích cuộc sống đầy gấp gáp ở HN hơn [-(
chuẩn đấy bạn ạ :)) càng ngày càng đông càng bụi bặm và xô bồ nhưng ko hiểu sao mình vẫn thích ở :))
 
như tít, hiện mình chuẩn bị vào năm 2 ngành tài chính - ngân hàng ở 1 trường CĐ.

kỳ thi ĐH vừa rồi mình có thi lại vào trường ĐH Luật TPHCM và điểm ok, xác suất đậu khá cao, mình tính nếu đậu cái Luật này thì mình bỏ (hoặc bảo lưu ) kết quả bên CĐ nhưng thấy cũng tiếc :(

vậy theo mọi người có nên học 2 trường ko ? ko biết có thým nào đã từng thử học cả 2 1 lúc chưa :-s em tưởng tượng ra là thấy chắc ko nổi rồi quá :))
 
Back
Top