Học hành - Thi cử

Cao Đẳng BK thì mua cái hồ sơ 500K đăng kí là vào,chả cần thi cử gì.Căn bản đó là hệ cao đẳng của khoa nên chỉ đc cái tiếng thôi,học như shit.Còn ko có chỗ học cố định luôn,nay chạy chỗ này mai chỗ khác.Tớ nghe đứa bạn học đó nói vậy
Còn vụ hồ sơ này nữa .Ai bít ko vậy :|

Thanks bác Ori :) .Ôi ! đời bùn :|
 
tớ thi khối D khoảng 20đ, av đc 5,5 ah pùn ghê hixhix, mà trong năm hok học như vậy cũng cao ròy... hok bít năm nay HV hàng không ngành quản trị kinh doanh lấy nhiu nhỉ, năm ngoái nó lấy 17,5 hy vọng năm nay đừng tăng đột biến là ok ^^

báo nói khó hơn năm ngoái muh, mình gặp ai cũng thấy than ::(
Cậu thi vào đó hả ?
Năm nay trường tăng chỉ tiêu lên 600, mở thêm mấy khối nghe là có khối học không lưu (hình như là quản lí bay). Ông bà già cũng vừa đi gặp ông KT trưởng bên trường này, nếu trượt NV1 thì nhờ nhét NV2 vào đó vậy :-s
 
aptec thi khó ko vậy? bao h thi? và thi có chia chỗ ngồi theo tên ko vậy :(
 
aptec thi khó ko vậy
Aptech thi toán logic với anh tì phải .ko khó .Còn Aptech BK thì nộp đơn vô thi phải

CÒn vụ hồ sơ BK 500k kia ai biết giúp vơi :(
 
Bác nào chỉ rõ cho em về vụ Aptech BK với , chỉ cần đã tốt nghiệp THPT , nộp đơn là vào ah`:-/
 
tôi đã nhiều lần thi rớt đại học , 3-4 lần gì đó ko nhớ rõ, bây giờ nghĩ lại hối hận quá, ko biết còn cơ hội nào làm lại cuộc đời không ?

Tôi có ý định âm thầm học lại kiến thức lớp 12 hòng năm sau dự thi , dù là 1 lần cuối trong đời được thi đ h cũng phải cố thử, ko thì mai sau chết ko nhắm mắt

Mà nghe nói bộ giáo dục định đổi mới cách thi, gộp chung tốt nghiệph với đh lại thành 1, vậy ko biết những em học sinh mà tốt nghiệp những năm trước đó sẽ ra sao, có được thi tiếp đh kiểu đổi mới đó hay không, và trong số đó có tôi. các bạn ở đây chắc hiểu biết ít nhiều về nhũng thông tin mới này, mong các bạn trả lời giúp tôi những thắc mắc mà những nguyện vọng của tôi có được chấp nhận ko

khi tôi nói ra chuyện này tôi giống như đồ điên thật, ai lại thi đh lại sau 3-4 năm bỏ học, ừ cứ gọi tôi là đồ điên, nhưng dù sao cũng phải nói lên lòng mình, bây giờ tôi đang cắn rứt, chỉ muốn làm gì đó để chuộc lỗi với chính bản thân mình
 
năm sau chưa thi kiểu 2 trong 1 đâu, nếu đã có công việc ổn định rồi thì cần gì thi ĐH nữa, CĐ hay TC là đc rồi. có vẻ bác có nhiều tâm sự quá nhỉ, nếu thích thì thi thôi chứ cần gì cắn rứt, chết ko nhắm mắt ~.~
 
Hix mới nghe lão kia nói học ĐH dân lập là ko tránh dc nghĩa vụ à??? Ai rành chỉ tui vụ này cái
 
tôi đã nhiều lần thi rớt đại học , 3-4 lần gì đó ko nhớ rõ, bây giờ nghĩ lại hối hận quá, ko biết còn cơ hội nào làm lại cuộc đời không ?

Tôi có ý định âm thầm học lại kiến thức lớp 12 hòng năm sau dự thi , dù là 1 lần cuối trong đời được thi đ h cũng phải cố thử, ko thì mai sau chết ko nhắm mắt

Mà nghe nói bộ giáo dục định đổi mới cách thi, gộp chung tốt nghiệph với đh lại thành 1, vậy ko biết những em học sinh mà tốt nghiệp những năm trước đó sẽ ra sao, có được thi tiếp đh kiểu đổi mới đó hay không, và trong số đó có tôi. các bạn ở đây chắc hiểu biết ít nhiều về nhũng thông tin mới này, mong các bạn trả lời giúp tôi những thắc mắc mà những nguyện vọng của tôi có được chấp nhận ko

khi tôi nói ra chuyện này tôi giống như đồ điên thật, ai lại thi đh lại sau 3-4 năm bỏ học, ừ cứ gọi tôi là đồ điên, nhưng dù sao cũng phải nói lên lòng mình, bây giờ tôi đang cắn rứt, chỉ muốn làm gì đó để chuộc lỗi với chính bản thân mình

năm sau vẫn chưa gộp đâu bạn ạ, mình nghĩ bạn nên thi lại đi, đừng để sau này hối hận.
Tớ cũng thi năm nay là lần thứ 3, chắc ko vẫn ko đỗ, đó là cơ hội cuối cùng của tớ rồi. Việc vừa học trường này vừa thi lại là rất khó, tớ đã ko làm được điều đó, hối hận lắm, cũng muốn thi lại nữa nhưng ko thể được. Nhận ra rằng mình còn thiếu bản lĩnh quá.
Bây h sẽ tập trung theo ngành mình đang học, vứt bỏ cái mơ ước là thành 1 bác sĩ nổi tiếng ::(
Trường tớ thi nó lấy điểm cao quá, mình lại lâu ko làm bài nên sai sót nhiều quá. Bây h nhớ quá các thầy cô cấp 3, sao lần đó mình ko chịu khó vất vả 1 chút để học, chẳng phải sẽ đỗ luôn sao. Bây h thì đã qua rồi, chẳng bao h được cái cảm giác học cấp 3 nữa, buồn quá.
 
tôi đã nhiều lần thi rớt đại học , 3-4 lần gì đó ko nhớ rõ, bây giờ nghĩ lại hối hận quá, ko biết còn cơ hội nào làm lại cuộc đời không ?

Tôi có ý định âm thầm học lại kiến thức lớp 12 hòng năm sau dự thi , dù là 1 lần cuối trong đời được thi đ h cũng phải cố thử, ko thì mai sau chết ko nhắm mắt

Mà nghe nói bộ giáo dục định đổi mới cách thi, gộp chung tốt nghiệph với đh lại thành 1, vậy ko biết những em học sinh mà tốt nghiệp những năm trước đó sẽ ra sao, có được thi tiếp đh kiểu đổi mới đó hay không, và trong số đó có tôi. các bạn ở đây chắc hiểu biết ít nhiều về nhũng thông tin mới này, mong các bạn trả lời giúp tôi những thắc mắc mà những nguyện vọng của tôi có được chấp nhận ko

khi tôi nói ra chuyện này tôi giống như đồ điên thật, ai lại thi đh lại sau 3-4 năm bỏ học, ừ cứ gọi tôi là đồ điên, nhưng dù sao cũng phải nói lên lòng mình, bây giờ tôi đang cắn rứt, chỉ muốn làm gì đó để chuộc lỗi với chính bản thân mình

Khi đọc bài của bạn Vi không nghĩ bạn là 1 ng điên rồ, ngược lại Vi rất phục bạn!!! Rất kiên nhẫn & chịu khó. Vi mà mỗi khi thất bại nhỏ thì bỏ cuộc thôi, ko có kiên nhẫn như bạn đâu. Ráng lên! :hug:
 
Cậu của mình 40 tuổi hơn vẫn học lại và thi đỗ ( cao đẳng thôi vì lúc đó tỉnh mình chưa có trường đại học) giờ đang dạy ở 1 trường cấp 2 thu nhập cũng khá ổn định
Nhà 1 người họ hàng mình trừ người mẹ ra còn lại 3 người con và ông bố đều học đại học
Ông bố làm trong quân đội phấn đấu đi học
còn 3 người con người nào cũng năm 2 năm 3 mới đậu cả.
Nhà người đó cũng ko khá giả gì nhưng vẫn gắng sức nuôi con ăn học.
 
nghe nhiều người nói vậy mình muốn sang năm cũng thi lại quá :-s :-s
Nhưng ông bà già cứ bắt phải vào đc 1 trường trong năm nay :((
Ông bà ý sợ xấu hổ với mọi người trong cơ quan khi có con trượt ĐH =(( =((
Thật là chán ......
 
nghe nhiều người nói vậy mình muốn sang năm cũng thi lại quá :-s :-s
Nhưng ông bà già cứ bắt phải vào đc 1 trường trong năm nay :((
Ông bà ý sợ xấu hổ với mọi người trong cơ quan khi có con trượt ĐH =(( =((
Thật là chán ......

Thì cứ vào học. Vừa học ĐH vừa ôn thi năm sau lại thi tiếp :))
 
Bác muốn thì cứ thi , chỉ biết cố gắng hết mình vậy nhưng năm sau nghe nói toán trắc nghiệm lại thi chung với tụi phân ban nên hơi ngán đó
 
báo nói khó hơn năm ngoái muh, mình gặp ai cũng thấy than ::(

thấy cái đoạn văn điền từ là hơi khó thôi..........chứ mấy cái kia đâu có khó lắm........
 
nghe nhiều người nói vậy mình muốn sang năm cũng thi lại quá :-s :-s
Nhưng ông bà già cứ bắt phải vào đc 1 trường trong năm nay :((
Ông bà ý sợ xấu hổ với mọi người trong cơ quan khi có con trượt ĐH =(( =((
Thật là chán ......

đúng rồi đó, tâm lý là ko muốn có con trựơt đại học, bố mẹ tui cũng thế, nên tôi mới nộp hồ sơ NV2 vào TM
Thì cứ vào học. Vừa học ĐH vừa ôn thi năm sau lại thi tiếp :))
phải hết sức cẩn thận nếu thi lại vào trường cao. =))
 
ông thầy chủ nhiệmm của tớ hay thật, ông phán tớ 18-19d thế là thi dù được 20d nhưng khi xem phần điểm chi tiết thì tôi bị trừ tới 1d lậnX( vậy là còn 19. khối B đở hơn được 19.5
 
năm sau chưa thi kiểu 2 trong 1 đâu, nếu đã có công việc ổn định rồi thì cần gì thi ĐH nữa, CĐ hay TC là đc rồi. có vẻ bác có nhiều tâm sự quá nhỉ, nếu thích thì thi thôi chứ cần gì cắn rứt, chết ko nhắm mắt ~.~

Híc, thật ra là, tôi lúc trước học cũng hơi khá về tất cả các môn, vì thế các em gái đều tôn vinh lên là thần tượng ( nhưng ko hiểu sao các em ko chịu yêu thần tượng luôn cho đỡ khổ )gương mẫu, khuôn khổ hơn ai hết, ko đánh lộn, hút thuốc cờ bạc, không.... và không, lúc trước nhà cũng khá nên có nhiều em theo, nhưng là bị lợi dụng, giờ nhà tôi làm ăn nợ nần chồng chất, nghèo kiết xác, ko còn là " Thần tượng đại gia " nữa, nên bây giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ được tôn vinh khi tôi giàu có, học giỏi , đẹp trai mà thôi... tôi đã lạc mất chính tôi

Giờ đây đã 3-4 năm, tuy kiến thức trong đầu đã nhạt phai, có thể tôi đi học ôn lại người ta sẽ kì thị lắm, tôi sẽ bị ê mặt lắm, và những người trong nhà sẽ nghĩ tôi điên- đang mơ tưởng thời còn đi học, nhưng thôi kệ... tôi sẽ nhắm mắt lại và làm những gì mình muốn mới được

Tôi chợt nhớ lại 5 năm về trước, khi tôi học tốt cũng là khi tâm hồn tôi " đề kháng " lại những chuyện yêu đương...

Nhưng các bác đừng cười tôi , tôi học lại đây ko phải vì muốn quên người con gái nào, đối với tôi bây giờ, con gái là 1 chuyện, học là 1 chuyện, hoàn toàn khác nhau

Bác nào lỡ thấy những dòng tâm sự này của tôi xin giữ bí mật giùm, đừng để tất cả mọi người biết hoàn cảnh của tôi
 
Đây là topic bàn chuyện học hành chứ ko nên tâm sự bác ạh....
Có ai bít cách làm thế nào để xem được số lượng hồ sơ nộp vào từng khoa của 1 trường đại học ko ???
 
Cho hỏi ai có thông tin chính xác gì về thi đh năm sau ko ?
lỡ tôi đang cày kinh cuốc sử thì đến lúc thi lại thông báo là thi 2 in 1 thì lúc đó chắc tôi chết
chỉ hỏi về cơ hội thi của tôi thôi, ngoài ra ko sợ khó khăn gì hết, khó mấy cũng thi
 
Back
Top