- 12/6/06
- 558
- 93
Mình năm nay là sinh viên năm 2. ( ngành quản lí nhà hàng, ks )
Năm 1 đối với mình thì rất là nhàn ( không đi sâu vào chuyên ngành ). Thi và kiểm tra thường đề mở. Vì thế mình rất ít khi phải học bài.
Thời gian rảnh mình không đi làm thêm, chỉ đi học thêm anh văn Toeic. Và vì thế mình không biết làm gì ngoài chơi games, lướt web, blog...
Lên tp ở nhà của 1 người cô, ở cùng với anh 2 và các chú. Và vì thế không ít lần mình bị chửi vì:..."sao đi học lại không học bài"? "trường gì mà cứ thi đề mở thì nghỉ quách đi, học làm gì"...
Thành tích trong năm của mình thì ko có môn nào dưới 6.0.
Học anh văn thì từ hồi hè đến giờ ( trường mình nghỉ từ đầu tháng 6, giữa tháng 9 mới vào học lại ), suốt mấy tháng trời nhồi nhét đúng 1 môn anh văn khô khốc ( mà mình rất ghét môn này, học để có cái bằng, giao tiếp với mọi người thôi, mình nói thật mình chẳng có hứng thú gì với môn này cả ) thế mà mọi người cứ bắt mình học, học và học. Sáng nay ông chú nói là chỉ cho mình ôm cái máy tính 1 tiếng/ngày thôi. Thời gian còn lại học anh văn!
Học cả ngày với 1 môn không hứng thú thế này sao??
Oa...chán quá. Mong sao vào năm học cho nhanh nhanh lên, hoặc đi kím cái việc làm thêm quách cho xong. Cứ thế này hoài chắc điên lên mất........
Các cậu cho mình 1 lý do giải thích với mọi người với. Trình độ anh văn mình tạm được, không đến nỗi tệ. Nhưng mình có cảm giác mọi người cứ áp đặt mình vào cái quy luật của họ, trong mắt mọi người mình không phải là thằng sv năm 2 mà chỉ là thằng nhóc thôi sao??
Từng có ý nghĩ đi bụi, hoặc nghĩ học về nhà ăn chơi tụ tập cho bõ ghét cơ.
Năm 1 đối với mình thì rất là nhàn ( không đi sâu vào chuyên ngành ). Thi và kiểm tra thường đề mở. Vì thế mình rất ít khi phải học bài.
Thời gian rảnh mình không đi làm thêm, chỉ đi học thêm anh văn Toeic. Và vì thế mình không biết làm gì ngoài chơi games, lướt web, blog...
Lên tp ở nhà của 1 người cô, ở cùng với anh 2 và các chú. Và vì thế không ít lần mình bị chửi vì:..."sao đi học lại không học bài"? "trường gì mà cứ thi đề mở thì nghỉ quách đi, học làm gì"...
Thành tích trong năm của mình thì ko có môn nào dưới 6.0.
Học anh văn thì từ hồi hè đến giờ ( trường mình nghỉ từ đầu tháng 6, giữa tháng 9 mới vào học lại ), suốt mấy tháng trời nhồi nhét đúng 1 môn anh văn khô khốc ( mà mình rất ghét môn này, học để có cái bằng, giao tiếp với mọi người thôi, mình nói thật mình chẳng có hứng thú gì với môn này cả ) thế mà mọi người cứ bắt mình học, học và học. Sáng nay ông chú nói là chỉ cho mình ôm cái máy tính 1 tiếng/ngày thôi. Thời gian còn lại học anh văn!
Học cả ngày với 1 môn không hứng thú thế này sao??
Oa...chán quá. Mong sao vào năm học cho nhanh nhanh lên, hoặc đi kím cái việc làm thêm quách cho xong. Cứ thế này hoài chắc điên lên mất........
Các cậu cho mình 1 lý do giải thích với mọi người với. Trình độ anh văn mình tạm được, không đến nỗi tệ. Nhưng mình có cảm giác mọi người cứ áp đặt mình vào cái quy luật của họ, trong mắt mọi người mình không phải là thằng sv năm 2 mà chỉ là thằng nhóc thôi sao??
Từng có ý nghĩ đi bụi, hoặc nghĩ học về nhà ăn chơi tụ tập cho bõ ghét cơ.









