thời buổi thực tế nó khác phim.
trong phim 1 vs 3 là chuyện bình thường, ngoài đời thì nó đập phía sau, thằng khỏe thì cihu5 được đòn rồi quay sang đánh lại còn thằng yếu thì nằm đó nốt.
thằng nào khỏe hơn thằng đó được, muốn đánh nhau mà ít bị công an dòm ngó thì về quê, quê tui ở Hà Tĩnh, ở ngoài này trong xóm cách xa thị xã nên công an muốn vào cũng khá lâu đấy, trong này có cái phong trào thấy thằng nào đến nhà em nào xinh để tán là khi ra về kiểu gì cũng hay bị các cháu đứng đầu ngõ chặn và hỏi chuyện, sức hèn thì bị nệm, to khỏe thì nó chẳng dám gây.
1 đánh 3 thì đập thằng con nít thôi chứ 3 thằng to khỏe xem coi thằng có võ đánh lại ko, nó lấy thịt đè người thì võ cũng die thôi.
tâm lý của người Việt Nam hay có thói quen nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá, dù bạn có võ thì nói thật là bạn gặp 1 thằng đô con khỏe mạnh bạn cũng chẳng dám gây với nó chứ đừng nói đến 1 vs 3, thứ 1 là nó khỏe hơn mình đánh trúng mà nó ko đau nó chịu được mà nó quay sang đập hoặc ôm vào người mình xiết 1 phát thì có mà nghẹt thở chết ấy, thằng thể hình nó cũng biết đấm biết đá chứ ko phải cứ đô con là đưa xác ra cho người ta đập đâu

trong đời tui đã từng nghe nhiều và thấy nhiều những thằng học võ bị những thằng đô con nó đập cho nằm rồi ấy, ngoài quê ko thiếu đâu.
có điều kiện tập cả võ cả thể hình là chuẩn nhất, nhưng hơi mất thời gian ^^