Hội Cao Thủ Đế Chế Lên Đời 2-3 vao` Phút Thứ6 va` Phút Thứ 9

kiểu ý làm rối loạn đội hình địch, cho chúng nó tự bắn lẫn nhau, tranh thủ lúc ý mang ngựa đôi lên là nó chết luôn:))
 
Nhà egyp kia cũng mất cả đội phù thủy=)),nhưng thế vẫn còn rẻ chán,để tý nữa đội pháo nó còn san bàng nhà luôn
 
cái giá phải trả là quá đắt ,nhưng phá được đợt tấn công ý là hay rồi:))
 
Nếu không mang đội phù ra thì chả có gì đỡ đạo đạo pháo ấy,3 người điều 1 lúc,gần như máy nó điều pháo:-ss
 
nếu có pháo thì phá rất dễ không tốn công nhưng không có pháo thì phá khó lắm , không 1 hệ thống phòng thủ nào chịu được pháo bắn vào cả :))
 
May cho thằng kia là nó vào quân egyp nên phù nó mới ăn được pháo,chứ vào quân khác thì phù vừa thò mặt ra nó cho tan xác:))
 
bạn cứ cho ngựa đôi lên trước rồi mới bắt đầu phù chứ ai lại đi cho 1 mình phù thủy đi phù 8-}
 
Cách ấy dùng khi 1vs1 thì ổn nhưng bên kia 3 người nên họ để ý kĩ lắm ,hơn nhau 2 tầm xa cũng không phải là ít
 
nếu như vậy sao không gọi đồng đội đến cứu , việc gì phải chiến đấu 1 mình ;))
 
3 nhà bên kia đuối rồi,lo cho mình còn chả xong thì cứu được ai:-<
 
thế thì bên ý thua chắc rồi 3 thằng chết 1 thằng sống thì đỡ sao nổi:)), bên kia thì chắc là 3 sống 1 chết=)),
 
Nói đúng ra là 2 sống 2 chết,1 trong ba nhà kia chỉ còn mấy con pháo đấy thôi,nhà cửa bung hết rồi,dân thì bị thịt sạch=))
 
Bên nhà egyp =))
2 thằng kia làm gì còn vàng,nếu còn thì đã vác mấy đội pháo sang chứ không phải 3 thằng mới được 1 đội:))
 
uh đánh quân vàng mà ko kill được nó ngay , đánh cái kiểu dây dớt là khó thắng lắm :-<
 
Căn bản dập chết 3 nhà đồng minh của thằng kia thì ba nhà này cũng gần hết vàng rồi,thằng kia bị đánh đầu tiên nhưng nó rúc vào góc cho ba thằng kia đỡ tạ còn nó phát triển
 
thế thằng kia chắc cũng quân vàng bả bác, hay quân gỗ thế :D
 
thằng kia nếu theo bạn ý nói chắc là egyp rồi:)),quân vàng mà để thua quân gỗ thì chán lắm:))
 
Bọn có đội pháo kia thua vì đồng đội nhà egyp cũng quân vàng mà,đầu 2 bên đánh nhau ác liệt lắm
 
2 bên mà hết vàng thì egyp làm trùm rồi còn gì nữa ,kiểu gì chẳng thắng:))
 
Back
Top