Hội Cao Thủ Đế Chế Lên Đời 2-3 vao` Phút Thứ6 va` Phút Thứ 9

Tớ thì không thế,xây thế nhỡ nó đánh vào nhà cái là đi đạo ruộng ak=((
 
nó xây thì thường tìm vị trí đẹp ít khi có quân đi qua, nhiều thằng xây ruộng ở ngay chiến trường 8-}
 
Xây thế làm ăn làm sao đc,đạn bay đầy đầu 8-}
 
đồng đội mình hay xây kiểu đấy đấy vì nó nghĩ nhà mình yên bình không đánh nhau=)). vừa đập xong gần 1 đạo ruộng bắt đầu làm thì quân nó đến và ăn bắn=))
 
vậy đồng đội cậu là gà rồi ;)) thảo nào cậu hay phải một mình chống mafia thế :))
 
Vừa xây xong mà quân nó đến thì căm phải biết,thà chưa xây bị nó đuổi còn đỡ hơn:-<
 
những lúc như thế thì bực là tất nhiên rồi , mình xây xong chưa kịp ra quân nó đã đến phá nhà giết dân hỏi sao ko căm :))
 
căm thì làm được gì khi do chính mình chọn chỗ xây=))
 
Cái đấy thì cũng do bọn nó nhiều chứ sao lại hoàn toàn do mình,ai biết đc tý nữa chúng nó vào đánh chỗ ấy,ai biết đc 1 chỗ nào đó chúng ko đánh:-<
 
thì phải chịu chứ biết sao nhưng tức thì phải tức thôi :(
 
Không có chỗ phát triển thì bơm đồ cho đồng đội vậy:>
 
bơm thì cũng được thôi , khổ nỗi mình máu chiến lên chỉ khoái đánh ko thích làm hậu phương mới buồn :P
 
Nhưng đang đánh nhau thế thì phát triển ở đâu đc:-??
 
thôi thì cứ rúc vào chỗ nào nó vắng vẻ ấy , đừng để nó thấy là được mà :-j
 
Nhưng mình thấy lên đời 4 rồi thì khó kiếm chỗ vắng lắm,nhất là đánh team 4-4=((
 
có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất vì thế cứ rúc vào gần nhà nó mà phát triển ;))
 
Đời 4 nhiều quân nên mình sợ không đc,nó kiểu gì chả để ít quân quanh nhà để phòng thủ
 
thì mình phải rúc vào nó vắng hay thường gọi là góc chết chứ cậu :))
 
Nhưng bọn nó hay cho quân đi lùng sục lắm cậu ak,mình sợ phát triển đc tý là lại bị lộ=((
 
cái này cũng một phần do may mắn , có lần tớ đã an toàn trong 30' đấy :>
 
Back
Top