Hội Cao Thủ Đế Chế Lên Đời 2-3 vao` Phút Thứ6 va` Phút Thứ 9

30' thì cũng phát triển đc khá rồi,lúc ấy nó thấy cũng muộn rồi:>
 
thì thế mới gọi là may m,ắn , nhưng ít lắm vì thường là bây giờ chúng nó lùng sục rất kỹ cậu à :-<
 
Nhưng mà trốn trong góc thế phát triển cũng hơi ức chế,phát triển rộng thì nó biết mà bo hẹp thì bao giờ đủ quân đánh nó:-<
 
thật ra mình chỉ phát triển quân thôi còn phát triển lương thì lẩn vào cạnh nhà đồng đội ;))
 
Thế sao không vào luôn nhà nó phát triển quân cho an toàn,ở ngoài nhỡ bọn kia thấy nó đánh thì sao:-?
 
mình để nhà quân gần nhà nó , có gì úp sọt lúc nó mang quân đi đánh đồng đội mình ;))
 
:)) nếu nó mà không biết thì bung nhà ngay ấy nhỉ,nhưng thế thì dân ta lại phó mặc cho đồng đội bảo vệ ak:-<
 
thì dân ta làm ăn chung với dân bạn lên phải sống chết có nhau chứ :))
 
Sợ nó lại sống chết mặc bay thì xong=((
 
đã là đồng minh thì phải cùng sinh cùng tử chứ , ai lại sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi được :-<
 
Thì lúc bị đánh nhiều nó phải lo cho dân nó đã,lúc ấy mình chả chết ak=((
 
nếu như thế mình cũng phải chạy ngay chứ , ai lại chết cùng nó được =))
 
Đồng minh thì đồng minh , giúp vừa chứ giúp quá thì mình cũng tỏng :|
 
Chính xác là như thế đấy,khi nó còn trụ đc thì còn lo cho dân nhà cậu chứ khi thân nó lo không xong thì che cho ai nữa:-<
 
Dù gì đi nữa thì vẫn lo cho mình là chính , binh mình mạnh rồi mới giúp thằng bồ đc
 
nếu vậy thì cứ mệnh ai người ấy sống thôi , có thân tự lo là trên hết nhỉ :D
 
Nhiều khi phải hy sinh mình để đẩy đồng đội lên mặc dù nhà nó đã bị bung hết=((
 
Tính cho cùng thì cũng tùy hoàn cảnh mà ứng phó
Theo tớ thì đồng đội gà quá cứ mặc nó chết , giúp chỉ hao binh tổn tướng
 
nhưng mình lại thiên về tình cảm =(( thấy anh em nó bị quây mình ko đành lòng lắm :(
 
Ak đấy là khi mình vào quân lởm còn đồng minh vào quân xịn như hit chẳng hạn,ta mà không cứu thì cũng chả đánh đc bọn kia=((
 
Back
Top