Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Pác cứ mơ đi nghe, khi iem tăng evd của đòn tấn công thì đồng thời khả năng đánh trúng của pác cũng giảm đáng kể đó, cụ thể là trong một lần iem test con paladin đánh con fighter bằng holy blade thì tỉ lệ chỉ có 55% thuiđánh holyblade khi ngay đằng trước tỉ lệ là 75% (đã test), vòng ra sau thì tự hiểu,

Thì trên đường lấy viên zodiac thì tiện thể học lóm luôn => lấy đủ đống zodiac stone thì học được chiêu summon cuối thôi ^___^
. uhm để xuống được tầng 2 thì bạn phải đến 1 ô trong tầng 1 mà khi đến ô này hệ thống sẽ hiện ra dòng chữ " We found a path that goes further on "mà ông Zan ơi tui tìm mãi cái tầng 1 động SAIGON (đọc ngược là NOGIAS )rùi mà ko thấy đường xuống tần 2 là seo? có thể chỉ tui cách xuống tầng thứ 10 thì càng cảm ơn
Anh Pong iu wi' chơi lại FFT đó hả (^_^)Đang lọ dọ vừa mò vừa đi tới chỗ con boss dê 4 tay cùng 3 đồ đệ thì gặp trắc trở , equip skill gì để chống phép summon khá khá 1 chút đây anh em ? Nó đánh rát quá , những 250 Hp (>_<)
ghét nhất là những thằng nào đã noob roài mà còn hay gáy ra vẻ ta đây
theo như ông nói thì viên cuối mún có thì phải kill thằng vorman mới có , mà thằng này là con trùm gần cuối ---> viên thứ 13 là của thằng vorman
mà ông Zan ơi tui tìm mãi cái tầng 1 động SAIGON (đọc ngược là NOGIAS )rùi mà ko thấy đường xuống tần 2 là seo? có thể chỉ tui cách xuống tầng thứ 10 thì càng cảm ơn





.
Mỗi người một ý mà em , có cái gì mà thập toàn thập mỹ đc đâu , kể cả ngôn từ (^_^)P/S: Cái chữ kí của anh, em nghĩ chắc sếp lại mỉa mai triết lý của cái bọn low rank rồi. Thì em nghĩ không có vấn đề gì nhưng coi chừng lắm thằng đàn em nó hiểu khác đi lại bày đặt vai anh hùng kiểu đời không biết mùi đâm chém - linh tinh lúc bị chửi chúng nó lại đem mình ra làm ví dụ thì khổ. Giờ "thanh thiếu niên thành phố" chúng nó chỉ giỏi sgk thôi anh ạ, chửi thề kiểu cha chú rượu nhậu với nhau bọn nó cũng hiểu đem so ngang với mấy thằng choai choai quen mồm chửi ngoài đường không à, mà người ta đánh giá thì có dòm tận nơi cho mình đâu cơ chứ, thời buổi công nghiệp, cẩn thận giùm em sếp ơi z_Z.
Cái kiểu ngôn ngữ này là thế nào? Sorr nếu tôi quá khắt khe, nhưng từ lời ăn tiếng nói còn không chịu rèn... Ít nhất thì anh Stein hơn chúng ta đến 5 tuổi, một nửa thế hệ, phew...vài bịch ether đi vừa bú ether vừa vặt râu dê là vừa
" <~ trích câu ông Syvil, còn ít ra thì em nghĩ thằng zan đáng để có cái gì đó tốt hơn nữa, ít nhất thì em nghĩ rất tốt cái sự nhiệt tình của nó. Dạo nửa năm mới vào nó có thế đâu, vậy mà giờ đã bắt đầu có vẻ quen mồm quen miệng rồi. Từ cái cách ăn nói cho đến tư duy ai cũng như ai chẳng khác gì đâu khác mấy nhau chứ? Cứ dòm mấy ông mãnh mới vào đây chẳng cần biết ai là ai cứ xem mình trên tuốt là thấy rồi z_Z. Anh dễ tính còn em lại theo kiểu khác, tự do là một chuyện, khuôn khổ là chuyện khác, từ cách ăn nói lễ độ không rèn đến lúc sau này đi ra ngoài còn làm ăn cái gì nữa chứ? Như ở cơ quan anh em mình đào đâu ra - kể cả ở nhà - kiểu tùy tiện như thế đâu. z_Z. Càng đứa nào có giá trị càng phải đầu tư, mà đã đầu tư thì... zan, một là tôi thấy tác phong và biểu hiện của cậu nghiêm túc hơn, hai là no work, see?
. Vì thế, dẹp cái câu không nhịn được đi. Ai cũng có lúc mà thôi. Dòm gương các sếp kìa, dù không quen biết, không nói gì, nhưng không ai dám xúc phạm gì họ cả. Vậy đó, ý tôi là vậy. Không phải trách cứ gì cả, chỉ là, tôi nghĩ người đã có lòng ắt không phải là người xấu, sao không bỏ thời gian cho cái tốt hơn. Tôi thấy phí khi nhìn những dòng như vậy, done.