Down game xong lên qhimm.com lấy cái mod bootleg FF7 về, dành sẵn ổ ứng tầm 20GB để chứa bản mod

bản fan mod còn đẹp hơn cái bản remaster của SE nữa chứ :X mà lần đầu chơi thì đừng có cài cái Hardcore patch ý, không thì chơi nản ngay từ đầu

, chơi mà sẵn sàng load game liên tục

mobs boss thì mạnh lên, exp + gil thì ít lại. Chơi gần 10 tiếng mới vừa thoát khỏi cái Shira building được

limit ko cần phải bơm hyper vào nữa bởi vì mobs (ko cần đến boss) nó đập mấy cái là cái thanh limit cho đầy ngay, sơ sẩy tí là load lại game
Đến đây thì đừng có ai bảo ngó thấy ảnh xấu quá nên ko muốn chơi nhá (trừ cái FMV thì vẫn FMV tạo hình nhân vật như hồi xưa)
Chơi rồi mới thấy fan ruột của FF vì sao lại chửi con sấm và cái sản phẩm thứ mười ba thậm tệ thế. Phải chơi mới biết được game có nội dung hay thế nào (chả bù với game sau này, làm hình ảnh với battle hoành tráng thế mà về cái story thì ko ai muốn nhắc tới) Khoái cloud thì hay vào mà chơi game này để biết được tính cách & cuộc đời của Cloud ra sao, chứ đừng có mà chỉ có xem mỗi cái phim FF7AC rồi tự nhận là biết rõ về FF7, bảo khoái Cloud chỉ vì phim làm hoành tráng, thế thì sỉ nhục Cloud lắm ý.
Một sản phẩm game của 15 năm về trước mà giờ vẫn còn được bàn luận (các fan ruột của dòng này càng già đi thế mà lúc nào cũng vẫn nhắc đến nó) FF thì chỉ đáng chơi từ X trở về trước, cá nhân mình thì khoái từ 6->9 (trong đấy bản 7&8 kết nhất)