X.i.o.n
Mr & Ms Pac-Man
- 7/6/07
- 191
- 0
Thật là...Tui mới không về 1 đêm mà anh đã nhớ nhung đến mức điên loạn rồi saoKhụ khụ, dạo này lại bị huyết áp cao lại nghe tụi trẻ nó xung như bò tót mà thấy hẩm hiu cho số phận.
Xin can, xin can chú Shu cái ý định mở tiệm PS2 quảng bá BR3. Theo kinh nghiệm 50/2 năm cuộc đời kinh doanh + chơi bời thì dự án của chú hoàn toàn ko khả thi. Phân tích cho thấy thời hoàng kim của BR3 củng chỉ vài mống huống chi thời buổi xế chìu đìu hiu này, những vấn đề về vốn hay địa điểm đã có người phân tích ở trên.
Còn nếu bác cứ khăn khăn đòi chạy theo niềm đam mê xin góp ý về một mô hình mới nhưng ko mới đó là quán game BR ôm. Tìm mấy em xinh tươi mặt đồ xét xi đeo tai thỏ như trong Playboy, hay chơi như con dơi trong BR3 trần như nhộng vẽ thêm vài đường che...khách ghé chơi được khuyến mãi vửa đấu thú trong game vừa đấu thú ngoài đời với các em thú là thỏ Alice mèo Uriko dơi Jenny hay trâu điên Uranus. Bảo đảm với mô hình này sẽ thu hút ko những giới trẻ mà còn cả mấy cụ trung niên lão làng. Tiếng lành đồn xa quán BR ôm sẽ được lan truyền như vũ bão qua mạng lưới xa lộ thông tin lầu xanh, mốc xì hamdzui. Người người biết BR, nhà nhà biết BR. BR sẽ trở thành một chuẩn mưc, một nét văn hóa trong cộng đồng của chúng ta. Xa hơn nữa, BR sẽ dần dần được đưa vào giáo dục bật phổ thông từ cơ bản đến nâng cao, các trường đại học sẽ đua nhau mở chuyên ngành BR, các công ty BR sẽ mọc lên như nấm, BR sẽ là chủ đề hot bàn luận trong các kỳ họp quốc hội hay các hội nghị thượng đỉnh Asian, G8...và cuối cùng BR sẽ trở thành biểu tượng của thế giới, giải Nobel BR, giả Oscar BR...Br sẽ đi vào lịch sử nhân loại như là một thành tựu vĩ đại nhất của thế kỹ 21.
BR muôn năm
Thật chứ ý tưởng của anh em tán thành nhiệt liệt, đề cử luôn 2 mem chủ chốt của Bronvn ra tiếp quản. Em sẽ lo hậu sự trong này, 2 anh đừng lo


Hehehe, may quá tưởng bị chửi té tát 
