Eluna
Legend of Zelda
- 24/4/08
- 1,063
- 1
1k2 DPS war với 6k2 GS đc quyền im lặng.phải chăng đang nói tới behiep
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1k2 DPS war với 6k2 GS đc quyền im lặng.phải chăng đang nói tới behiep
mình mới chơi wow nên ko hiểu cách thức join guild: class nào cũng join được hay chỉ đúng class ghi trong recruit info mới join được?
Thanks trước anyway.
một sự miêu tả sinh động cho chân dung anh kevin wh0re a.k.a Raizing the mèo vlnauhm, ủng hộ những bạn mặt dày, môi dỉnh, má hồng, răng sún, mắt hí vào VN guild
một sự miêu tả sinh động cho chân dung anh kevin wh0re a.k.a Raizing the mèo vlna

Thôi đừng vạch áo cho người xem lưng có gì lên skype chửi nhau cho máu![]()


, dạo này toàn kèo đ ú tối thứ 7 

Hey em,
Nghe qua qua trên facebook thấy em muốn chia tay thằng bạn anh, anh nghe mà ko tin vào mắt mình nữa, cứ ngỡ 2 đứa giận hờn vài ngày rồi thôi, ai ngờ nó lại hard mode như thế này
Thôi thì em là bạn của người yêu anh, nó thì lại là bạn anh, nên anh có vài lời mong em nghe hết. Bình tĩnh mà đọc hết em ơi, đọc xong có mất bình tĩnh thì cũng đừng remove anh tội nghiệp, nhé em
Thế này này, em biết không, đàn ông thằng nào chả có tý máu rượu chè bạc, thằng nào chả thấy gái ngon là 2 mắt sáng như đàn pha bô ing. Nhưng mà đàn ông nó vẫn có năm bảy loại em à. Mà theo anh thấy là thằng nào tuổi trẻ năng động, bay lắc đá ke , hàng họ tơi bời chán rồi nó cũng về với vợ, với con. Nó vẫn thương vợ thương con nó lắm em ơi.
Gái loại 1 thì có khi không có, chứ hàng loại 2 loại 3 các em xinh tươi thì bây giờ ngoài đường bay lượn như ruồi. Cám dỗ nó cứ gọi là chồng chất, mật ngọt ong bướm cứ gọi là phê pha quên đường về, xã hội giờ nó nhiều màu sắc lắm em ạ. Thằng bạn anh nó không gái gú, ko bay lắc, ko rượu chè, ko nặng lời với em bao giờ, nên anh trộm nghĩ em là em phải tự hào lắm chứ, kiếm được thằng con trai ( ko độn, ko ngoại tỉnh, ko cán bộ) như thế là khó khăn lắm em ơi. Vậy sao em lại không hiểu lòng thằng bạn anh
Uh thì nó ngoan ngoãn là thế, có mỗi tội chơi WoW hơi nhiều, thôi thì em thông cảm cho nó tý đi. Em có biết là trong game nó chơi warlock full 277 hổ báo là thế, cưỡi Icebound bao nhiêu người ngưỡng mộ là thế, mà về nhà nó thấy em nó ko dám nói câu nào, em bảo 1 là cấm có chuyện nó dám cãi lại 2 . Em phải hiểu là nó yêu em đến mức nào chứ
Uh anh biết nó chơi game cũng hơi nhiều, nhưng mà em nghĩ xem, nó ở nhà chơi wow, em ngồi cạnh mặc dù nó ko để ý đến em , em nói gì nó cũng ko nghe thấy vì nó còn đang bận nhìn Deadly Boss Mode, nghe vent, bận keep up rotation, nhưng cũng còn hơn là nó ra ngoài phê pha bay bổng, tay trái 1 em tay phải 1 em, em nghĩ xem có đúng không?
Nó không chịu đưa em đi xem phim lúc đang raid 25m, uh thì cũng phần nhiều là lỗi của nó. Nhưng em thử nghĩ xem, sao nó có thể bỏ 24 thằng kia mà đi được. Nó là thằng đàn ông sống có tình có nghĩa, sống chết với anh em, mà em bắt nó làm việc trái lương tâm là không hợp lý rồi, phải không em?
Nó cãi nhau với em lần trước, đến nhà ông Dũng ngủ mà mang theo máy là thực ra nó gọi anh đến làm project phụ nó, chứ có phải nó chơi game đâu. Anh mang máy anh đến nhà ông Dũng luôn là để 2 máy render cho nhanh, chứ có phải anh với nó bỏ nhà đi chơi wow đâu, mà em với P.A lại nghi ngờ lời anh nói
Em thấy anh với nó, đi đâu cũng báo cáo với người yêu, đâu dám la cà ở đâu bao giờ đâu. Về chậm 5' là cell phone kêu ầm ĩ "anh ở đâu" rồi, mà có thằng nào phàn nàn gì bao giờ đâuWoW thì wow nhưng mà vợ ở nhà là vẫn phải cưng chiều chứ, đúng không em?
Thôi thì mấy hôm nay nó nhớ em lắm, mặt cứ đần ra như thằng ba ngơ. Trong game nó OP là thế, nó gangster là thế mà cứ nhắc đến em là thấy nó ko khác gì con mèo nhà anh bị nhúng nước.
Vậy em tha lỗi cho nó nhé, anh xin thay mặt nó xin lỗi em luôn, nhé emEm cứ để nó cho anh quản lý, anh ko cho nó chơi game nhiều đâu, nó mà chơi nhiều làm em phiền lòng thì anh thề anh sẽ ko cho nó làm JC daily hộ anh nữa, nhé.
Những lời anh nói đều từ đáy lòng anh, mong em hiểu và thông cảm cho nó.
Thôi bây giờ anh đi ngủ đây, mong là ngày mai thức dậy check facebook em lại thấy 2 đứa vợ vợ chồng chồng đầm ấm như xưa. Mà nói chung là có như cũ hay không thì ngày mai nó cũng phải đưa anh đi cafe sáng cái đã, viết từ nãy đến giờ mà đổi được có cốc coffee với mấy cái baggel, FML em ơi
July 29, 2010
Em cứ để nó cho anh quản lý, anh ko cho nó chơi game nhiều đâu, nó mà chơi nhiều làm em phiền lòng thì anh thề anh sẽ ko cho nó làm JC daily hộ anh nữa, nhé.
Mà nói chung là có như cũ hay không thì ngày mai nó cũng phải đưa anh đi cafe sáng cái đã, viết từ nãy đến giờ mà đổi được có cốc coffee với mấy cái baggel, FML em ơi