hi` CM game chán đời chui vô đây xem bài vở chút thôi còn tiếp em thì cung chưa biết em chơi CM theo kiểu gì để mà tiếp

. Đang chán viết chuyện kể về chơi CM thế nào cho đỡ buồn . AS Roma đừng có mà trừ điểm đó ( AS mà trừ điểm kể mấy trận AS bị thua cho coi ) .
Hồi xưa hay ngồi hàng game gần nhà chơi Hero và diablo . Thấy bọn nó chơi 1 trò đá bóng cũng hay hay . Cãi nhau chửi nhau loạn xạ . Ban đầu chúng nó cũng dậy mình chơi nhưng chẳng hào hứng lắm . Cuối cùng cũng học cầm Parma đá 1 mùa về nhì . Cũng chẳng nối mạng với bọn nó vì bọn nó chê không biết chơi . Hồi đó giải Ý có 7 đội mạnh 7 đứa chọn bẩy đội đá rồi mua bán cầu thủ chửi nhau tơi bời . 1 Năm sau bản CM2001 _ 2002 ra . Bọn nó lại lôi ra chơi mình lại học lại chúng nó lại dậy nhưng ko dậy mua bán cầu thủ . Mình đành ngồi luyện một mình . Lúc bấy giờ Parma đã yếu đi nhiều , Fiorentina thì nát bét , AS thành đội cheat . Quay sang niềm yêu thích Inter . Đá Inter cũng khổ cứ sân khách đội mạnh là quay ra 4_5_1 sân nhà là 3_5_2 AT .Chúng nó rủ đá mạng dĩ nhiên là chơi rồi . Ra ngay luật ko mua không bán vì không rành mua bán lắm . Mỗi mùa chỉ được mua 1,2 thằng tuỳ thứ hạng đạt được . Hai mùa đầu thua be bét . Inter yếu thảm hại ở 2 vị trí DC và DMC (rút ra kinh nghiệm sau nếu có chọn đá mạng không chọn Inter . Nhẫn nhục chịu đựng đến mùa thứ 3 và thứ 4 vô địch . Chúng nó đếch chơi nữa . Mình khuân Airma và Emerson về chúng nó chịu sao thấu . Quên mất hồi đó có 4 thằng chơi . 1 thằng quen cầm Juventus , 1 thằng thích Lazio , còn 1 thằng thì đú dởn sau lần đá đó quay ra thích Inter .
Thằng thích Juventus thì đá lâu đời nhất lại khá tiếng anh nên dịch đuợc tất dạy trò này cho cả hội .
Thằng thích Lazio thì đơn giản chỉ vì nó quen đá mỗi Lazio bắt đá đội khác khóc như mưa mà đá Lazio cũng chẳng ra gì
Thằng thích Inter thì cũng làng nhàng mà chẳng coi ai ra gì cả .
AS Roma thường là nỗi khiếp sợ của cả bọn thường thì đá 1 mình hay đá mạng mùa giải đầu tiên nó đều solo về nhất . Cả lũ quay ra học cách chống AS .
AC Milan với chức Vô Địch mùa giải đầu tiên . Lần thứ 2 đá mạng 3 thằng kia ôm chặt lấy 3 đội Inter , Juven và Lazio . Thằng đá Juven không chọn nhưng hồi đó ai cung nghĩ đá Juven rất khó vì ít cầu thủ dự bị hơn các đội khác . Mình cầm AC rồi lẵng nhẵng theo đít thằng Juven đến tận cuối mùa mới vượt qua nó ở trận Derby rồi cán đích . Tìm ra đuợc 1 đội hình yêu thích đó là 4_3_3 short pessing hart tackling off site yêu thích . Mùa Thứ 2 thì thằng Juven về nhất . Vậy là vỡ hội vì thằng đá Inter nản quá . Cả lũ tức nhau quay sang đá 1 mình những Atalanta , Fiorentina , Venezia , Verona được lôi ra làm vật thí nghiệm .
Nhưng mà niềm say mê đá mạng vẫn cứ thôi thúc cả lũ lại quay lại bàn nhau đá lần này không cho đá đội quen mà bắt đá đội lạ . Mình dĩ nhiên bị chỉ định đá Juventus đội mà chúng nó cho là khó đá nhất . Nhưng mà mình lập một kỷ lục sau 1 mùa giải cả 3 người đều xin nghỉ .Không thua trận nào hoà 2 trận thủng lưới 4 bàn . Rút ra kết luận CM20012002 thì AS mạnh nhất sau đó là Juven . (Tiếc là ko dành được cúp C1 quá ham với chuỗi kỷ lục bất bại nhét David vào đá khi lực còn 81% nó lăn chấn thương thế là trận bán kết C1 bị PSV đá cho tung đít )
Giải Ý vậy là chấm hết quay sang giải Anh vẫn chọn bốn đội bỏ MU ai cũng thích Liverpool và Leeds vì chê Arsenal và Chelsea già .Bốc thăm xong cũng tan hội chú thích cầm Inter bốc phải Chelsea kêu dầm trời đòi đổi . Mình bốc sau cùng mà lại được Liverpool . Nhưng ghét thằng đó đéo đổi cho nó . Giải Tây ban nha thì không móc nổi ra 4 đội có trình độ sàn sàn nên tan hội .