huhu thất tình buồn lắm

Cầy ở đâu, đang ở Nhật Nguyệt Bắc Hải nè thầy.
 
5h 30 mới tụ họp , quán ngay chỗ hẻm thứ 2 gần công viên lê thị riêng , có gì gọi 3k nha , giờ thầy tắm phát nhậu cho sướng
31.gif
 
Thầy để lại cho cái số đt để liên lạc cái, ko có số để gọi.
 
tưởng có số của 3k chứ , nhậu xong rồi
31.gif

Nếu thời gian là phương thuốc sao tôi mãi không khỏi ?

chịu đựng bao nhiêu thời gian rồi
31.gif
 
Nhậu gì, muốn tham gia thì qua topic 3k kìa :-? rủ khơi khơi bên này là sao :-w
 
Nhậu gì, muốn tham gia thì qua topic 3k kìa rủ khơi khơi bên này là sao

thất tình là phải nhậu

Rút Dao Chém Xuống Nước, Nước Càng Chảy Mạnh. Nâng Chén Tiêu Sầu, Càng Sầu Thêm
31.gif
 
cũng mới thất tình, mà sao thấy phởn quá, íu có đau khổ gì cả :-?? cảm giác đau khổ chỉ tồn tại đc 1 ngày, cho dù tình iu rất mặn nồng tới 2 năm? chả hiểu mềnh sao nữa :))
 
cũng mới thất tình, mà sao thấy phởn quá, íu có đau khổ gì cả cảm giác đau khổ chỉ tồn tại đc 1 ngày, cho dù tình iu rất mặn nồng tới 2 năm? chả hiểu mềnh sao nữa

đang tự sướng thôi , ngoài mặt cười không cho ai biết mình buồn , có ai hiểu lòng tôi
31.gif
 
=(( thầy nói phải quá. những lúc một mình bên bàn phím thế này lại thấy trống vắng lạnh lẽo vô cùng
 
quay tay đi cho đỡ buồn
31.gif


Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình chìm đắm trong những môi hôn dối lừa,nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thơ ngây còn,yêu em yêu mãi em người ơi!
31.gif
 
Ẹc, chia tay mình chả thấy buồn gì cả là sao. :-??
Lâu lâu mới thấy hởi trống trải tí rồi thôi. :D

Nguyên nhân là lúc nào cũng có việc để làm thì thế. ;))
Đừng lụy tình quá các bạn ơi.
 
Yêu rồi nhưng chán, nay đã đạt cảnh giới tối cao của sự mê muội các loại, không còn yêu nữa :">
 
Bậy nào, chỉ tại chai rồi thôi thầy ơi, quá khứ con đen như cái tên con ấy. :">
 
đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau
31.gif
, lúc nhậu 3k chỉ nói chia tay đi bạn , giá mà có 2 con tâm sự thì tốt biết mấy
31.gif
 
Hay tại vì chia tay đi bạn thầy không thích :-?
Phải là:
Chia tay đi bợn \m/
 
mừng wo', em ấy có dấu hiệu có tình cảm với mình roài. Chiến thuật "đỉa bám lâu da trâu cũng rách" xem ra có hiệu quả đó (:
 
thể hiện tình cảm bằng thái độ gì , hay là đang ăn dưa bở đó
31.gif
 
Chẳng đi tới đâu đâu. Quit :-<
 
Back
Top