huhu thất tình buồn lắm

hôm qua thất tình được lão barca và đồng bọn rủ qua bên thịt cầy bên quận 10 , ăn xả láng nào là chân cầy nướng , thịt nướng thịt luộc , ôi chao sao mà nó đã :x . quên ngay sự tình đen bạc :|

chủ topic thất tình thì đi ngay thịt cầy đi
 
^
^
chả cần biết ngon dở thế nào, chứ cảm giác cầm cái đùi nhai rau ráu, nghiên nghiến cái câu nói của cô chủ thì vl hả dạ =))
 
^
hôk đc đâu.
quả này nuốt cục tức thôi, ông già nó làm cshs, điều ra chắc lên thớt -.-"
 
thế thì chịu, chỉ còn cách cưa thèn bạn, cho con bồ thèn bạn nó ghen anh ách ___!
 
darkwolf: đâm bị thóc thọc bị gạo cho nó bỏ con đó cho bỏ ghét, mịe tính khó ưa
Thầy: tuần này ta lại cầy tơ nữa nhỉ >:)
 
2 con này nhậu thì sao nhỉ :>
sigpic332494_7.gif
 
các cao nhân giúp em với, giờ ko còn hơi sức đâu tập trung vào học hành.
Chuyện là thế này, mình có yêu 1 em 91, lần đầu tỏ tình có hơi vội vàng nên em ý bảo là em ý chưa nghĩ đến chuyện tình yêu. Sau đó 2 đứa khá thân thiết với nhau, hay đi chơi chung, mình cũng hay gọi đt hỏi thăm hằng ngày......Nhưng 1 hôm xấu trời, thằng nào nói em ý biết là mình vẫn còn quan hệ với ng yêu cũ, nhưng thật sự mình với em cũ đã chia tay 1 tháng rùi, và hết tình nghĩa rùi. Thế là em mới tự nhận em ý là người xấu, làm ảnh hưởng đến tình cảm ng khác, em ấy còn để trên stt "độc thân là lựa chọn tốt nhất" nữa. Em mới gửi tin nhắn cho mình, nói là "em xin lỗi vì đã quá thân với mình, em hiện ko nghĩ đến tình cảm lúc này, và hy vọng 2 đứa vẫn là bạn tốt". Hôm nay gặp em, mình cũng xem như ko có gì, em cũng xem như ko có gì, 2 đứa vẫn nói chuyện bình thường như bạn, nhưng thật sự trong lòng mình buồn lắm.
Giờ làm sao đây, thằng bạn mình nó bảo mình là cứ "Đỉa bám lâu da trâu cũng rách", như vậy có nên ko. Mình chờ thì sẵn sàng chờ thôi, nhưng sợ 1 ngày em ý đi với thằng khác thì khổ ):
Cố gắng đê
khi nào xụi thì sang tên cho mềnh :-"
 
cuối tuần này mình lại tỏ tình tiếp, ta cứ tỏ tình chừng nào từ chối mỏi miệng ko từ chối đc nữa thì thôi. Nhất quyết ko nghe lời thầy chia tay đâu.
 
^ :"> cố đấm sẽ có xôi ăn :-"
chán thịt cầy thèm xôi :-"
 
cuối tuần này mình lại tỏ tình tiếp, ta cứ tỏ tình chừng nào từ chối mỏi miệng ko từ chối đc nữa thì thôi. Nhất quyết ko nghe lời thầy chia tay đâu.

Bạn đã mất người ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Đừng tìm cách tự an ủi mình rằng: "Rồi một ngày, người ta sẽ quay trở lại" hay dùng mọi biện pháp để níu kéo trong vô vọng. Để vượt qua nỗi đau trước hết bạn phải biết chấp nhận nỗi đau.
 
trời thầy kiểu gì thế này, từ đầu bài đến giờ toàn khuyên rũ bỏ tình yêu, pó trym >.<
cố đấm sẽ có xôi ăn
Like
 
^ sặc :| like gì trời :| tôi đùa đấy, tôi chả thích gì cái phong cách đấy ;))
cố đấm mà có xôi ăn thì cũng chả ăn được bao lâu đâu :)
 
Nó đã không yêu thì nên lượn đi chứ níu kéo làm gì cho đau lòng .
Xôi thiếu gì mà phải tội thế , chắc nó kiếm cớ này để chủ topic biến luôn đó , theo bần tăng nghĩ là vậy
 
CHơ chu choa, bác 3K dạo này vẫn thích nhậu nhỡ, mà cái đầu tóc của bác ấy đã hớt ngắn chưa thầy. hôm nào Thầy đi làm cầy thì hú em 1 tiếng ^o^
 
Nay tâm trạng
nó lại về..
nhưng thời gian làm cái sĩ to lên và những cái khác nhạt dần !
Chả khuyên bỏ.cũng chả khuyên theo
Cố dc bên nào thì cố

"Mổi ngày em chỉ cần cố gắng 1 chut,chỉ 1 chút thôi... thì em đã hơn ng khác rất rất nhiều rồi"
Trích lời 1 ng thầy !
 
[spoil]
lzetman_v13c148p055.jpg
[/spoil]

Đừng buồn, rồi sẽ vượt qua thôi anh bạn !
 
Back
Top