Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bất đồng quan điểm hay không ưa nhau thì... forum có chức năng ignored đấy... nhét vào ignored list là xong, không thấy bài nhau là yên bình ngay đó mà :v
tốt nhất xem và đoc thôi .kiên thức hunter yếu dễ bị chửi lắm![]()
Sai rồi... nếu là 1 thằng mod, bạn nên cho hắn ra đảo hoặc cảnh cáo phát point chứ không phải cùng 'lầy' với anh 'Chí'.... hay ôn hòa hơn là pm kêu hắn lạnh đầu lại, loạn 12 sứ quân, chí chóe quy mô lớn nữa thì độc tài chút, khóa mịa topic lại 1-2 ngày là ổn =].Mà mấy thằng kiểu như thế này lúc nào cũng phải chửi, phải gây sự nó mới chịu được nên tớ đành hi sinh, đứng ra làm mục tiêu để cho các mem khác được yên bình mà bàn luận. H ignore đi rồi để nó đuổi hết con nhà người ta đi à ?
... chịu, cái forum nói thẳng ra là một xã hội thu nhỏ, bạn muốn tham gia bàn luận thì bạn gia nhập, còn bạn không muốn hoặc kiến thức về truyện còn yếu thì bạn có thể đọc comment của mọi người cũng là một cách theo dõi riêng... đọc comment là một cách giải trí rất quý tộc :vĐấy bạn xem, người ta sợ đến nỗi không dám nêu cả ý kiến cá nhân cơ mà. Box tớ mà có mem nào post bài thế này thì ngay lập tức tớ đặt vào tình trạng khẩn cấp lv6, lv7 luôn...
. Mình là người đàng hoàng, nói chuyện có trên có dưới, đã thế lại đẹp trai thì sao phải sợ post bài, sợ bị chửi, sợ bị ăn hiếp...cái này đúngKhông ưa thì tất nhiên là không ưa rồi, tầm văn hóa chênh lệch nhau như thế cơ mà.
Nhưng mà bạn là mod thì bạn phải hiểu là 4rum h đã ít người, không còn cái thời ma cũ bắt nạt ma mới hay bdh chèn ép member như ngày xưa mà là bình đẳng hết, mem mới vừa vào nói được 1 2 câu thì gặp phải mấy thằng chí phèo thôn thế này liệu người ta còn muốn ở lại không hay nhấn nút phắn ?
Mà mấy thằng kiểu như thế này lúc nào cũng phải chửi, phải gây sự nó mới chịu được nên tớ đành hi sinh, đứng ra làm mục tiêu để cho các mem khác được yên bình mà bàn luận. H ignore đi rồi để nó đuổi hết con nhà người ta đi à ?
Đấy bạn xem, người ta sợ đến nỗi không dám nêu cả ý kiến cá nhân cơ mà. Box tớ mà có mem nào post bài thế này thì ngay lập tức tớ đặt vào tình trạng khẩn cấp lv6, lv7 luôn...
. Riết không dám comment trong này. Comment mà sai chỗ nào 1 phát là xác định nó chửi ngu liền
. Một phần cũng vì bộ HxH này đọc rất hack não :(Sai rồi... nếu là 1 thằng mod, bạn nên cho hắn ra đảo hoặc cảnh cáo phát point chứ không phải cùng 'lầy' với anh 'Chí'.... hay ôn hòa hơn là pm kêu hắn lạnh đầu lại, loạn 12 sứ quân, chí chóe quy mô lớn nữa thì độc tài chút, khóa mịa topic lại 1-2 ngày là ổn =].
Nếu bạn là 1 mem lâu năm của box, thấy tình trạng phẫn hận như trường hợp trong topic này, thì bạn nhấn nút report, box nào không biết, chứ cái box này có dư mod, smod ra vào thường xuyên :v. Chứ cùng lầy ra với người ta, khích bác nhau thì cái topic càng loạn thêm.
=========================================
Cách giao tiếp và cái nhìn của mỗi người khác nhau, fan của dòng truyện cũng có người này người kia, bàn luận với nhau thấy không hợp thì im luôn rồi đổi sang chủ đề khác, lầy với người mình không thích làm gì? Gặp bị chửi vô lý thì im lặng đổi chủ đề là một cách khinh bỉ cao cấp nhất! Dĩ nhiên nếu bạn xứng đáng ăn chửi từ nhiều người thì... xách mông lên cho mod nó tặng trophy nhé :v
... chịu, cái forum nói thẳng ra là một xã hội thu nhỏ, bạn muốn tham gia bàn luận thì bạn gia nhập, còn bạn không muốn hoặc kiến thức về truyện còn yếu thì bạn có thể đọc comment của mọi người cũng là một cách theo dõi riêng... đọc comment là một cách giải trí rất quý tộc :v
GVN thời 2k5 2k6 khi mà còn chế độ warning 3 lần là GOV vĩnh viễn mới đáng sợ, thằng nào ăn 2 thẻ rồi là tự nhiên ngoan như cún. Sau này bãi bỏ bộ luật đó rồi thì những tội như dùng từ ngữ thô tục không được liệt vào tội có thể GOV vĩnh viễn, mà mod cũng ko có quyền ban nick vĩnh viễn, chỉ có khả năng cao nhất là treo nick 30 ngày.A em nào thích đọc Hunter thì cứ thoải mái vô mà bình luận, gặp đứa nào vô văn hóa thì report, mod không xử thì cứ quote lại bài với link tầm 6 7 bài viết thô tục của nó rồi ném lên ykdg để cấp cao hơn xử. Yên tâm là tìm 6 7 cái link dễ lắm vì những thằng này đi đâu cũng phun châu nhả ngọc nên nhắm mắt quơ bừa cũng được cả chục bài. Bị ban nick vài lần là chúng nó hướng thiện ngay chứ dạy dỗ bằng bàn phím thì hiểu quả ít lắm.
Như tớ nè, vừa report cái thằng bé ăn ngay cái warning từ mod. Không biết điều phục thiện mà cứ tiếp tục với thái độ và mật độ như vậy thì ra đảo 1 tháng trước 5h chiều là cái chắc. Mình là người đàng hoàng, nói chuyện có trên có dưới, đã thế lại đẹp trai thì sao phải sợ post bài, sợ bị chửi, sợ bị ăn hiếp...
Chất cảm của Hisoka mà nó rộng hết cả đấu trường thì có thể win đấy. Cái skill của nó khó khắc chế lắm.Đù lí do kuro chọn đấu trường trên không để đấu rõ như ban ngày rồi nhénăng lực của nó thu nạp được phù hợp trong hoàn cảnh này đông người để chiến thắng
) Thế là hết tranh cãi nhé
cơ mà his dưới kèo rồi không biết bật kiểu gì
Mình thấy không hợp lý lắm. Tới chap này thì đã rõ là Kuroro mới là người chọn địa điểm thi đấu, và nó chọn đấu trường trên không để có lợi cho nó. Nếu nó chọn ở ngoài sa mạc hay bãi rác thì ko nói, còn ở đây chọn võ đài mà ko tuân thủ luật lệ thì tuân thủ cái gì hở bạn???Tui nghĩ thế này
Thực ra tử chiến là điều 2 thằng này lựa chọn chứ ko phải do cái tòa tháp nên luật lệ của tòa tháp có lẽ chúng nó cũng ko quan tâm
Trong trận đấu sinh tử muốn sống thì phải làm mọi cách để thắng ,mà dù lợi dụng trọng tài và khán giả nhưng kuroro làm điều đó bằng năng lực của mình vậy thực ra kuroro vẫn đang đấu hết sức với hisoka
Và Có ai ở đây biết dc tiêu chuẩn "phong cách " của kuroro là gì ko???
Nó chọn địa điểm tòa tháp là địa điểm có lợi cho nó thôi,tại sao nó phải quan tâm luật lệ tòa tháp nếu điều đó ko cần thiết ( vẫn chưa biết đầy đủ lý do cho việc nó chọn tòa tháp ngoài việc ở đây có lợi cho nó)Mình thấy không hợp lý lắm. Tới chap này thì đã rõ là Kuroro mới là người chọn địa điểm thi đấu, và nó chọn đấu trường trên không để có lợi cho nó. Nếu nó chọn ở ngoài sa mạc hay bãi rác thì ko nói, còn ở đây chọn võ đài mà ko tuân thủ luật lệ thì tuân thủ cái gì hở bạn???
Rõ ràng là nó ko quan tâm luật lệ rồi đó, và đó chính xác là lý do mà người ta nói nó chơi bẩn.Nó chọn địa điểm tòa tháp là địa điểm có lợi cho nó thôi,tại sao nó phải quan tâm luật lệ tòa tháp nếu điều đó ko cần thiết ( vẫn chưa biết đầy đủ lý do cho việc nó chọn tòa tháp ngoài việc ở đây có lợi cho nó)
Chúng nó đang đấu sinh tử ko phải luận bàn võ công , kẻ thắng là kẻ mạnh, làm sao để thắng ko quan trọng, kẻ thua là kẻ yếu hơn.Rõ ràng là nó ko quan tâm luật lệ rồi đó, và đó chính xác là lý do mà người ta nói nó chơi bẩn.
Nếu 2 anh vô tình gặp nhau ngoài phố, aloxo lao vào đập nhau, ok đồng ý cho anh chém giết ai đứng gần hay mượn xác hay thổi kèn vét máng ai kệ cha anh. Đằng này, anh chủ động hẹn người ta tới võ đài thi đấu, là địa điểm anh chọn có chủ đích để lấy % chiến thắng cao hơn, là nơi mà chiến đấu bằng luật lệ, rồi anh phá luật để lấy chiến thắng.
Vậy, đây là bang chủ Genei Ryodan đây sao?
Tới đây là nó lại lậm vào vấn đề "chiến thắng ko quan trọng, phong cách mới quan trọng" rồi đó.Chúng nó đang đấu sinh tử ko phải luận bàn võ công , kẻ thắng là kẻ mạnh, làm sao để thắng ko quan trọng, kẻ thua là kẻ yếu hơn.
1 thằng sinh ra từ bãi rác, ko dc coi là người và 1 thằng đã chiến đấu rất nhiều thì phải hiểu rõ điều đó

Vậy tiêu chuẩn phong cách của kuroro là gì??Tới đây là nó lại lậm vào vấn đề "chiến thắng ko quan trọng, phong cách mới quan trọng" rồi đó.
Vâng, phong cách của anh là phong cách chơi bẩn![]()
Mình thấy rất mắc sản xuất khi đọc bài của bạn, 1 thằng đạo đức giả không hơn. Mới mấy post trước còn bô bô ai muốn chửi thuê bạn chửi 10k cơ mà?
Cho tới giờ phút này thì mọi lời của Kuroro đều đáng tin, nhất là những phần giải thích skill. Còn chuyện phong cách thì chắc là ko.Vậy tiêu chuẩn phong cách của kuroro là gì??
Và liệu mọi lời kuroro nói có đáng tin??