map thành phố tui toàn chơi AP thôi, mà Obj đến 40 viên lận, mang 20 viên AP cũng chả hề gì
Hồi mới CB, khi lên được OBJ-212, ta là chuyên gia blinshot vô bụi rậm. Cứ nhìn bụi nào có tracer là ta táng cật lực vào. Lát sau thấy mấy em lần đầu xuất hiện với thân hình mất 1 đống HP, lò dò đi lên. Cười không chịu nổi.
Cũng bởi vì blinshot nhiều quá nên hit ratio của mình tụi thảm hại. Cầm 212 chơi có 8 viên AP, còn lại là HE. Táng HE từ đầu trận tới cuối trận, bắn liên tục ko ngừng ko nghỉ, cứ canh vị trí địch núp mà táng cật lực, chả cần biết nó có núp hay ko, cứ cover hết mình dù bồ ko yêu cầu.
Khoái nhất là mấy màn 2 bên camper, thì sướng thôi rồi, cứ gọi là gà trên dĩa, ngồi cứ chờ nó reload xong táng, thuộc gần như mọi vị trí địch núp, nên cũng chả lo ngại gì. Vì đạn 212 rẻ, hệ số kiếm cre của 212 cực kỳ cao. Lúc chơi non pre ván nào cũng lời từ 30~50k cre mỗi trận.
Sau này nó nerf thảm thương con 212, thế là đành chia tay em í trong tiếc nuối.
Giờ chơi pháo lỗ hơn rất nhiều ~50% so với hồi mới ra. Bắn pháo giờ không còn thú vị như trước đây nữa, bắn cứ lo hồi hộp sợ trật, sợ tốn đạn, sợ bị counter, sợ bị chết sớm, sợ bị lỗ.... Những ai chơi pháo lúc mới ra chả nghĩ ngợi nhiều ngoài việc bắn thế nào để kill thật nhiều và kiếm nhiều cre.
Cái thời đó con Leopard là con đáng sợ nhất đối với pháo vì lúc đó con ấy là có tốc độ cao, sự cơ động tuyệt vời, lại nhỏ nhắn. Pháo chỉ sợ mỗi con ấy, và lâu lâu thêm con A-20.
Giờ thì VK2801, T-50-2, AMX 13 90, Chaffee là những kẻ thù cực kỳ nguy hiểm không chỉ của pháo mà cả team.
Mỗi 1 con T-50-2 chạy thôi mà 15 thằng bắn ko giết nổi nó thì hỏi pháo lấy đâu đường sống khi vừa mới vào battle đã chết chưa đầy 50s đầu tiên.
Thà chết vì bị counter, chết vì bị địch áp sát tới gần ko nói, chứ chết vì bị scout spot ngay từ đầu trận nhiều lúc ức đến tận cổ, dù điềm tĩnh cách mấy cũng rất bực bội.
Cái nữa , trước chơi pháo thì 25~40s mới bắn đựoc 1 viên, trung bình từ 300~500 HP 1 phát / 1em, riêng 212 thì khả năng KS 1 shot/1em là hơi cao, còn lại là vậy. Mà bắn miss lên miss xuống đâu phải lúc nào cũng trúng.
Chả bù với bây giờ cầm AMX 50 120mm, 1 drum nó bắn cứ trung bình từ 350~550 HP 1 phát, 15s kiếm ~1600HP địch ngon ơ (ko tính bounce). Nhiều ván làm mấy drum bắn sướng cả tay, xả hết cả stress.
Bắn nhiều con tank khác ức chế, mình cứ xách tank pháp ra bắn với mục đích đúng nghĩa xả stress, gặp thằng địch táng hết băng rồi chết cũng thấy vui, còn hơn chưa bắn phát nào đã ngủm như pháo.
Tóm lại, pháo chỉ để CW, chơi hết thú vị như trước đây. Chơi tank pháp sướng nhất, thú vị nhất và có nhiều điều để học nhất...