Hướng dẫn , hỏi đáp dành cho Newbie ver 3

ủa các bô lão đang bàn về tâm ngắm gì thế? Có gì mới à. 1 tháng nay đổi máy mới nên lười cài lại :(
 
hậu quả của việc toàn đi solo :2cool_burn_joss_sti, chắc phải kiếm ai bắn pt cùng thôi:2cool_sad:
win8.jpg
 
hậu quả của việc toàn đi solo :2cool_burn_joss_sti, chắc phải kiếm ai bắn pt cùng thôi:2cool_sad:
win8.jpg

Nhiều người solo mà wr vẫn cao đó thôi. Quan trọng là kỹ năng của bản thân :D.
Nhân đây cho hỏi là wot sea có chế độ xe nước nào thì crew nói tiếng của nước ấy ko nhỉ?
 
Cần thầy nâng đỡ ở SEA, không quen lối chơi bắn bết bát quá T_T

24 giờ qua

NA



SEA



Cầm con leo proto cấp 9 không kéo team nổi, càng chơi càng thua.
thầy nâng đỡ ko cần đâu bác, chỉ cần 1 thời gian + có người pt cùng là ok thôi
 
vào toàn thấy cả team lao qua 1 đường rồi chết nhảm thì làm sao mà đỡ được :8cool_amazed: đùa chứ cả tuần nay 60% số trận là lâm vào hoàn cảnh như vậy :2cool_burn_joss_sti
 
ta bắn WR vẫn 60% đều đều chứ có gì đâu mà các ông than dữ vậy???
 
Cần thầy nâng đỡ ở SEA, không quen lối chơi bắn bết bát quá T_T

24 giờ qua

NA


SEA

......

Cầm con leo proto cấp 9 không kéo team nổi, càng chơi càng thua.

Éo, Bác lang thang về SEA làm gì đấy?
 
Team đi hết một cánh thì đừng bao giờ cố làm anh hùng thủ cánh còn lại. :5cool_big_smile:
 
Không cố làm anh hùng thì làm gì đây bác, chơi map mine chung nó dồn hết line 8, 9 với vài thằng ép sát chân đồi. Em cầm leopard 1 pt với thằng bạn F155, nó ra line 1-2 thấy có 1 mình hốt quá phải F7 gọi mình phi từ giữa chạy vòng qua ngay. Hai thằng thủ giết hết tụi med ở giữa lao xuống với 2 con E75 + F155 ở line 1 thì team chết sạch còn đúng con 268 nằm ở base. Team địch thì con IS-7 full hp trên đồi, 2 con pháo, 183 full hp với một con med 10 nữa ở line 8. Phát đấy đành liều lao vào line 8-9 hỗ trợ 268 đập con med kia còn ông kia lên diệt pháo. May thế đếch nào con 183 bắn trượt mình, xoay được nó nổ hầm đạn sau 3 shot, còn con med kia bị 268 phập chết.
 
Không cố làm anh hùng thì làm gì đây bác, chơi map mine chung nó dồn hết line 8, 9 với vài thằng ép sát chân đồi. Em cầm leopard 1 pt với thằng bạn F155, nó ra line 1-2 thấy có 1 mình hốt quá phải F7 gọi mình phi từ giữa chạy vòng qua ngay. Hai thằng thủ giết hết tụi med ở giữa lao xuống với 2 con E75 + F155 ở line 1 thì team chết sạch còn đúng con 268 nằm ở base. Team địch thì con IS-7 full hp trên đồi, 2 con pháo, 183 full hp với một con med 10 nữa ở line 8. Phát đấy đành liều lao vào line 8-9 hỗ trợ 268 đập con med kia còn ông kia lên diệt pháo. May thế đếch nào con 183 bắn trượt mình, xoay được nó nổ hầm đạn sau 3 shot, còn con med kia bị 268 phập chết.

Nghe bác tả qua thì em cũng hình dung được rồi. Nhưng bác và bạn bác làm cũng có vẻ hợp lý trong trường hợp line 1 công yếu, hoặc bắn kém. Nhưng nếu bác có tư duy đồng đội, hoặc nếu ý đồ chiến thuật tốt, bác sẽ ko bao giờ tự tách mình ra khỏi tầm cover của đồng đội. Bác làm như thế là tự giết mình, và cũng giết đồng đội. Nếu mở line 1 cho địch vào, chưa chắc nó đã cap được, và cũng chưa chắc nó có thể flank được mình khi mình nằm trong làng cố thủ bằng các ngôi nhà, và bắn ra base. Bác hãy thở phào vì mình gặp may, chứ đừng hứng khởi vì mình quá khỏe, cân nguyên 1 cánh.


Bác qua enroy zoy, em buồn quá nên về SEA chơi :5cool_big_smile: hé hé
Vãi Gấu. :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Gặp team đi hết 1 cánh thì mình thường nương theo bọn nó luôn hoặc ở tuốt luốt gần nhà def cho rồi. Xưa giờ có câu: Mãnh hổ nan địch quần hồ, cho nên super unicum còn chết khi 1 vs 5 nữa huống chi hạng cắc ké ruồi muỗi như mình =))
 
1 vs 5 trừ khi địch quá quá quá ngu hoặc địch 1 đứa 1 shot lăn ra chết còn ko thì chịu 8-}
 
1 vs 5 thì súng phải to, giáp ko có thì camo phải tốt thì may ra mới win dc
 
Su 152 full HEAT nòng stoock vs 5 con tier 5 hoặc med tier 6 :1cool_look_down:
 
Không có những thằng đi 1 hướng chết hết thì lấy đâu ra Kolobanov cho các ông :5cool_sweat:
 
Su 152 full HEAT nòng stoock vs 5 con tier 5 hoặc med tier 6 :1cool_look_down:
Gặp 5 con Cromwell nó quay cho thằng driver Su-152 say xe mắc ói luôn ấy :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế con TD bus pz cầm 8.8 với 5 cháu tier 3 thì sao :9cool_haha:

Còn trận kia thì thật sự cầm leo rất ngại chạy theo đám heavy chứ cầm E50 thì đã cover cho ông kia chạy về rồi tếch theo chúng nó rồi.
 
Back
Top