Mình cũng từng bị ban acc 3 ngày vì tội team kill, ngày đó mình cầm IS-4 (lúc còn là tier 9), có 2 thằng cùng platoon cứ chạy xe cạ cạ với mình. Mình né ra rồi nó lại cạ cạ tiếp, tính mình hiền hòa nên lại né 2 đứa nó tiếp, cái tự nhiên 1 thằng nó bắn vào đít mình, mình nổi điên tiễn liền 1 lúc 2 em lên bảng

.
Về sau này mình chả bao giờ team kill nữa, ngoại trừ 1 số trường hợp vô ý ra ( và sau đó có xin lỗi ), chứ trong quán mình có ông nóng lắm, có khi gặp bồ bắn ngu quá hoặc nhát quá ổng tặng cho vài viên kẹo liền
Sẵn nhân tiện về vụ chửi rủa thì mình là số 1, mình chỉ hiền hòa không dám bắn bồ thôi chứ mình không tiết kiệm lời nói đâu

. Chiều nay gặp 1 thằng T-54 núp lùm, đứng gần cuối map, không chịu lên chiếm vị trí, mình chửi cho 1 tràng. Nó nói là T-54 chỉ làm sniper thôi