Hướng dẫn luyện TD cho những ông máu lên não chậm

thì con maus cũng hơn 200 tấn chứ bé bỏng gì đâu @@
cứ biết rằng lượng thuốc nổ cài trong con maus đủ để hất cái turret 50 tấn lên trời
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ thớt đúng là loại máu lên não chậm
Viết có mỗi 1 bài mà lâu quá
brick.png

Lót M40/43 hóng
big_smile.gif
 
về nguyên tắc ngồi trong maus sẽ sống dù ăn đạn 152mm của ISU hay KV-2
lí do đưa ra kết luận là vì Maus nó thiết kế bền lắm
mình đọc không nhầm với 4 tấn thuốc nổ nhồi vô trong đó chỉ đủ phá hủy 1/3 con maus
nói cách khác đó là phá từ bên trong
còn bên ngoài thì sock chấn động thôi chứ khả năng chết không cao

Về nguyên tắc thì con maus ko lết nổi quá 10km/h trên đường nhựa và ko quá 5km/h trên đường đất, lại càng ko qua được mấy cái rãnh nước =))
 
TNT Density = 1.654 g/cm3 như vậy 4 tấn = 2,41m3 đặc, muốn xếp từng ấy thuốc với hệ số rỗng 1,5 lần thì khối nổ có kích thước tương đuơng 1m chiều cao, 1,5 mét chiều rộng và 2,5m chiều dài = cả khoang chiến đấu trong lòng con tank.

Năng lượng của khối ấy có thổi bung được toàn bộ mối hàn của các tấm thép 200mm đắp chéo góc; ông nào giỏi tính thử đê :))
 
TNT Density = 1.654 g/cm3 như vậy 4 tấn = 2,41m3 đặc, muốn xếp từng ấy thuốc với hệ số rỗng 1,5 lần thì khối nổ có kích thước tương đuơng 1m chiều cao, 1,5 mét chiều rộng và 2,5m chiều dài = cả khoang chiến đấu trong lòng con tank.

Năng lượng của khối ấy có thổi bung được toàn bộ mối hàn của các tấm thép 200mm đắp chéo góc; ông nào giỏi tính thử đê :))

Gặp đúng dân box KTQS bên TTVN , hehehehe.... Vấn đề là áp suất sẽ thoát ra chỗ nào ít lực cản nhất. Sau khi hất đc cái tháp pháo thì khí sẽ thoát hết ra theo hướng đó.

Còn hàn kín cái thân xe rồi nhét thuốc nổ vào thì banh hết.
 
TNT Density = 1.654 g/cm3 như vậy 4 tấn = 2,41m3 đặc, muốn xếp từng ấy thuốc với hệ số rỗng 1,5 lần thì khối nổ có kích thước tương đuơng 1m chiều cao, 1,5 mét chiều rộng và 2,5m chiều dài = cả khoang chiến đấu trong lòng con tank.

Năng lượng của khối ấy có thổi bung được toàn bộ mối hàn của các tấm thép 200mm đắp chéo góc; ông nào giỏi tính thử đê :))

ảo =)) .
 
TNT Density = 1.654 g/cm3 như vậy 4 tấn = 2,41m3 đặc, muốn xếp từng ấy thuốc với hệ số rỗng 1,5 lần thì khối nổ có kích thước tương đuơng 1m chiều cao, 1,5 mét chiều rộng và 2,5m chiều dài = cả khoang chiến đấu trong lòng con tank.

Năng lượng của khối ấy có thổi bung được toàn bộ mối hàn của các tấm thép 200mm đắp chéo góc; ông nào giỏi tính thử đê :))

:| poker face!... đọc bài của lão già này xong em bị chứng đau đầu hành hạ.
 
em chỉ biết nó phá hủy 1/3 bên phải con Maus và hất cái turret bay lên trời và rớt ngay lên xác nó
còn số thuốc nổ chính xác là bao nhiêu loại nào thì em chịu
vì thực sự chả có gì đảm bảo Đức dùng TNT thời đó @@
 
Chủ thớt đúng là loại máu lên não chậm
Viết có mỗi 1 bài mà lâu quá
brick.png

Lót M40/43 hóng
big_smile.gif

Chắt lọc tinh hoa thì cũng phải toát ra từ từ chứ, lâu lâu mới són ra được. Còn cứ phun ào ào thì làm sao còn chất lượng =))
 
Dek , ức chế qué , thằng tiger 2 nó ko đi đầu mà để cho thằng oắt con ( là ngộ ) su100 đi tuyến đầu , còn cạ cạ mông nữa , ko đi thì bị nó bắn , còn đi thì thế nào cũng ăn gạch ==!
 
Dek , ức chế qué , thằng tiger 2 nó ko đi đầu mà để cho thằng oắt con ( là ngộ ) su100 đi tuyến đầu , còn cạ cạ mông nữa , ko đi thì bị nó bắn , còn đi thì thế nào cũng ăn gạch ==!

haha, có vụ này nữa à =)) chạy vòng ra sau track nó, làm bia tập bắn cho team kia [-(
 
em chỉ biết nó phá hủy 1/3 bên phải con Maus và hất cái turret bay lên trời và rớt ngay lên xác nó
còn số thuốc nổ chính xác là bao nhiêu loại nào thì em chịu
TNT ra đời từ trước cả WW1 mà =))
 
Cái thuốc nổ thì nó có nguyên tắc mà, khi thuốc nổ phát nổ trong vùng kín, hẹp thì xung lực của nó dội lại nhiều lần làm tăng sức mạnh lên.
Như trong vụ Vallkirye ấy, chỉ vì chuyển từ cái boongke sang ngôi nhà gỗ mà Hitler thoát chết.
 
Dek , ức chế qué , thằng tiger 2 nó ko đi đầu mà để cho thằng oắt con ( là ngộ ) su100 đi tuyến đầu , còn cạ cạ mông nữa , ko đi thì bị nó bắn , còn đi thì thế nào cũng ăn gạch ==!

Đang cố tưởng tượng cái cảnh thằng KT áp giải SU-100, dừng lại là tao bắn. Chắc là hài lắm =))
 
thuốc nổ là do khí thoát ra dữ đội do phản ứng--> tăng áp suất đột ngột ấy chứ
 
^ Nghe giống như 1 vụ nổ hòm đạn =))
Gặp thằng noob cứ nói KT ta stock , cứ núp núp sau lưng đồng đội , tui chọt , cái nó bắn ==
 
lái TD máu không lên não chậm chỉ nổi máu điên khi lái lũ đần kia lãnh đạn dùm kẻ thù,đã biết rõ đang target lao đầu vào ôm nó lãnh nguyên viên đạn chết tươi quay lại rủa ngược mình

hình như chưa có dạy chống raper nhở :-?
 
thuốc nổ là do khí thoát ra dữ đội do phản ứng--> tăng áp suất đột ngột ấy chứ

Ko, giờ bác thử để 1 cục C4 lên 1 miếng thép, nổ thì thép lõm 1 miếng. Còn cũng cục C4 đó, cũng đặt lên miếng thép, bác lấy 1 cái tô thép úp lên trên xem, nó khoét miếng thép 1 lỗ. Hồi xem tren Disco thấy thế

---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:59 ----------

về nguyên tắc ngồi trong maus sẽ sống dù ăn đạn 152mm của ISU hay KV-2
lí do đưa ra kết luận là vì Maus nó thiết kế bền lắm
mình đọc không nhầm với 4 tấn thuốc nổ nhồi vô trong đó chỉ đủ phá hủy 1/3 con maus
nói cách khác đó là phá từ bên trong
còn bên ngoài thì sock chấn động thôi chứ khả năng chết không cao
4 tấn TNT để bên cạnh con Maus mà crew ko làm sao á?
 
Back
Top