.TheOctober
Legend of Zelda
- 23/1/09
- 1,193
- 0
Dù ko định chia sẻ nhưng thật sự nó nặng nề trong đầu mình lắm.
Trong truyện này có 4 người. Mình , E, 1 thằng bạn trong lớp mình (tạm gọi là A) và 1 con bạn trong lớp (tạm gọi là B)
Từ đầu năm nay, mình và e chơi thân với nhau. Cái gì cũng có giới hạn của nó, mình có tình cảm với e, và nghĩ e cũng có đôi chút gì đó với mình. Nhưng mình chưa nói ra.
Cùng lúc đó A bày tỏ tc với e, nhưng mình ko nghĩ e có tc với A. Rồi đến 1 lúc, mình ko thể giữ tình cảm trong lòng cho riêng mình được nữa, và thổ lộ với e. E cũng nói, e đã có tình cảm với mình, từ rất lâu, từ khi bọn mình mới học cùng nhau. Vậy là đủ điều kiện để 2 ng đến với nhau rồi nhỉ... Hôm đó bọn mình cái nhau, lần đầu tiên, sau cuộc cái nhau đó, bọn mình thay đổi cách xưng hô, từ xưng tên thành anh-em. Nhưng e lại nói ko. Vì lí do, A đã chờ e từ rất lâu, e ko thể để A buồn... Nghe thật khó tin, mình hỏi e "Thế còn anh buồn thì sao ?" E nói "anh sẽ ko buồn đâu, xung quanh anh còn rất nhiều sự lựa chọn, anh sẽ ko buồn đâu…” Thật sự là tôi hơi shock… lần này cái vẻ ngoài của tôi thực sự đã làm hại tôi, lũ con gái theo đuổi tôi rất nhiều, và chúng đag là chướng ngại vật của 2 đứa bọn tôi thì phải…
rồi cứ thế.. cứ thế.. cho đến lúc đi thăm quan.. nhìn e bên A, tôi thấy đau lòng, buồn chán. 2 ngày nặng nề nhất. Đêm hôm thăm quan, tôi gọi e ra, và 2 đứa hôn nhau ! 1 lúc thật lâu, rồi e nói cno đag chờ e ở trong phòng...
Sau hôm thăm quan đấy, chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, hôn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau... đủ cả !
Nhưng e lại nói, B đã kể với e và mấy con bạn, B thích tôi... đó lại là lí do nữa của e...khi nói với tôi... e khóc !
Thật sự là khi thấy e khóc, tôi ko thể nghĩ e nói dối đc...Vì giọt nước mắt đâu có dễ dàng đến như vậy... 2 đứa lại cãi nhau.. lại làm lành.. Nhưng cái qtrong nhất.. ko ai trong lớp biết chuyện của chúng tôi.
E nói, cho e thời gian quyết định, 1 bên là tôi, bên kia là A,B,... có lẽ là sau khi thi xong.
Thi xong, tôi đề nghị e, e nói, những lúc bên tôi, e mới là e ! E yêu tôi nhưng e sẽ chọn A (???!!!) vì e bị áp lực lắm, nếu đến với tôi. Rằng sẽ fai giữ tôi trc cái lũ con gái đeo bám, sẽ làm cho A,B buồn...!
Tôi hỏi e, thế còn mực quan trong của tôi với e ? chẳng lẽ tôi ko thể = chúng nó sao ?
E nói "nếu a muốn nghĩ thế, thì hãy cứ nghĩ thế"...
E nói, e cần qua tg này.. có nhiều chuyện gia đình, bạn bè, học tập..
rồi 1 con bạn thân của e và B biết chuyện... 2 đứa nó xa lánh e vì tôi...
thật là mệt mỏi... nhiều lúc tôi muốn chấm dứt 1 chuyện.. nhưng lại cứ nghĩ đến e...! Thật sự tôi chẳng biết như thế nào... Tôi cũng ko nghĩ và ko muốn nghĩ là e đã nói dối tôi.. vì tôi đã nhìn thấy e khóc trên vai tôi...!
H thì tôi ko biết fai làm j.. tôi đã nói vs e, nếu ko thể bên nhau thì chỉ có thể thành ng xa lạ mà thôi... và e ko thể tham lam...!
Trong truyện này có 4 người. Mình , E, 1 thằng bạn trong lớp mình (tạm gọi là A) và 1 con bạn trong lớp (tạm gọi là B)
Từ đầu năm nay, mình và e chơi thân với nhau. Cái gì cũng có giới hạn của nó, mình có tình cảm với e, và nghĩ e cũng có đôi chút gì đó với mình. Nhưng mình chưa nói ra.
Cùng lúc đó A bày tỏ tc với e, nhưng mình ko nghĩ e có tc với A. Rồi đến 1 lúc, mình ko thể giữ tình cảm trong lòng cho riêng mình được nữa, và thổ lộ với e. E cũng nói, e đã có tình cảm với mình, từ rất lâu, từ khi bọn mình mới học cùng nhau. Vậy là đủ điều kiện để 2 ng đến với nhau rồi nhỉ... Hôm đó bọn mình cái nhau, lần đầu tiên, sau cuộc cái nhau đó, bọn mình thay đổi cách xưng hô, từ xưng tên thành anh-em. Nhưng e lại nói ko. Vì lí do, A đã chờ e từ rất lâu, e ko thể để A buồn... Nghe thật khó tin, mình hỏi e "Thế còn anh buồn thì sao ?" E nói "anh sẽ ko buồn đâu, xung quanh anh còn rất nhiều sự lựa chọn, anh sẽ ko buồn đâu…” Thật sự là tôi hơi shock… lần này cái vẻ ngoài của tôi thực sự đã làm hại tôi, lũ con gái theo đuổi tôi rất nhiều, và chúng đag là chướng ngại vật của 2 đứa bọn tôi thì phải…
rồi cứ thế.. cứ thế.. cho đến lúc đi thăm quan.. nhìn e bên A, tôi thấy đau lòng, buồn chán. 2 ngày nặng nề nhất. Đêm hôm thăm quan, tôi gọi e ra, và 2 đứa hôn nhau ! 1 lúc thật lâu, rồi e nói cno đag chờ e ở trong phòng...
Sau hôm thăm quan đấy, chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, hôn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau... đủ cả !
Nhưng e lại nói, B đã kể với e và mấy con bạn, B thích tôi... đó lại là lí do nữa của e...khi nói với tôi... e khóc !
Thật sự là khi thấy e khóc, tôi ko thể nghĩ e nói dối đc...Vì giọt nước mắt đâu có dễ dàng đến như vậy... 2 đứa lại cãi nhau.. lại làm lành.. Nhưng cái qtrong nhất.. ko ai trong lớp biết chuyện của chúng tôi.
E nói, cho e thời gian quyết định, 1 bên là tôi, bên kia là A,B,... có lẽ là sau khi thi xong.
Thi xong, tôi đề nghị e, e nói, những lúc bên tôi, e mới là e ! E yêu tôi nhưng e sẽ chọn A (???!!!) vì e bị áp lực lắm, nếu đến với tôi. Rằng sẽ fai giữ tôi trc cái lũ con gái đeo bám, sẽ làm cho A,B buồn...!
Tôi hỏi e, thế còn mực quan trong của tôi với e ? chẳng lẽ tôi ko thể = chúng nó sao ?
E nói "nếu a muốn nghĩ thế, thì hãy cứ nghĩ thế"...
E nói, e cần qua tg này.. có nhiều chuyện gia đình, bạn bè, học tập..
rồi 1 con bạn thân của e và B biết chuyện... 2 đứa nó xa lánh e vì tôi...
thật là mệt mỏi... nhiều lúc tôi muốn chấm dứt 1 chuyện.. nhưng lại cứ nghĩ đến e...! Thật sự tôi chẳng biết như thế nào... Tôi cũng ko nghĩ và ko muốn nghĩ là e đã nói dối tôi.. vì tôi đã nhìn thấy e khóc trên vai tôi...!
H thì tôi ko biết fai làm j.. tôi đã nói vs e, nếu ko thể bên nhau thì chỉ có thể thành ng xa lạ mà thôi... và e ko thể tham lam...!
.





.