_Yeah yeah, có lẽ cũng nên làm cho chuyện này rạch ròi ra luôn nhỉ ?

Sao bác Sinbad ko post bức hình kế tiếp, thiếu mất 1 bức hình ở giữa rồi, cái đó mới là quan trọng. :devil:
_Ko biết tụi yanime nó dịch thế nào, tui coi trên anime-source nên lấy của Skygrapsper vậy.
* Điều đầu tiên là KG có dịch khác với Yanime. Cái chỗ mà Nishino nói là "We`ll wait till my parents go to sleep before you go home, ok ?" thì trong cái KG nó lại ghi là "My parents are probably asleep now" ... vậy mới đau chứ T___T.
* Nhưng còn cái này thì sao ? Đây, tấm quan trọng là tấm này thưa bác.

Cái chỗ mà Nishino kêu Wait thì tui nghĩ là cô ấy muốn nói là chúng ta phải giả bộ là đi ngủ thôi, vì vậy hãy tắt đèn và ...

. Ở đây tui nghĩ vậy vì nếu nói tắt đèn để đi ngủ thì "switch the light off", còn "the light, switch it off" có nghĩa mang tính vội vã trong câu nói, mà vội vã để làm gì thì ... :'> . Cái này tui nghĩ vậy là do đọc bản dịch của tụi KG thôi, còn bản Yanime chưa coi. Có gì bác Sinbad đưa bản Yanime lên để xem xem đúng ko nhỉ ? ::)
_Anyway, tui muốn Manaka làm chuyện đó với Nishino hơn là ko làm. :p
Còn cái bức hình mà Nishino cười thì cũng đã quan sát kĩ, đúng là do bọn KG thêm vô. ::(
Chia tay hoàn toàn vì Manaka cũng muốn tập trung cho sự nghiệp của mình,việc Nishino có bạn trai khác thì Manaka cũng chịu bởi vì lúc này Manaka muốn khẳng định mình hơn.Nishino đã nói với Manaka trong khoảng thời gian du học có thể em sẽ tìm được một chàng bạn trai tuyệt vời,sau đó Manaka nói "dù thế nào anh cũng vẫn theo quyết định của mình" ==>Chấp nhận để Nishino ra đi và chấp nhận việc Nishino sẽ có BF mới,còn mình ở lại "ôm ấp" cái mộng làm director cho kịch bản của Toujo,liệu Manaka có vô trách nhiệm đến mức gây ra "hậu quả" rồi bỏ lại ko?
_Thì đã nói rồi mà, chỉ là chia tay tạm thời ( ko muốn chia tay cũng ko được vì có nói gì thì Nishino cũng đi Pháp ), vì vậy Manaka nói là trong thời gian đó nó sẽ cố gắng thực hiện giấc mơ của mình, để Nishino tự hào về nó hơn nữa, nếu mà vẫn còn mộng tưởng đến Nishino thì nó ko làm được gì cả.

Nói chung là cuốn tiểu thuyết của Toujo chỉ mang ý nghĩa là khích lệ, động viên Manaka trong quá trình thực hiện giấc mơ của nó thôi.
_Àh, sau này thằng Manaka nó cũng có làm phim nhưng theo tui biết thì ko dựa vào cuốn tiểu thuyết đó. Như đã nói, cuốn tiểu thuyết xuất hiện trong truyện chỉ như sợi dây nối kết Manaka và Toujo, khi ko còn sợi dây đó nữa, cuốn tiểu thuyết đó chỉ là động lực để Manaka nhìn vào mà vươn lên, vì từ trước đến nay nó là thằng nói nhiều nhất mà ko làm gì cả. Mà thật ra thì 3 bộ phim của nó cũng rất khá đó chứ đâu phải dở, có điều đó chỉ là 3 bộ phim làm chơi, còn thực sự mà nói Manaka chưa có cái gì cả ( so với Toujo vừa nhận giải thưởng và Nishino đã sắp có thể lên đường sang Pháp vì sự nghiệp làm bánh của mình ). :)