Theo đúng bản dịch Yanime,sau khi mẹ Nishino ra khỏi phòng thì sẽ đi về phòng và chuẩn bị ngủ.Nishino với Manaka chắc chắn không có gan làm gì khi bố mẹ Nishino còn thức,sau khi bố mẹ Nishino ngủ thì Manaka chuồn về(trích theo lời nói của Nishino) vậy có thể kết luận là chưa có gì
_Sao bác biết lúc đó Nishino và Manaka ko có gan ?

Thật ra cái này cũng khó nói là đã làm hay chưa làm. Bác thì nghĩ họ chưa làm nhưng tui nghĩ là họ đã làm rồi. :devil:
Cốt truyện của I"s rất gắn liền với đời sộng bình thường,không phải một cái gì quá cao xa,ảo tưởng(như trong VGA),chỉ là những cái rất bình thường,thực tế và có lẽ Masakazu Matsuda đã tốn không ít công sức khi có thể khắc họa lên được bức tranh chân thật đến vậy về thế giới của giới trẻ Nhật bản những năm cuối thế kỷ 20.Mỗi lần đọc I"s,mỗi lần chứng kiến cảnh Ichitaka cùng tới lớp nói chuyện vui vẻ với các bạn mình,mỗi lần chứng kiến trò đùa tai quái của Teratani,mỗi lần đọc lại đoạn Ichitaka chơi Ousama ở nhà Nami,mỗi lần đọc lại cảnh Ichitaka và những bạn trai trong lớp cãi nhau với những bạn gái...một cảm giác từ thời xa xưa mà có lẽ tôi đã quên từ lâu lại được khơi dậy trong tôi,cảm giác mà nếu ai chưa trải qua có lẽ không bao giờ có thể hiểu được,khoảng khắc đẹp nhất trong quãng đời của mỗi người,khoảnh khắc ở tuổi mới lớn với những buồn vui vu vơ,với những cảm xúc chớm nở đầu đời...Không chỉ thành công ở khía cạnh đời sống học sinh của Ichitaka và Iori,ngay cả sau này,khi Ichitaka ra ở riêng và Iori theo con đường diễn viên điện ảnh,những cảm xúc chân thật nhất cũng được Masakazu lột tả một cách toàn diện(có thể nói đây là phần cảm động nhất của toàn bộ Manga)
_Bác nói đúng, tui ko phủ nhận điều đó. Đúng là đọc I"s về cuối rất cảm động, nhưng chap cuối kết thúc 1 cách quá nhanh chóng. Có nghĩa là sự việc nó diễn ra ...nhanh quá, đại loại thế, thật sự tôi expect về cái kết của I"s nhiều hơn nữa, nhưng thôi dù sao vậy cũng được.
_Nhìn qua tui có cảm giác như I"s như 1 phim điện ảnh và nếu được dựng phim thì phim điện ảnh vẫn thích hợp nhất. Có thể nói thời gian trong truyện trôi quá nhanh, có vẻ như bác mới đọc được cuốn truyện có tí xíu là nhân vật đã ra khỏi trung học rồi. Điều này gây cho tôi hơi hụt hẫng vì bởi vì đa phần tui thích school life hơn. Với lại bác cũng ko thấy được sự chuyển mùa 1 cách rõ nét như trong Ichigo, tui thích nhất ở Ichigo là sự chuyển mùa của nó. Mang theo bao mùa là bao lễ hội, dịp lễ Tết, ... hay school festival ... Còn trong I"s có ko ? Xin thưa là có nhưng nó chỉ như là được đưa vào để tô điểm cho tình yêu của Ichitaka và Iori mà thôi.
_I"s thật ra mà nói là lúc đầu đã nhắm vào Ichitaka và Iori nên tác giả chỉ tập trung khai thác 2 nhân vật này, còn ngoài ra đều là phụ và hầu như để lại khá ít ấn tượng cho người đọc, trừ Teratani, khi đọc manga này, tui rất thích Teratani vì hắn là biểu tượng của một người bạn tốt mà ko có lời nào để diễn tả hơn được. Khi Ichitaka buồn, hắn ở kế bên, khi Ichitaka vui, hắn cũng ở kế bên, khi Ichitaka bí lối thì hắn cũng là người vạch lối cho chú ấy. Thật sự, hình ảnh Teratani xuất hiện trong truyện ngoài việc làm cho manga trở nên vui vẻ hơn thì còn là 1 biểu tượng rất đẹp của tình bạn. Đó là về Teratani, còn ngoài ra hầu như tui ko có ấn tượng với bất kì nhân vật phụ nào khác. Vì tui thấy cái thế giới I"s do tác giả tạo ra chỉ xoay quanh Ichitaka và Iori mà thôi.
_Dù rằng ko thật như I"s, Ichigo còn có vài cảnh hơi giả tạo và trùng lặp đến bất ngờ ( tác giả của Ichigo hay có khuynh hướng là tạo ra 1 cái accident nào đó rồi đem mấy cảnh ecchi bỏ vô

), nhưng Ichigo ko chỉ bao quanh về tình cảm của 2 người riêng biệt nào đó. Rõ ràng trước khi biết rằng Manaka thích Nishino thì thế giới trong Ichigo vẫn đảo lộn với những mối tình cảm long bong.

Và hơn thế nữa, school life. Đọc truyện làm tôi nhớ rất nhớ lúc kết thúc năm lớp 9, những thằng bạn thân và những lúc quậy phá như giặc, lúc luyện thi như điên, và lúc rời cấp 3. Những điều đó dường như được tái hiện rất rõ nét trong Ichigo, điều mà tui ko thể tìm thấy được trong I"s.
_Hơn nữa, ngoài tình yêu thì các nhân vật trong Ichigo còn có tương lai của họ, còn có giấc mơ của họ, vì tình yêu ko phải là tất cả. Hầu hết những nhân vật trong Ichigo sau này đều có một hướng đi riêng của mình và quả thật là tôi rất cảm động khi đọc những chap cuối. Nếu nói thẳng ra thì Ichitaka sẽ làm gì khi thi rớt đại học, bán tạp hóa như thế suốt sao ? Iori sẽ làm gì khi nghỉ làm ở chỗ Isai ? Ko muốn đả kích nhưng tác giả đã đặt nặng vấn đề tình yêu lên quá cao để giảm nhẹ những vấn đề khác như sự nghiệp, tương lai trong truyện làm cho tôi có cảm giác nó ko được tốt lắm.
_Nói cũng dài rồi, thôi ko viết nữa đâu, mắc công chả ai đọc.

Mặc dù phải nói tác giả của I"s đưa chuyện đi yêu 1 "unreachables flower" là rất hay, rất thật với thực tế, nhưng như thế thật ra vẫn chưa đủ ... ::)
_Àh quên câu nói trong Ichigo làm tui nghĩ mãi là :
"Tại sao phải vào Đại Học trong khi mình có thể vào thẳng ngành công nghiệp phim ảnh ?"
