Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cobb, Arthur mới đầu mô tả Limbo ghê gớm đáng sợ lắm, nhưng khi xem thì sao thấy mọi chuyện giải quyết dễ dàng quá. Plothole
Đoạn đó ko nhớ Ad nói gì nữa, lúc coi ở Megastar chỗ đó phụ đề bị chìm vào màu background nên chẳng đọc được nhưng tớ nghĩ Limbo cũng chỉ giống như các tầng khác thôi, chỉ có điều nó là tầng cuối cùng của cuối cùng và mức độ lose consciousness là 99%Vấn đề cái tầng đó là Limbo nó đặt ra câu hỏi thế này, tại sao Adriadne biết có thể đá thằng Fischer về tầng 3 như vậy khi mà trong phim không hề đề cập đến cái này.
Đá từ tầng 3->2 thì khán giả còn chấp nhận được, nhưng Limbo mô phỏng đâu phải như 1 lớp bình thường mà cũng có thể làm cái kiểu đấy? Từ đầu đến đoạn đấy không hề có 1 chi tiết dẫn giải nào nhưng đến khúc đấy chỉ vài câu nói của em Ellen Page thì cái gì phức tạp bỗng trở nên đơn giản.
Cobb, Arthur mới đầu mô tả Limbo ghê gớm đáng sợ lắm, nhưng khi xem thì sao thấy mọi chuyện giải quyết dễ dàng quá. Plothole

Saito có totem hả ?
Thế thì lúc đầu Cobb với Yusuf đã ko phải xoắn quẩy lên như thế, mặc dù trong phim có vẻ đúng thế thật. Mà phim chẳng nói gì đến chuyện chỉ đến tầng 3 là giới hạn, mơ tiếp sẽ đến limbo cả, thành ra lúc đầu cứ cãi nhau cái truyện tầng 4/limbo là vì thế. Nếu đơn giản vậy thì nói thật việc chết trong mơ chẳng còn gì đáng sợ nữa, ít nhất là với những người chuyên nghiệp. Cũng chỉ như nhảy cóc đến thẳng tầng 4 thôi chứ có gì đâu.Limbo cũng chỉ giống như các tầng khác thôi, chỉ có điều nó là tầng cuối cùng của cuối cùng và mức độ lose consciousness là 99%
Đoạn đó ko nhớ Ad nói gì nữa, lúc coi ở Megastar chỗ đó phụ đề bị chìm vào màu background nên chẳng đọc được nhưng tớ nghĩ Limbo cũng chỉ giống như các tầng khác thôi, chỉ có điều nó là tầng cuối cùng của cuối cùng và mức độ lose consciousness là 99%
theo tớ biết thì phải thật chuyên nghiệp mới ko bị Limbo mê hoặc và bị cầm chân mãi mãi. Mal vốn cũng bị kẹt ở đó rồi nếu ko có Cobb đi theo và bị Cobb gieo ý tưởng "Reality is a dream" đấy thôiThế thì lúc đầu Cobb với Yusuf đã ko phải xoắn quẩy lên như thế, mặc dù trong phim có vẻ đúng thế thật. Mà phim chẳng nói gì đến chuyện chỉ đến tầng 3 là giới hạn, mơ tiếp sẽ đến limbo cả, thành ra lúc đầu cứ cãi nhau cái truyện tầng 4/limbo là vì thế. Nếu đơn giản vậy thì nói thật việc chết trong mơ chẳng còn gì đáng sợ nữa, ít nhất là với những người chuyên nghiệp. Cũng chỉ như nhảy cóc đến thẳng tầng 4 thôi chứ có gì đâu.
ko phải lúc nào cũng phải có bằng chứng, dẫn chứng trong phim mà đạo diễn còn cho fan tự tưởng tượng và tự suy đoán. Nếu cậu cứ giữ cái kiểu suy nghĩ lô-gíc cần bằng chứng như thế thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được những phim mơ hồ như cái này đâu (Dream is dreamy)Điều cần ở đây là bằng chứng, dẫn chứng trong phim kìa. Chứ còn kiểu suy đoán để hợp lý hóa thì mình cũng tự giải thích được, cần gì phải hỏi.
Mà bạn cũng trả lời sai câu hỏi rồi.
cứ bảo sai rồi sai rồi chắc có thánh mới trả lời được
hoặc là tớ chẳng hiểu gì về ngữ pháp của riêng cậu cả 
Vấn đề cái tầng đó là Limbo nó đặt ra câu hỏi thế này, tại sao Adriadne biết có thể đá thằng Fischer về tầng 3 như vậy khi mà trong phim không hề đề cập đến cái này.
Đá từ tầng 3->2 thì khán giả còn chấp nhận được, nhưng Limbo mô phỏng đâu phải như 1 lớp bình thường mà cũng có thể làm cái kiểu đấy? Từ đầu đến đoạn đấy không hề có 1 chi tiết dẫn giải nào nhưng đến khúc đấy chỉ vài câu nói của em Ellen Page thì cái gì phức tạp bỗng trở nên đơn giản.
Cobb, Arthur mới đầu mô tả Limbo ghê gớm đáng sợ lắm, nhưng khi xem thì sao thấy mọi chuyện giải quyết dễ dàng quá. Plothole
Chết - Limbo - tầng 3 - hích ngược - không hề đề cập có thể làm được trước đó

mình nghĩ là hiện thực vì trong giấc mơ, cobb ko bao giờ thấy đc mặt của 2 đứa con .


Vấn đề cái tầng đó là Limbo nó đặt ra câu hỏi thế này, tại sao Adriadne biết có thể đá thằng Fischer về tầng 3 như vậy khi mà trong phim không hề đề cập đến cái này.
Đá từ tầng 3->2 thì khán giả còn chấp nhận được, nhưng Limbo mô phỏng đâu phải như 1 lớp bình thường mà cũng có thể làm cái kiểu đấy? Từ đầu đến đoạn đấy không hề có 1 chi tiết dẫn giải nào nhưng đến khúc đấy chỉ vài câu nói của em Ellen Page thì cái gì phức tạp bỗng trở nên đơn giản.
Cobb, Arthur mới đầu mô tả Limbo ghê gớm đáng sợ lắm, nhưng khi xem thì sao thấy mọi chuyện giải quyết dễ dàng quá. Plothole

cô giáo lớp 1 môn Văn và môn Anh dạy tớ rằng câu hỏi thì có dấu chấm hỏi, câu cảm thán thì có dấu chấm thang. Còn bây giờ ngữ pháp của cậu thế nào tớ cũng chẳng biết được. Trả lời câu có dấu chấm hỏi thì lại bảo ko đúng câu hỏi, dấu kết thúc câu lộn xà ngầu thì lại bảo đơn giản thế mà ko hiểu được. Hài!............... . Cô giáo văn lớp 2 mình lúc trước dạy sau tại sao là 1 vế hỏi, còn thời nay nó thành sao mình hông rõ.

đoạn interview đó nhằm nói rằng trong phim Nolan cố ý giải thích kĩ lưỡng và tường tận các luật cơ bản trong dream (theo sự chỉ đạo của Holliwood nhằm câu tiền) nhưng thực chất ko cần ổng khẳng định thì cậu cũng phải hiểu rằng phim mang tính chất mơ hồ vì là dream, bộ óc của mỗi con người thì chắc chắn mơ mỗi khác nhau và rules chỉ mang tính chất "Đa phần là như thế" mà thôiCho bạn ở trên là Nolan trong phỏng vấn có nói bộ phim hoàn toàn rõ ràng minh bạch.
mình nghĩ là hiện thực vì trong giấc mơ, cobb ko bao giờ thấy đc mặt của 2 đứa con .

Nếu đoạn này đang ý nói đến poor character development của phim thì thôi vậy.Ad nó đoán Fischer sẽ bị chui tọt xuống Limbo nêu nó bảo Cobb xuống đó siêu thoát cho nó để nó bay lên trên. Và dù film ko nhắc đến nhưng ta cũng phải biết rằng Cobb and friends đã chuẩn bị cho Ad rất nhiều về mặt kiến thức mới dám cho vào phi vụ lớn này <= ko cần suy nghĩ cũng hiểu
và sáng kiến thì ai cũng có thể nghĩ ra, chỉ có điều ai nghĩ ra trước mà thôi. Cobb đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của Mal, Ad còn tỉnh táo => Ad nhắc bài Cobb, thế thôi. Thế mà cũng thắc mắc![]()
đoạn interview đó nhằm nói rằng trong phim Nolan cố ý giải thích kĩ lưỡng và tường tận các luật cơ bản trong dream (theo sự chỉ đạo của Holliwood nhằm câu tiền) nhưng thực chất ko cần ổng khẳng định thì cậu cũng phải hiểu rằng phim mang tính chất mơ hồ vì là dream, bộ óc của mỗi con người thì chắc chắn mơ mỗi khác nhau và rules chỉ mang tính chất "Đa phần là như thế" mà thôi
Vì thế nên bộ phim mang tính chất dễ hiểu nhưng ko thật sự rõ ràng. Inception hoàn toàn có thể trở thành 1 Memento hay 1 Foundation thứ hai nhưng với kinh phí hơn 160 triệu $ thì Holliwood ko thể để Nolan biến nó thành 1 bộ phim cân não được