Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
tưởng trái đó là thằng kia nó đạp chân vào quả bóng thì tính ra đâu phạm luật nhỉ :-/:p

Vào bóng bằng gầm giày, ở ngoài đời có khi còn ăn thẻ đỏ.
 
mà thằng bị kê chân nó là siêu sao nữa thì có khi hôm sau có án mạng :-"
 
tưởng trái đó là thằng kia nó đạp chân vào quả bóng thì tính ra đâu phạm luật nhỉ
Zidane năm 1988 chỉ kê chân một phát mà đã được đưa tiễn bằng thẻ đỏ dẫn đến suýt nữa Pháp bị loại.
 
nói về vụ ăn bóng thì có vụ nào Jindo bị thảm như lúc gần cuối trận đấu với Omiya
 

Attachments

  • giaitriabc.com086.jpg
    giaitriabc.com086.jpg
    47.1 KB · Đọc: 67
nói về vụ ăn bóng thì có vụ nào Jindo bị thảm như lúc gần cuối trận đấu với Omiya
cái hàm của Itto thật là =))..

Thế mà k thấy gãy răng nhỉ

Trong khi thủ môn saeki 8-|
 
còn nói về thủ môn bất hạnh nhất thì còn ai ngoài Muroi của SAEKI xơi 2 trái banh do Hanyu sút. 1 trái ngay mặt, 1 trái vô bụng để roài bị đẩy thẳng vô cột dọc
 

Attachments

  • giaitriabc.com079.jpg
    giaitriabc.com079.jpg
    54.5 KB · Đọc: 27
  • giaitriabc.com082.jpg
    giaitriabc.com082.jpg
    59.2 KB · Đọc: 36
máy bay còn bị bắn rớt nữa là con người.............;;)
 
Itto là con người mình đồng da sắt nhất suốt ngày lấy thân mình ra đỡ bóng =)) cũng ở trận với Omiya quả cuối cùng bị thằng Ofusa nó cho 1 quả ngay cự ly gần còn gì =))=))
 
Itto ra lâu quá trời lâu , ai có bản dịch tập 17 18 gì ko send cho tớ với :'> chờ lâu quá trời luôn ::(
 
Itto là con người mình đồng da sắt nhất suốt ngày lấy thân mình ra đỡ bóng =)) cũng ở trận với Omiya quả cuối cùng bị thằng Ofusa nó cho 1 quả ngay cự ly gần còn gì =))=))
Cái đó chỉ với những lúc sinh tử thôi.

Chứ cho tiền jindo chả dám đỡ cú sút của hanyu =)).
 
sắp có 17 rồi hehehehehehehe
 
Phần 2 này đội của Itto cũng có lúc thua tơi tả ko gỡ nổi.
 
Phần 2 này đội của Itto cũng có lúc thua tơi tả ko gỡ nổi.

Meihou là 1 đội bóng bình thường ở 1 tỉnh có nền bóng đá tầm thường như Saitama ,thua lòi ruột có gì lạ :> ?
 
phần 2 bóng đá nó thật hơn nên cho thua 1 tý cũng chả sao chứ ko như phần 1 trận nào thắng trận đấy bó tay . à mà sao bây h bọn kim đồng mất dạy thế nhờ 9-3 mới có 3 tuần cơ à X( X( X(
 
phần 2 bóng đá nó thật hơn nên cho thua 1 tý cũng chả sao chứ ko như phần 1 trận nào thắng trận đấy bó tay . à mà sao bây h bọn kim đồng mất dạy thế nhờ 9-3 mới có 3 tuần cơ à X( X( X(

Hết tập nó ghi rõ ràng là 2/3 cơ mà bác có nhìn nhầm truyện không thế.
 
Phần 2 này đội của Itto cũng có lúc thua tơi tả ko gỡ nổi.
Cái vol gần đây nhất,

Quyết tâm thắng Busen...

Thua tả tơi 2-0 :))...
 
Thua là đương nhiên , tớ thấy hàng thủ Me quá lởm ,chỉ rape được các đội yếu , còn gặp đội mạnh thì cứ như bọn hề đá bóng .
Câu nói quen thuộc của Mao và đông đội "Bị lừa hết cả rồi" =))
 
Nghe mấy ông bàn nghe thèm quá đi.
Không biết chừng nào mới đọc đc nữa :((.
 
Mọi người cho hỏi có chỗ nào cho đọc online truyện này kô :D
Tuần rồi ra trễ quá hết mất tiêu, đi mấy tiệm liền :| Đang đọc nửa chừng mà bỏ dở thì chán quá
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top