Itto-sóng gió cầu trường

Status
Không mở trả lời sau này.
Mua được tập 4 rồi hên quá lúc ra thì còn quyển cuối cùng :D
 
Đọc mới thấy Kim tiền nhà ta dịch nhiều chỗ vớ vẩn quá :'>....
Mà kangari hình như còn lùn hơn itto :|

bây giờ bớt hơn chưa :(
Hic, tớ thích nhất cái tên Đại vô phúc mà Itto đặt cho gã Torii. vậy mà bộ cũ bỏ mất, ghét!
 
Dịch chán hơn hồi trước thì phải. Dù sao, có là tốt lắm rồi.
____________________________
 
Tui ở TpHCM , có nhờ ông anh mua giùm 1 cuốn mà cái cô bán truyện ko biết sao lại nói tuần sau mới ra ,pó tay thiệt . Vậy tập 4 ra rồi hả bà con ?
 
Tập 4 Nagumo bị hanyu sút cho 1 quả tý thì bay luôn cả người vào lưới :)) , sau quả đó mặt cậu cứ nghệt ra=))
 
tập này SFX làm quá lởm,thậm chí còn thấy mấy cái khung gì trong đó,chăc lúc edit bỏ sót [-x
 
À, cho tớ hỏi 1 tí. Lâu rồi ko đọc nên cũng quên nhiều rồi nên thấy các cậu nhắc tới nhân vật "chuột lắc" thì tớ ko biết đó là nhân vật nào thế :D ?
 
Hình như là thằng to đùng mà sợ bẩn hay sao ấy , lâu rồi cũng ko nhớ lắm ::(
 
là thằng mập đeo kính , thủ môn đã dũng cảm phi ra lãnh trọn quả đạo pháo của Hanyu :|
 
thằng mập đọat giải j` ấy
đc tác giả đưa vào truyện và đá đểu nó =))
 
Có bạn nào chỉ chỗ cho tớ mua tập 4 với ::( ..... Hà Nội nhé...Vô cùng cảm tạ :'>
 
Có bạn nào chỉ chỗ cho tớ mua tập 4 với ::( ..... Hà Nội nhé...Vô cùng cảm tạ :'>

Nghĩa Tân -Cầu GIấy :|,còn nhiều tập lắm :hug:



Dịch chán hơn hồi trước thì phải. Dù sao, có là tốt lắm rồi.
____________________________
1 số chỗ thôi :D...
Mong chờ đoạn sút đổ máy bay cua Hanyu,đó mới là "cú sút huyện thoại"
 
Dịch chán hơn hồi trước thì phải. Dù sao, có là tốt lắm rồi.
____________________________


dịch thì không bằng bịa là phải rồi.
Thôi vậy,mất công...

btw, đề nghị mọi ngườiai vẫn còn nhớ những chi tiết của bản cũ, xin đính chính 1 vấn đề và mong mọi người nhớ rõ cho,là: cú sút của Hanyu mạnh nhất trong truyện, chính bản thân tác giả trong bài pv của mình đã xác nhận như vậy.
 
dịch thì không bằng bịa là phải rồi.
Thôi vậy,mất công...

btw, đề nghị mọi ngườiai vẫn còn nhớ những chi tiết của bản cũ, xin đính chính 1 vấn đề và mong mọi người nhớ rõ cho,là: cú sút của Hanyu mạnh nhất trong truyện, chính bản thân tác giả trong bài pv của mình đã xác nhận như vậy.

Sút mà thằng chuột lắc nó bay trong gió là biết cỡ nào rồi 8-}

Tui nhớ có mấy đoạn thằng sanza nói tiếng anh thì fải???
 
Sút mà thằng chuột lắc nó bay trong gió là biết cỡ nào rồi 8-}

Tui nhớ có mấy đoạn thằng sanza nói tiếng anh thì fải???

Cái đoạn mà jinđô xông lên rồi sanza nói "Help me!",cái này chắc Kim tiền dịch bừa :-<
 
Bừa nhưng vẫn hài, thế mời tài =)) .... Bộ cũ thằng Torii bị ghẻ nữa cơ mà =))
 
bố này lừa tình X( tưởng gì hóa ra phần 1 :'>
đọc lại truyện này ko thấy chán, vẫn cười vô tư như hồi cấp 3 :D mấy đứa làm chung chỗ thấy đọc truyện mà cười nghiêng ngữa liền phán cho 1 câu "khùng" =))
PS : tuần này ko có Đại Thánh Vương + Diêm Đế => niềm vui ko trọn vẹn =((
 
ông tác giả hình như lấy dáng của mình vẽ Iosha thì phải.tóc dài cột đuôi ngưa,lại còn đeo kính cho nò "văn nghệ sĩ" :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top