Sau trận đấu, Allegri nói rằng ở thời điểm đó, cần thêm chút gia vị và cơn điên của ông là thứ gia vị đó. Tuy nhiên, đó chỉ là cách mà Max trả lời phỏng vấn. Có nhiều sự kiện sau đó cho thấy, Max điên thực sự.
Đầu tiên là việc Max quát thẳng vào mặt Cristiano Giuntoli: “đi ra, đi ra” khi Giuntoli đến ăn mừng cùng đội bóng. Có nhiều nguồn tin nhận định rằng thông điệp của Max với Giuntoli rất rõ ràng: Chiến công ấy chả có dấu ấn gì của ông ta cả, đội bóng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong suốt cả năm và để làm được điều đó là công sức của Max, cộng sự và các học trò.
Ở mùa giải trước, trong trận đấu cuối cùng, Max cũng điên với Calvo, khi đó là CEO tạm quyền của Juve. Lý do là Max và các học trò chiến đấu để về đích còn Calvo và cộng sự thì không bảo vệ được Juve trong những cuộc đấu đá, họ vẫn bị trừ điểm.
Điểm thứ hai, được chính Guido Vaciago GĐ của tờ TuttoSport tường thuật lại: “Max rất giận dữ và không hề dễ chịu gì sau màn trao giải, nhưng ông ấy đồng ý cho tôi vài phút.
“Ông là một đống shit giám đốc ạ. Đúng rồi, ông là một shit. Hãy viết sự thật, đừng viết những gì mà CLB muốn ông viết, đừng cho họ một đặc ân nữa”
Tôi cố gắng chờ ông ấy điềm tĩnh lại và giải thích điều ông ấy muốn nói, với sự trợ giúp của ông ấy. Ông ấy túm cổ tôi và hét:
Nghe này, tôi biết tìm ông ở đâu và đợi ông ở đâu. Tôi sẽ đến và cho ông vài cái bạt tai và đấm thẳng vào mặt ông. Hãy viết sự thật trên báo”
Rõ ràng là Max không phải đóng kịch, ông ấy bùng nổ thực sự khi không cần phải che dấu.
Max do Agnelli mời về, Max & Cherubini đệ đơn từ chức cùng với Nedved và Agnelli, nhưng được Andrea thuyết phục ở lại để dẫn dắt Juve qua cơn thù hằn của FIGC. Ở mùa giải trước, Juve bị FIGC dùng mọi trò bẩn thỉu nhất và Max gần như là người duy nhất đứng ra chiến đấu và đưa Juve cán đích thứ 3. Ở mùa giải này, Max lại được trao một bài toán mới với tân binh duy nhất: Weah. Hai tuần đầu thì mất luôn Pogba & Fagioli. Mùa đông yêu cầu tăng cường thì được … Alcaraz và thương binh Djalo.
Tất nhiên bạn yêu, bạn ghét cũng không quan trọng lắm, nhưng ông ta xứng đáng được tôn trọng. Ít ra ông ta là một người đàn ông, sống và chiến đấu. 5 Scudetti, 5 Coppa Italia, một chỗ đứng bên cạnh các huyền thoại như Lippi, Trapattoni.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Allegri nên tiếp tục với Juve. Không ai ở Juve cần ông nên việc ở lại là điều không tưởng. Những gì mà Max trình diễn ngày hôm qua, chính xác là những điểm mà Motta nên bắt đầu. Đó chính là thứ mà các Juventini chờ đợi: chiến đấu như những người đàn ông.
Tất nhiên, cuộc cách mạng nào cũng có đổ máu. Juve đang chuyển từ Agnelli sang Elkann. Hãy cho Giuntoli thời gian, cơ hội và sự tin tưởng để xây dựng một đế chế mới.
Coppa Italia có thể là một danh hiệu nhỏ nhưng đây là danh hiệu đầu tiên của quá nửa đội hình Juve, rất nhiều cầu thủ trẻ. Hãy bắt đầu từ đó, chiến đấu và ngậm mồm lại.
Nghe nói chửi lãnh đạo.