sau hơn mấy giờ ngồi lì ở nhà, đã viết xong cái fic rùi, nhưng cái fic này có 1 năm thôi à, không biết có cần thêm mấy năm nữa hay không
Diary
Ngày 4 tháng 2-Hôm nay mình được ông trưởng thôn cho mình tiếp nhận công việc quản lý lại vườn vì trông nó có vẻ cằn cỗi sau nhiều năm không ai chăm sóc, coi như mình đã nối nghiệp được cha mình. Mình phaỉ cố lên mới được
Ngày 5 tháng 2-Không có gì đặc biệt hôm nay, chỉ là đi chào hoỉ bà con trong làng và gặp những người đẹp, mình cũng đang lưạ chọn vợ "tương lai" cho mình đây, nhưng có lẽ mình phaỉ lo cho vườn của mình trước đã
Ngày 6 tháng 2-Bắt đầu những ngày làm việc vất vả rồi đây, mình đi lấy lưỡi liềm và buá ra để cắt bớt cỏ dại và đập mấy cục đá chắn đường kia, trông chúng làm cho khu vườn của mình không đẹp tí nào.
Ngày 6 tháng 3-Mình đã cắt hết cỏ dại và đập mấy cục đá trong vườn nhà mình, sao mà mệt quá đi thôi.
Việc tiếp theo là đi chặt gỗ dự trữ để sau naỳ mình còn "nâng cấp" nhà của mình nữa chi, thôi cứ tính toán trước vậy
Ngày 6 tháng 4-Chu choa, caí vườn của mình sao mà đẹp thế, có phaỉ mình làm không vậy, mình khâm phục mình quá đi.
Như vậy việc dọn dẹp lại vườn đã xong, giờ thì chuẩn bị mua hạt giống và mấy thứ linh tinh nữa
Ngaỳ 7 tháng 4-Hôm nay mình đi mua hạt giống đây, phải chọn loại hạt nào thích hợp trong muà naỳ mới được. Có nhiều loại quá, mình phaỉ hoỉ thêm ông chủ mới biết được.
À quên, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt khi mình được ông chủ trang trại bò cho mình con ngưạ. Mình đã đặt tên nó là Putty, tên đẹp nhỉ
Ngày 8 tháng 4-Hôm nay xui xẻo quá, mình mới vưà bước ra cửa thì có cha nào ăn mặc chả giống ai lại tiếp thị sản phẩm của mình, rốt cuộc mình bị lưà mua quả banh cho con chó nhà mình chơi, nhưng được caí khuyến mãi thêm trái taó nưã,hihi...
Ngaỳ 20 tháng 4-Mình đã gieo hạt xong hết ruì, giờ còn phaỉ tưới nước cho nó lớn lên nữa thôi, sao mà khổ quá nhỉ.
Ngày 30 tháng 4-Đã cuối tháng ruì, chắc mình cần phaỉ nghỉ ngơi một chút cái đã, mệt quá, xương sống mình muốn trẹo vì ngaỳ nào cũng phải gieo hạt, tưới nước, cắt cỏ dại, mệt bỏ xừ....
Hôm nay mình vào quán rượu mua mấy chai rượu về nhà ngâm, nhâm nhi một chút thâý cũng đã đã đó chứ.
Ngaỳ 1 tháng 5-Đầu tháng ruì đây, hôm nay có tổ chức dạ hôị taị quảng trường, mình tranh thủ làm để đến đó sớm.
Đến nơi nhưng mình không tìm được bạn nhaỷ, ai cũng có hết rùi, bỗng có cô gái tên Karen vỗ lưng mình noí muốn nhaỷ không, thấy cô ta cũng đẹp nên mình chiều ý cô ta luôn(vì mình chưa có bạn nhaỷ mà...)
Tóm laị hôm nay là một ngaỳ khó quên đối với mình
Ngày 15 tháng 5-Hôm nay là ngaỳ mình thu hoạch thành quả đạt được. Chu choa sao mà nhiều quả thế nhỉ, bán chắc được nhiều lắm đây
Ngaỳ 20 tháng 5-Mình kiểm tra thấy tiền của mình đã tăng lên kha khá, chắc là do bán quả đây mà.Thôi tạm ngừng việc gieo hạt, mình đi ra trại gà mua mấy con gà luôn, bò mình chưa thể mua vì khá đắt, thôi cứ mua gà cái đã rùi tính sau
Ngày 9 tháng 6-Sau hơn 1 tháng làm việc cật lực và chăm sóc gà, mấy con gà đã đẻ trứng, mình cất 2-3 quả vào nhà, còn mấy quả còn lại để đó chờ chúng nở tiếp
Ngaỳ 10 tháng 6-Mình đã suy nghĩ kỹ ruì, phaỉ làm thêm việc gì nữa mới được, chứ nuôi gà không thì không đủ cho mình trang trải cuộc sống. Mình đi mua hạt giống, đi noí chuyện với bà con, mình cũng hoỉ thăm Karen sống ở đâu, thì ra cô ta sống ở siêu thị với ba tên là Jeff và mẹ là Sasha, coi như thu thập tin tức thành công ruì.
Ngày 20 tháng 6-Á á, 1 con gà của mình đã "lià đời" rùi, mình tiếc huì huị nhưng biết làm sao. Cả ngaỳ hôm nay mình chỉ biết vào nhà thờ cầu nguyện và làm caí mộ nho nhỏ cho con gà đó thôi
Ngày 1 tháng 7-Đầu tháng 7 cũng là bắt đầu cho 1 tháng làm việc cật lực nữa. Giờ mình đã có nhiều gà lắm ruì, mình đã gieo hạt được 1 nửa khu vườn, dự tính sang năm sẽ làm hết luôn khu vườn.
Ngày 10 tháng 7-Chà, mấy hạt giống mình gieo đã có quả hết trơn ruì, mình nhanh chóng thu hoạch công sức mà mình đã bỏ ra. Mấy con gà hình như cũng biết lưạ thời để đẻ trứng hay sao mà hôm nay lại có nhiều trứng đến thế.Có thể noí hôm nay mình rất vui, hy vọng ngaỳ mai mình sẽ có thêm tiền để chuẩn bị mua bò
Ngày 11 tháng 7-Tiền mình đột nhiên tăng lên đáng kể, mình nghĩ đã đủ tiền mua bò ruì nên mình đến trại bò mua 1 con về.
Ngày 15 tháng 7-Con bò mình hôm nay sao yếu quá đi thôi, mình đi đến trại bò thì ông chủ noí phaỉ mua thêm lúa và mấy thứ linh tinh nữa cho bò. Ngặt nỗi mình còn ít tiền nên chỉ mua được luá thôi, còn mấy thứ khác để sau vậy
Ngày 29 tháng 7-Hôm nay mình lên nuí hái mấy trái măng về để kiếm thêm tiền, mình gần hết tiền ruì nên đành phaỉ làm vậy thôi, hy vọng số hạt mình gieo sẽ nhanh chóng lên cây
Ngày 5 tháng 8-Karen bỗng mang đến cho mình một hộp bánh, chà trong nó có vẻ ngon lắm, mình tính sau naỳ nhờ bác thợ rèn Saihara làm cho cô ta một sợi dây chuyền coi như quà cảm ơn
Ngày 19 tháng 8-Sau mấy ngaỳ làm việc, hôm nay con bò mình đã cho ra sữa, đương nhiên là mình đem bán ruì, dù vẫn tiếc lắm
Ngày 27 tháng 8-Không có gì đặc biệt hôm nay ngoài việc mình thu hoạch những trái đã chín trong vườn đem bán, thế thôi. Mình cũng chuẩn bị mua thêm 2-3 con cưù, và 1 con bò nữa
Ngaỳ 5 tháng 9-Hôm nay tổ chức cuộc thi "bò đẹp, bò khoẻ" nhưng bò mình chưa đủ mập để tham gia, nghe noí giaỉ thưởng là một bình sữa quý, uống vào khoẻ ra, tuy mình thích lắm nhưng đâu thể nào tham gia được, đành xem qua thôi
Ngày 10 tháng 9-Mình đã đủ tiền mua bò với cưù ruì, sướng quá, mình chọn theo tự nhiên chứ không chọn mập, ốm gì cả, hy vọng ông trời sẽ phù hộ mình
Ngày 21 tháng 9-Mình đi vào một cái hang trong nuí tìm vàng, tuy không nhiều nhưng vẫn được kha khá đối với mình. Mình còn tìm thấy vaì viên lạ lạ trong đó, không biết là kim loại gì nhưng thôi cứ mang về caí đã ruì tính sau
Ngày 27 tháng 9-Mình được một ông lão cho mình cần câu và vài miếng mồi,dạy mình cách câu cá. Mình cũng gioỉ đấy chứ, câu được vài con cá bự, nhưng mình đã nuôi mấy con cá để sau naỳ chúng đẻ con mình đem bán kiếm tiền, mình cũng thông minh lắm chứ nhỉ
Ngày 12 tháng 10-Muà đông sắp đến rồi, mình phaỉ nhanh chóng thu hoạch moị thứ thôi
Ngày 20 tháng 10-Mình đã có đủ tiền để nhờ bác Saihara làm cho mình sợi dây chuyền tặng cho Karen
Ngày 26 tháng 10-Hôm nay mình chờ Karen ở quảng trường để tặng cho cô ta sợi dây chuyền tốn biết bao nhiêu tiền dành dụm của mình. Cô ta noí "Cảm ơn, đẹp quá" làm mình vui ghê
Ngày 11 tháng 11-Ngày hôm nay hơi lạnh, sắp muà đông ruì, mình lo làm nốt phần việc còn lại
Ngày 1--->30 tháng 12-Mình lười viết nhật ký vào tháng 12 lắm nên viết vậy cho nó lẹ. Noí chung mấy ngaỳ nay toàn giông gió với bão tuyết không thôi nên mình chỉ vào hang trong nuí mà đaò vàng thôi, cũng kiếm được nhiều quá
Ngày 31 tháng 12-Oh yeah!!! Cuối năm ruì nên mình đâu thể ở nhà một mình được, mình đi ra quảng trường coi thông báo mấy giờ sẽ tổ chức tiệc cuối năm
Buổi tiệc thật hào hứng, mình ăn rất nhiều bánh, Karen cũng ngồi gần mình nữa, hình như mình bắt đầu có cảm tình với Karen
Ngày cuối năm thật đẹp