Khát vọng Thăng Long

Mấy thằng Khựa thì sống ở Châu Phi,tụi da đen còn khinh chứ nói gì dân mình.Nó đầu độc dân Việt mình = hàng hóa,đồ ăn thức uống kém chất lượng rồi bây giờ chuẩn bị đầu độc thêm sang cả lĩnh vực tinh thần văn hóa luôn:)).Cái trailer phim giống Khựa như đúc thế mà vẫn còn cố biện hộ .
 
Mấy thằng Khựa thì sống ở Châu Phi,tụi da đen còn khinh chứ nói gì dân mình.Nó đầu độc dân Việt mình = hàng hóa,đồ ăn thức uống kém chất lượng rồi bây giờ chuẩn bị đầu độc thêm sang cả lĩnh vực tinh thần văn hóa luôn:)).Cái trailer phim giống Khựa như đúc thế mà vẫn còn cố biện hộ .

dont-feed-the-troll.jpg


ko xây được theo kiểu đời lý thì xây theo kiểu đời khác dân mình cũng đâu có phân biệt được đâu thía thì như như nhau cả thoai mà
Lúc đấy lại chẳng gào lên là tại sao phim trường ko đúng với lịch sử ấy chứ...
 
À quên giờ thêm dân Ý ,Mông Cổ cũng ghét cay ghét đắng mấy chú Khựa nữa =))=)).Tui đang nói về kinh tế ,văn hóa ,đừng ai bảo tui đánh đồng với 9 trị nhé ^^.
 
gào lên đấy là mấy ông ăn ko ngồi rồi ko co chuyện gì làm nên chuyên môn đi soi mói chứ người xem thấy hay là được
 
Hình như mỗi mình bạn đang ca ngợi Tàu nó chém đến mức cả đoàn phim, diễn viên, giáo sư, hội điện ảnh,.v.v.. của nước ta thì phải 8-> ?!

Mình chỉ hỏi bạn, cái chất Việt thời Lý đó là như thế nào :-? ?!! Bạn trả lời xem để mình còn so sánh chứ nếu cứ ra rả cái mồm thì mình phải xin công nhận đúng là bạn "thật là chán, càng nói càng nhảm."

"Ca ngợi" tàu? Thật ra là không chỉ 1 mình tôi "ca ngợi" tàu đâu.

Với bối cảnh kiến trúc của Trung Hoa thì không thể nào biến thành phim Việt.

Với tư cách là chuyên gia cố vấn về bối cảnh đạo cụ và văn hóa của phim, họa sĩ Phan Cẩm Thượng trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên Tạp chí Hồn Việt chia sẻ: “Phim do hãng tư nhân đầu tư nên trang phục nào cần thì may, còn không thì thuê vì nếu tất cả trang phục đều phải may thì kinh phí rất lớn.

Một bộ áo giáp giá 5.000 tệ (khoảng 15 triệu đồng) mà mỗi tướng lĩnh ra trận cần từ 3 đến 4 bộ giáp nên tiền đầu tư sẽ lớn. Phương án chính là thuê trang phục và khi thuê thì y phục giống Trung Quốc là chuyện đương nhiên. Họa sĩ thiết kế của ta dùng rất nhiều tài liệu từ sách Trung Quốc nhưng trong các sách đó, người Trung Quốc không bao giờ vẽ rõ cấu trúc từng lớp và mặt nghiêng, mặt sau y phục nên các bản thiết kế Việt cũng chung chung như vậy.

Hoa văn và trang sức là một vấn đề lớn, nếu ta sáng tác theo ý ta thì phải chi nhiều tiền, họ sẽ làm được hết, chỗ nào không làm được, họ cứ đưa hoa văn Trung Quốc vào. Riêng thiết kế trang sức và tóc đều có một họa sĩ riêng, anh ta hỏi tôi đủ thứ và mỗi thứ đều khó khăn.

Sau đó, anh ta lại gửi bản vẽ về Bắc Kinh để chế tạo với giá rất đắt, ví dụ hơn 1.000 tệ một cái vòng bạc, trong khi giá ở Hàng Bạc (Hà Nội) có lẽ chỉ chừng vài trăm ngàn đồng. Các phim lịch sử của ta bày biện một cách tùy tiện về phục trang, hàng trăm bộ khác nhau, đương nhiên là thời gian cho phục trang và tiền may mặc không nhỏ mà lại rất dễ bị “Trung Hoa hóa”...”.

Nguồn: http://nld.com.vn/20100909115420104P0C1020/phim-viet-sao-lai-trung-hoa.htm

Vậy cho mình hỏi 1 câu là bạn thấy bộ phim này đậm chất Việt trong đó à?
 
Xem phim chưa? Chất Việt với chả chất Khựa! Đóng toàn Việt thì chê là quê, đánh đấm chán, phục trang xấu, quay phim tệ,.... Còn thuê bọn khựa thì lại thuần việt với chả không thuần việt. Đến khổ với các bố trẻ, toàn ăn cơm rang nói chuyện thế giới. Tập trung làm việc học tập xây dựng đất nc cho mạnh hơn khựa đi, có ích hơn đấy.
 
Xem phim chưa? Chất Việt với chả chất Khựa! Đóng toàn Việt thì chê là quê, đánh đấm chán, phục trang xấu, quay phim tệ,.... Còn thuê bọn khựa thì lại thuần việt với chả không thuần việt. Đến khổ với các bố trẻ, toàn ăn cơm rang nói chuyện thế giới. Tập trung làm việc học tập xây dựng đất nc cho mạnh hơn khựa đi, có ích hơn đấy.

Cần quái gì xem phim, đọc đoạn trên là đủ biết nó lai tàu đến mức nào rồi. Không phải toàn Việt là chê mà là dở mới chê, không phân biệt được thì tốt nhất là không nên nói nhiều làm gì bạn à.
Mà quả thật sáng nay mình ăn cơm rang, mà ăn cơm rang thì sao nhỉ? Ăn cơm rang không được bàn chuyện thế giới thì ăn cơm nấu mới được bàn chuyện thế giới à? Mà chuyện thế giới gì ở đây nhỉ? Trong topic này đang bàn về phim Việt mà, có vấn đề về đọc hiểu?
Cho hỏi thêm là bạn đã làm gì mà "xây dựng đất nc cho mạnh hơn khựa" và "có ích hơn" vậy :-?

Lúc đấy lại chẳng gào lên là tại sao phim trường ko đúng với lịch sử ấy chứ...
Không phải gào lên mà là đóng góp ý kiến, còn kiểu như "hàng của bố ngon rồi không cần mày ý kiến" thì...lần sau không ý kiến nữa :))
 
Làm phim không nhất thiết phải "đúng với lịch sử", vì sự thật lịch sử cũng "có sáng tạo" chủ quan bên trong :>.
Cái quan trọng của làm phim lịch sử là phải có chất của chính mình. Chứ không phải cứ vin vào cái "sự thật lịch sử".

Nếu cứ căn cứ "đúng với lịch sử" và dẫn chứng "giống Tàu là đúng" để làm bộ phim thì:

Sản phẩm điện ảnh truyền hình, dùng phổ biến cho toàn dân, trong dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm TL, lại là minh chứng rõ ràng nhất của 1 dân tộc 1000 năm làm nô lệ.

Đâu là lịch sử của các nhà làm phim DTTTL ?
 
Cần quái gì xem phim, đọc đoạn trên là đủ biết nó lai tàu đến mức nào rồi
Cái này là võ đoán này. Thế này là bác góp ý hay bài xích?
Mà quả thật sáng nay mình ăn cơm rang, mà ăn cơm rang thì sao nhỉ? Ăn cơm rang không được bàn chuyện thế giới thì ăn cơm nấu mới được bàn chuyện thế giới à?
Câu đó là câu nói bóng gió, hiểu tạm là "ếch ngồi đáy giếng" nhé. Phải nói rõ không bác lại hiểu theo nghĩa đen, hahahaha.
Cho hỏi thêm là bạn đã làm gì mà "xây dựng đất nc cho mạnh hơn khựa" và "có ích hơn" vậy?
Đã nói ở trên, ko muốn nhắc lại.
"Đóng toàn Việt thì chê là quê, đánh đấm chán, phục trang xấu, quay phim tệ,.... " --> cái này ko biết có cậu trong đó ko, nhưng đây là cảm nhân của đại đa số người Việt khi xem phim cổ trang Việt Nam.

Thôi chấm dứt ở đây nhé bác longlytinh, tính tớ kô thích lèo nhèo. Nam mô a di đà phật, con đã bị lôi kéo.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem mấy cái phim cổ trang của Hàn Quốc đi, "lịch sử" ~ ảo tung chảo
 
Câu trả lời cho bạn longlytinh.

Dám hỏi bạn NCT3 cái chất của chính mình là gì? Đóng khố và đội lông chim 8-> ? Hay lấy hàng mây tre đan lát thành giáp như Lục Vân Tiên :-/ ?!
 
Chỉnh sửa cuối:
trông bọn cổ trang Hàn Quốc ngu gấp vạn lần, vẫn còn xem được
mấy thằng chê thì cho nó bỏ tiên ra đi làm phim rồi thấy nó khó thế nào
cái gì cũng phải có từ từ để phat triển dần, đòi huỵch 1 phát luôn được
 
co tui chê đây trông cổ trang hàn quốc nhìn trông ngu ko thể nào nói hết được thà xem cổ trang quốc hoặc nhật còn hơn là xem của bọn hàn nhìn trông đã ko muốn xem
 
Hình như đang lạc đề thì phải;)),đây là 2pic Khát vọng TL mà:-o
Cái Đường tới thành TL bị Bộ kêu cắt rồi đấy vì quá giống Khựa=)),cắt ko đàng hoàng là ôm show;)).Mà phim đó thấy 90% là giống TQ,vậy cắt thì 19 tập thành ra 2 tập àh=))
P/s:phim Lịch sử cần quái gì trang phục phải giống ls.Chỉ cần nói lên đúng ls là ok.Phim Mỹ hay TQ đều có sáng tạo trong trang phục cả.VN sợ làm thì gặp mấy anh nhà báo rảnh nói là sai sự thât=)),còn làm đúng trang phục thì cốt truyện như Tây Sơn hào kiệt chịu ko=))
 
Oài, 1 tuần ko vào topic này thấy war ghê quá, mà thực ra toàn là thấy cãi nhau về vấn đề lịch sử cả :| , thực ra cũng ko thể giống hoàn toàn được, chỉ cố làm sao cho giống nhất có thể thôi ;) .

Mà vài trăm năm sau có khi làm phim lịch sử về gamevn này cũng nên =)) . Lúc đấy chả ai ở đây còn sống để kêu nữa nhỉ ;)) .
 
phim lịch sử gvn đề tài hay đấy cốt truyện sẽ ra sao nhỉ cái này ko thể nào nghĩ ra được
 
Box 50 sẽ là đề tài số 1 :"> .
 
Bối cảnh phim là khoảng vài chục năm sau khi nước ta thoát khỏi 1000 năm bắc thuộc, trong mấy chục năm đó thì khói lửa liên miên đánh nhau với bọn Chiêm, loạn 12 sứ quân... đổi liền mấy triều đại, dùng mấy chục năm chiến loạn sao chăm lo được mặt văn hóa tinh thần để tẩy đi 1000 năm phụ thuộc kia, nên giống Trung Quốc là chắc chắn.
Đến các triều đại sau này còn rập khuôn y hệt các hệ thống lễ nghi, luật pháp, hành chính của TQ nữa là.
Nhiều bố quá cực đoan, kô quan tâm tới lịch sử, không cần biết lịch sử chỉ cần khác TQ để hả hê... mà đa phần a dua có xem phim đâu.
Đề nghị cởi truồng đóng phim hết cho nó chất, mà sợ đến lúc đó lại đổ cho xác Việt hồn Châu Phi thì cũng phiền.
 
Chắc giờ lịch sử làm phìm thì cứ làm theo 3 lựa chọn sau quá....
_Đóng khố cởi trần, nữ cho thêm cái yếm.
_Nam nữ sĩ nông công thương binh gì cho mặc áo dài hết lượt, giáp thì lấy mây tre đan lát lại.
_Chân đất mắt toét áo nâu quần đụp vá víu chằng chịt cho nó thân thương.
 
Thiết nghĩ một bộ phim lịch sử Việt Nam để công chiếu trong dịp đại lễ ngàn năm của dân tộc thì không thể có cảnh văn hóa ngoại lai. Có thể không làm, có thể không chiếu chứ không thể vì lý do ít tiền mà du di một sản phẩm văn hóa lai căng.

Ông Nguyễn Đắc Xuân nhấn mạnh: “Không nên chiếu phim này trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nếu một đất nước lệ thuộc về chính trị còn có thể lấy lại nhưng lệ thuộc về văn hóa thì ngàn đời mất nước và trở thành chư hầu”.


Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì bức xúc nói: “Nếu tôi là bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp”
Đúng là đoàn làm phim thật là ngớ ngẩn khi không chịu hòa mình vào làn sóng bài Tàu đang chảy xiết trong "nhơn dơn In-tẹc-néc". Trong khi nhơn dơn đang tẩy chay hàng Tàu, trong nhà không ai xài đồ tàu, ra đường không ai đi xe tàu, mọi vật dụng từ bút viết, thước kẻ, đinh ốc, giấy vệ sinh nào mà có nguồn gốc Tàu thì nhơn dơn đều kiên quyết không xài. Phim Tàu là kiên quyết không xem, không chiếu. Vậy mà đoàn làm phim dám phản lại nhơn dơn như vậy. Thật là đáng buồn
Tuyệt vời,cấm chiếu mẹ cái phim này cho xong :lol:.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top