Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Phim TH mà,chiếu giờ vàng nếu vô tình bật trúng thì còn có người xem,chứ cái của nợ này cho vé free coi rạp cũng chẳng ai rảnh rỗi đi đâuNhà nước đáng ra phải hỗ trợ kinh phí để tất cả mọi người đến rạp xem free phim này ấy nhỉ

Hàng Nhựt, Mẽo,.v.v.. có xuất xứ từ Khựa hơi bị nhiều đấyPost cái khỉ này lên chả ai đọc đâu ,người ta ghét phim này vì nó là do Khựa làm.Liên quan đến vấn đề tự tôn dân tộc,cũng giống như trường hợp con Tử Di đóng hồi ức Geisha về bị dân nó chửi bới cho.Phim TQ tôi vẫn xem,hàng TQ tôi vẫn xài nhưng cái gì ra cái đó ,mua chai nước mắm Phú Quốc về xài xong thấy dưới đít chai có chữ Made in China hay như cái bóng đèn hư ở nhà con vợ ko nhờ chồng lại nhờ thằng hàng xóm sang sửa dùm thì hỏi có tức ko.
. Hơn nữa, việc điện ảnh 1 số nước đồng hợp tác là chuyện bình thường. Ngố-Khựa hợp tác làm phim "Thép đã tôi thế đấy", Nhựt-Ngố làm phìm "Red square" (phim về Soviet), "Nàng tiên cá". Đó là 1 vài ví dụ. Chưa kể ngoài ra còn số phim Mẽo-Ngố hợp tác sản xuất nhưng lâu rồi ko thể nhớ được. Quan hệ Ngố-Khựa-Nhựt-Mẽo thời Cold War đến tận bây giờ như thế nào thì bạn tự tìm hiểu nhé. Gần nữa có phim "Người Mỹ trầm lặng" làm về thời kỳ chống Mỹ ở VN đấy. Vậy thì mấy lão đầu to trên thế giới cũng chả có tự tôn dân tộc đâu nhỉ
?Tôi chả đổi giọng gì cả ,lật lại mấy bài trước của tôi coi toàn là chửi Khựa chứ có dòng nào phân tích phim đâu mà bạn nói thế.Cái vd của tôi có phải thằng chồng ko biết điện và thằng hàng xóm là kĩ sư đâu mà bạn giải thích như thế. Quan điểm của tôi là phim này qua trailer thấy chả có gì đặc sắc lại thêm tai tiếng tùm lum ,tốt nhất nhà nước nên cấm chiếu luôn cho yên nhà yên cửa giống trường hợp Nhật Kí Vàng Anh ấy.Hàng Nhựt, Mẽo,.v.v.. có xuất xứ từ Khựa hơi bị nhiều đấy. Hơn nữa, việc điện ảnh 1 số nước đồng hợp tác là chuyện bình thường. Ngố-Khựa hợp tác làm phim "Thép đã tôi thế đấy", Nhựt-Ngố làm phìm "Red square" (phim về Soviet), "Nàng tiên cá". Đó là 1 vài ví dụ. Chưa kể ngoài ra còn số phim Mẽo-Ngố hợp tác sản xuất nhưng lâu rồi ko thể nhớ được. Quan hệ Ngố-Khựa-Nhựt-Mẽo thời Cold War đến tận bây giờ như thế nào thì bạn tự tìm hiểu nhé. Gần nữa có phim "Người Mỹ trầm lặng" làm về thời kỳ chống Mỹ ở VN đấy. Vậy thì mấy lão đầu to trên thế giới cũng chả có tự tôn dân tộc đâu nhỉ
?
Lại cái giọng bai bải là phim do TQ làm nên tẩy chay. Ờ, từ "làm" ở đây nó rộng lắm. Mà bộ bạn ko tính đoàn làm phim người Việt thì phải? Lúc đầu thì gào lên là giống Khựa, giờ lại đổi cái giọng kiểu đấy. Sao tiền hậu bất nhất thế? Mà hỏi khí ko phải chứ chẳng may nhà bạn bị cháy tổng điện, chồng bạn lại chưa sờ mó vào phần điện này bao giờ, thì bạn nghĩ là bạn nên nhờ anh hàng xóm là kỹ sư điện hay cứ để chồng bạn tích tụ thêm vài electron cho vui cửa vui nhà?!
thí sao phim thì lại tẩy chay nhỉ trong khi đó hầu hết các phim truyền hình trên tv bây giờ đều là phim tàu mà mọi người vẫn xem nhất là cái tam quốc và tây du ky các đài vn chằng chiếu đến mấy chục lần roài có thấy ai nói gì đâu![]()
Nếu cố miễn phí vé thì thà bán vé như bình thường, rồi thuê PR của nước về làm . Hiệu quả hơn nhiều.Phim TH mà,chiếu giờ vàng nếu vô tình bật trúng thì còn có người xem,chứ cái của nợ này cho vé free coi rạp cũng chẳng ai rảnh rỗi đi đâu
Những phim đó nói chung mang tính kinh điển , ăn sâu vào tiềm thức rồi, có bỏ cũng không được. Nhưng mấy thứ tạp nham vớ vẫn mà vẫn cứ chiếu nhan nhản, bật tv lên nhiều lúc bực.
Nếu cố miễn phí vé thì thà bán vé như bình thường, rồi thuê PR của nước về làm . Hiệu quả hơn nhiều.

. Thấy cũng ổn ổn ngoại trừ quả thằng tướng mặc áo tàu , cảnh đó tối quá không biết ta hay địch nữa
.

mới search được phim này nè , cũng trong loạt phim 1000 năm http://www.youtube.com/watch?v=7V11NhNhM1Q&feature=related , ae xem xem thế nào. Thấy cũng ổn ổn ngoại trừ quả thằng tướng mặc áo tàu , cảnh đó tối quá không biết ta hay địch nữa
.
?xem lởm cảm giác như đang xem cải lương chẳng khác gì cái tây sơn hào kiệt



