• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khi buồn mọi người thường làm gì ạ???

[TungRivals];8593084 nói:
Khi buồn mình thường vào phòng vệ sinh để thải hết nỗi buồn...đó đi ;;)
Chỉ 5 phút thôi là tâm hồn lại thư thả:'>

cái này có đc xem là mang tinh thần thư giãn vào box khác ko nhĩ
 
Mình ko phải dân thư giãn,mỗi người có 1 cách giải quyết nỗi buồn riêng.Cậu phải coi trọng điều đó chứ::)
 
Khi buồn còn có một cách khác ạ. Nhà em ở gần đường, có một cái sân, nếu tối về có chuyện buồn, ra ngồi chơi. Thấy bé nào xinh xinh thì gọi "Em ơi". Tỷ lệ quay lại là 60%, trêu bọn xong buồn cười gần chết. Em nghĩ bọn đó mà biết em là con gái, nó quay lại dần em chết thôi.
 
hay quá......ước gì nhà mình cũng có cái sân như vậy nhỉ......khi buồn tui rất mún uống rựou......( cụ thể là bailey - ngon cực kì uống vào thấy lâng lâng sướng vô cùng ) .....có điều tuổi này nhà ko cho uống X(X(X( 17
 
buồn thì tự kiếm chỗ nào khuất khuất suy nghĩ vẩn vơ rồi lại đâu vào đấy...............
 
Khi buồn uống rượu không thích bằng uống nước lạnh. Bạn cứ thử uống hết 3L nước lạnh xem có hết buồn không, hiệu quả lắm đó.
 
Tắm nước lạnh cũng làm hết buồn.
 
Tắm nước lạnh cũng làm hết buồn.

Tắm nước lạnh mùa đông xong rồi run cầm cập chỉ biết rên "lạnh quá" chui vào giường cuốn chăn rồi ngủ khò khò. Cách này hay tuyệt. Hôm nào em sẽ áp dụng thử.
 
khi buồn mình ăn thật nhiều vào để đi sản xuất.....................................
 
Trời, thế thì ông bác này chắc mập lắm nhỉ.
(Đề nghị bác dùng từ nhẹ nhàng hơn)
 
Khi buồn mình hay cảm thấy chán đời => cho nên làm những trò "dở người" như leo trèo, ngã đau cho bực, đỡ buồn. Tránh xem phim, nghe nhạc và xem ảnh. Nếu ko hết thì để cho mắt ẩm 1 chút rồi tự tra tấn mình :D.
 
Ngồi 1 chỗ nghe nhạc hoặc đọc truyện Nếu mà vẫn thấy chán thì đi ngủ Nếu thức dậy mà vẫn còn buồn thì ....cái này chưa bị nên cũng chưa bít nữa ;;)
 
Khi buồn mình hay vào thư giãn.Giờ thư giãn không còn nữa thì chỉ còn ta với nỗi buồn mỗi khi buồn.
 
Buồn thì mình hay ngủ 1 giấc do tính mình hay quên nên ngủ xong là quên thôi nhưng thấy nó ko hiệu quả lắm với những cái thật sự đau đớn chứ ko đáng gọi là buồn
 
Đang buồn mà ngủ sẽ mơ tiếp về nỗi buồn đó, chán lắm. Cách hiệu quả nhất (và cũng khó khăn nhất) là đối mặt với nó và sống tiếp. Ko sống được ở đây thì ra chỗ khác :D. Hoặc là chết quách đi, đơn giản nhỉ.
 
Lúc trước buồn lấy xe chạy vòng vòng,nhưng giờ thì thôi khỏi
1/ Xăng lên giá rồi các cậu ah
2/ D(ang mùa mưa bão,chạy ngoài đường cây rớt 1 cái th2i chết ko nhắm mắt
 
chắc mod phán 1 câu
xin bạn lịc sự 1 tý đây là box tâm sự
và po84 ăn 1 wam
dạo này thấy buồn buồn trong người mà chẳng bik vì sao
 
Trời mưa quá, cứ mưa thế, âm u nữa không chết vì trầm cảm mới lạ đó ạ.
 
Tui có chết đâu, vừa ra nghịch mưa xong (giờ hết mưa rồi). Lạ chưa :o
Lúc trước buồn lấy xe chạy vòng vòng,nhưng giờ thì thôi khỏi
1/ Xăng lên giá rồi các cậu ah
2/ Đang mùa mưa bão,chạy ngoài đường cây rớt 1 cái thì chết ko nhắm mắt

Chạy bộ là tốt nhất. Ko nên mang bất cứ thứ gì trên người (ngoài quần áo - đề phòng ai bắt lỗi) kẻo bị cướp giật thì vừa buồn vừa bực.
 
Back
Top