zinzin_1992
Donkey Kong
- 28/11/08
- 365
- 2
Nghĩa là theo bạn chứ thằng làm ít hưởng nhiều là công bằng đấy. Xin lỗi bạn cái loại ít làm mà đòi nhiều thành quả thì bị cả xã hội căm ghét đấy.
Phi có đầu hàng Tào Tháo như Vũ đâu mà được phong hầu.
Phi có ngu như Vũ bị trúng tên đâu phải chữa thuốc.
Phi có thất bại mất Kinh Châu đâu mà đòi xử lý thế nào.
Có mỗi cái câu Gia Cát Lượng dặn: Bắc đánh Tào Tháo , Đông hòa Tôn Quyền Vũ học mãi không thuộc.
Thiểu năng trí tuệ à.
làm ít hưởng nhiều đâu phải ng ta muốn vậy đâu , do phúc ng ta mà ,ng ta rõ ràng hok có đòi hỏi ji` mà dc LB , Tao` Tháo coi trọng ,chẳng nhẽ Vũ hoàn toàn bất tài thật sao
Phi tránh dc họa của Vũ vì Phi đâu có cuộc đời của Vũ, nếu nói về hàng tao` rõ ràng trong hoàn cảnh đó tạm hàng để bảo về chị dâu chứ đâu có mưu lợi ji`( cái này chưa chắc Phi đã nghĩ dc ), Vũ trúng tên độc thì phải chữa là chien thường, ai đảm bảo Phi hok bị trúng tên bao jo` mà trúng tên thường lại đòi dc thần y chữa cho thì chết cười wa'. Ông nói là GCL dặn Bắc cự Tào Tháo , Đông hòa Tôn Quyền hả, GCL vi` bik QV kiên quyết hok trả KC nên mới để Vũ trấn ở đó , ng xưa có nói " tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ "( câu này hok hỉu >>> thiểu năng), theo lý ông nói Vũ phải nhượng bộ hết từ đầu đến cuối , từ việc gả kon gái đến trả dần KC , như thế thì # nào hok đánh nhận thua , như thế thì kon` ji` là TQ nữa .
các ông đề cao TP chỉ có căn cứ nhờ vào các chi tiết truyện ( đương nhiên tôi cũng vậy) , nhưng từ những chi tiết truyện đa phần là hư mà đánh giá kon ng thực 1 cách chắc chắn đến thế thì hok đc .nếu để ý sẽ thấy trong thời gian Vũ trấn KC là 1 thời gian khá dài , Vũ đã làm những ji` lúc đó thì hok ai biết ( có thể do ng viết hok có thông tin lịch sử nên hok nói ji` tới Vũ khi Vũ giữ KC) nhưng để giữ đất KC 1 cách yên ổn hok thể cho 1 ng bất tài cai quản dc , rõ ràng lúc đó hok hề có sự can thiệp của GCL nên về mặt chính trị QV đã phải tự lo liệu hết .
QV đã đc LQT tâng bốc phong làm thánh thì không lẽ những chiến công của TP cũng ngoại lệ ???
tóm lại LQT giỏi nhất , làm ng ta cãi nhau wai` mà chẳng đi đến đâu


Chương ta vốn tính hèn kém thích an phận thì sao ko hàng