• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Kiến An thành

Status
Không mở trả lời sau này.
Băng Tâm sau khi dò hỏi, liền phi ngựa ngay đến tòa lâu đài ấy (Ở Ấn Độ lận XA QUÁ T_T), rồi đứng trước cổng, chờ đợi một cuộc thử thách của đời mình....
 
Băng Tâm sau khi dò hỏi, liền phi ngựa ngay đến tòa lâu đài ấy (Ở Ấn Độ lận XA QUÁ T_T), rồi đứng trước cổng, chờ đợi một cuộc thử thách của đời mình....
 
Băng Tâm sau khi dò hỏi, liền phi ngựa ngay đến tòa lâu đài ấy (Ở Ấn Độ lận XA QUÁ T_T), rồi đứng trước cổng, chờ đợi một cuộc thử thách của đời mình....
 
Băng Tâm sau khi dò hỏi, liền phi ngựa ngay đến tòa lâu đài ấy (Ở Ấn Độ lận XA QUÁ T_T), rồi đứng trước cổng, chờ đợi một cuộc thử thách của đời mình....
 
Tiểu Kiều nghe nói ở phía tây bắc bán cầu có con quỷ dữ lộng hành nên cũng khăn gói hành trang lên đường , 1 phần ví muốn giết chết con quỷ kia , 1 phần cũng vì thương tình cho số kiếp nàng Tây Thi đầu thai lại đau khổ thế này .Ta biết sức mình còn yếu , nhưng cũng muốn đến đó 1 chuyến , vì biết đâu người mà ta cất công tìm kiếm bấy lâu nay cũng là 1 trong số anh hùng ra đi và chưa thấy trở về kia .
 
Tiểu Kiều nghe nói ở phía tây bắc bán cầu có con quỷ dữ lộng hành nên cũng khăn gói hành trang lên đường , 1 phần ví muốn giết chết con quỷ kia , 1 phần cũng vì thương tình cho số kiếp nàng Tây Thi đầu thai lại đau khổ thế này .Ta biết sức mình còn yếu , nhưng cũng muốn đến đó 1 chuyến , vì biết đâu người mà ta cất công tìm kiếm bấy lâu nay cũng là 1 trong số anh hùng ra đi và chưa thấy trở về kia .
 
Tiểu Kiều nghe nói ở phía tây bắc bán cầu có con quỷ dữ lộng hành nên cũng khăn gói hành trang lên đường , 1 phần ví muốn giết chết con quỷ kia , 1 phần cũng vì thương tình cho số kiếp nàng Tây Thi đầu thai lại đau khổ thế này .Ta biết sức mình còn yếu , nhưng cũng muốn đến đó 1 chuyến , vì biết đâu người mà ta cất công tìm kiếm bấy lâu nay cũng là 1 trong số anh hùng ra đi và chưa thấy trở về kia .
 
Tiểu Kiều nghe nói ở phía tây bắc bán cầu có con quỷ dữ lộng hành nên cũng khăn gói hành trang lên đường , 1 phần ví muốn giết chết con quỷ kia , 1 phần cũng vì thương tình cho số kiếp nàng Tây Thi đầu thai lại đau khổ thế này .Ta biết sức mình còn yếu , nhưng cũng muốn đến đó 1 chuyến , vì biết đâu người mà ta cất công tìm kiếm bấy lâu nay cũng là 1 trong số anh hùng ra đi và chưa thấy trở về kia .
 
Câu trả lời những người tham gia PM cho TMD nhé.

Câu 1:
Có hai cha hai con cùng đi câu cá, mỗi người câu được 1 con, nhưng khi về tới nhà chỉ có 3 con, tại sao?

Câu 1 là để dành cho các vị anh hùng lên được đến tầng 3. Chắc không ai lại không lên được đúng không.

Câu 2:
- Một nhà thông thái bị một ông vua xứ Bát bắt vì tội coi thường thần linh. Ông ta bị xử tội chết.
Trước khi chết, nhà vua cho phép nhà thông thái nói một câu duy nhất. Với điều kiện: Nếu nói đúng thì sẽ bị treo cổ, nếu nói sai thì sẽ bị chặt đầu.
Vậy nhà thông thái đã nói câu gì để thoát chết?

Câu 2 này nếu trả lời đúng sẽ lên đến tầng 6 nếu trả lời sai sẽ bị rơi xuống tầng 2.
Các câu tiếp sẽ đăng sau.
 
Câu trả lời những người tham gia PM cho TMD nhé.

Câu 1:
Có hai cha hai con cùng đi câu cá, mỗi người câu được 1 con, nhưng khi về tới nhà chỉ có 3 con, tại sao?

Câu 1 là để dành cho các vị anh hùng lên được đến tầng 3. Chắc không ai lại không lên được đúng không.

Câu 2:
- Một nhà thông thái bị một ông vua xứ Bát bắt vì tội coi thường thần linh. Ông ta bị xử tội chết.
Trước khi chết, nhà vua cho phép nhà thông thái nói một câu duy nhất. Với điều kiện: Nếu nói đúng thì sẽ bị treo cổ, nếu nói sai thì sẽ bị chặt đầu.
Vậy nhà thông thái đã nói câu gì để thoát chết?

Câu 2 này nếu trả lời đúng sẽ lên đến tầng 6 nếu trả lời sai sẽ bị rơi xuống tầng 2.
Các câu tiếp sẽ đăng sau.
 
Câu trả lời những người tham gia PM cho TMD nhé.

Câu 1:
Có hai cha hai con cùng đi câu cá, mỗi người câu được 1 con, nhưng khi về tới nhà chỉ có 3 con, tại sao?

Câu 1 là để dành cho các vị anh hùng lên được đến tầng 3. Chắc không ai lại không lên được đúng không.

Câu 2:
- Một nhà thông thái bị một ông vua xứ Bát bắt vì tội coi thường thần linh. Ông ta bị xử tội chết.
Trước khi chết, nhà vua cho phép nhà thông thái nói một câu duy nhất. Với điều kiện: Nếu nói đúng thì sẽ bị treo cổ, nếu nói sai thì sẽ bị chặt đầu.
Vậy nhà thông thái đã nói câu gì để thoát chết?

Câu 2 này nếu trả lời đúng sẽ lên đến tầng 6 nếu trả lời sai sẽ bị rơi xuống tầng 2.
Các câu tiếp sẽ đăng sau.
 
Câu trả lời những người tham gia PM cho TMD nhé.

Câu 1:
Có hai cha hai con cùng đi câu cá, mỗi người câu được 1 con, nhưng khi về tới nhà chỉ có 3 con, tại sao?

Câu 1 là để dành cho các vị anh hùng lên được đến tầng 3. Chắc không ai lại không lên được đúng không.

Câu 2:
- Một nhà thông thái bị một ông vua xứ Bát bắt vì tội coi thường thần linh. Ông ta bị xử tội chết.
Trước khi chết, nhà vua cho phép nhà thông thái nói một câu duy nhất. Với điều kiện: Nếu nói đúng thì sẽ bị treo cổ, nếu nói sai thì sẽ bị chặt đầu.
Vậy nhà thông thái đã nói câu gì để thoát chết?

Câu 2 này nếu trả lời đúng sẽ lên đến tầng 6 nếu trả lời sai sẽ bị rơi xuống tầng 2.
Các câu tiếp sẽ đăng sau.
 
Câu 2 hình như trước đây có trong đề thi của Festival GC , lão Tào edit kẻo có người đc lên tầng 6 miễn phí đó :D .Các thí sinh vui lòng khoan làm câu 2 để đợi TMD ra câu khác nhé :D .
 
Câu 2 hình như trước đây có trong đề thi của Festival GC , lão Tào edit kẻo có người đc lên tầng 6 miễn phí đó :D .Các thí sinh vui lòng khoan làm câu 2 để đợi TMD ra câu khác nhé :D .
 
Câu 2 hình như trước đây có trong đề thi của Festival GC , lão Tào edit kẻo có người đc lên tầng 6 miễn phí đó :D .Các thí sinh vui lòng khoan làm câu 2 để đợi TMD ra câu khác nhé :D .
 
Câu 2 hình như trước đây có trong đề thi của Festival GC , lão Tào edit kẻo có người đc lên tầng 6 miễn phí đó :D .Các thí sinh vui lòng khoan làm câu 2 để đợi TMD ra câu khác nhé :D .
 
hì hì tham gia chơi nhe
câu 1. .... PM đã PM
câu 2 : đang chờ ra câu khác :))
 
hì hì tham gia chơi nhe
câu 1. .... PM đã PM
câu 2 : đang chờ ra câu khác :))
 
hì hì tham gia chơi nhe
câu 1. .... PM đã PM
câu 2 : đang chờ ra câu khác :))
 
hì hì tham gia chơi nhe
câu 1. .... PM đã PM
câu 2 : đang chờ ra câu khác :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top