Kim Trướng Đại Doanh

Vậy là mình Du vân vs với wiwi + sep , :nailbit: ,
thành Công An tình nguyện cử 1 đoàn mấy em hoạt náo vào cho cuộc chiến thêm phần sôi động ;;)
------------
đánh thật hay giả thế ::)
 
Thám mã về báo:"Quân Hán chia hai đường thủy bộ đã kéo đến Nam Quảng Du. Thủy quân giặc dựng thủy trại trên sông Lạc Thuỷ, còn thừa tướng Hán là Du Vân thì đóng đại trại ở bờ sông, đốt đuốc sáng rực cả một góc sông".
Đại Hãn mở bản đồ Quảng Du ra xem, rồi mời Giáo Hãn quân sư Wiwi và các thủ lãnh vào Đại Trướng bàn việc.
Bác Nhĩ Thuật, thủ lãnh tộc Oa-ra nói:"Quân Hán thủy bộ hai đường tiến đánh ta, quân ta lại không có thủy quân, e đến nơi sông nước thì bất lợi, chi bằng lui binh chờ viện binh từ Đại mạc đến, đồng thời chọn chỗ đồng bằng phẳng mà quyết chiến với địch"
Hãn nghe thế cười nói:"Nhĩ Thuật thường ngày can đảm nhất, mà sao nay nhát gan làm vậy. Ta trông quân Hán đóng trại dựa lưng vào sông, quay mặt vào núi, là điều đại kỵ của phép dùng binh, chứng tỏ tên Thừa tướng Hán không biết dụng binh, ta đồ chỉ một trận là phá tan được giặc"
Wiwi nói:"Đại Hãn thật là sáng suốt, địch từ xa đến, ta dùng cái sức nhàn mà thắng sức mỏi, há chẳng hay lắm ru ?"
Đại Hãn nghe xong vừa ý lắm, lệnh cho Bác Nhĩ Thuật(War:25,Lead:25,Intel=10) đem 1000 quân tộc Oa-ra (500 Horde HorseArcher, 500 Horde Calvary) đóng Bạch Trướng ở dưới chân núi Tùng Sơn(L3), còn Đại Hẫn thân dẫn 2000 quân(1000 Horde HorseArcher, 1000 Horde Calvary) đóng phía sau 2 dặm (J3). Ngoài ra còn lệnh bắt nô lệ Hán làm sẵn chục chiếc thuyền để đủ sức đưa quân Hung Nô sang bên kia sông và cho quân tăng cường cướp bóc dọc đường để tích trử thêm lương thảo.
P/S:Hỏi TT là khi đánh nhau quân có vượt được núi ko ?
 
Ảnh thời sự:
Đội kỵ binh hùng tráng của Đại Hãn đang tiến về Quảng Du
march2bi.jpg
 
Góp ý , đóng quân bị sai luật
1/ vừa vào map đóng quân phải chọn vị trí tận cùng map
trong 3 turn PM vị trí di chuyển của quân mình , ai mà chẳng thấy cái vị trí L và J là núi rất tốt , bên trái là bình nguyên tiện cho quân ngựa công kích , mới vô hãn đóng ở đó , là sai luật ít ra phải ở góc , rồi sau vài turn mới di chuyển đến đó dc chứ
vd như quân của Du , đóng ở vị trí V ngay góc dưới , chứ đâu có dóng quân ngay giữa bảng đồ ngang xương vậy
Muốn có vị trí trọng yếu phải đánh chiếm chứ
@ Yugi trận này như sau
Du , Dugi , Hạng Thiếu Long , và 1 đạo quân bí mật :D sẽ xuất hiện sau
bên địch có wiwi và Hãn sep
quân địch là Kĩ mã Ngoại tộc , att mạnh hơn ta , chú ý điều đó , và quân bên Hung Nô ko có thủy quân :D còn Du đã phòng hờ mang theo 1000 thủy đánh bộ roài :D
 
Góp ý , đóng quân bị sai luật
1/ vừa vào map đóng quân phải chọn vị trí tận cùng map
trong 3 turn PM vị trí di chuyển của quân mình , ai mà chẳng thấy cái vị trí L và J là núi rất tốt , bên trái là bình nguyên tiện cho quân ngựa công kích , mới vô hãn đóng ở đó , là sai luật ít ra phải ở góc , rồi sau vài turn mới di chuyển đến đó dc chứ
vd như quân của Du , đóng ở vị trí V ngay góc dưới , chứ đâu có dóng quân ngay giữa bảng đồ ngang xương vậy
Muốn có vị trí trọng yếu phải đánh chiếm chứ
Không hiểu ?
Nghĩa là sao ?
DV cũng đâu có đóng quân ở vị trí tận cùng Map, cả hai đường thuỷ bộ, vị trí Hung Nô đóng quân rất gần với tần cùng Map bên trái, chắc chắn là quân Hán ko thể nào đến đó trước được .
À, ngoài ra đây là chỉ số của quân Hung Nô:
Horde Horse Archer:
MP=150, Melee Attack=20, Def=10, Ranged Attack =40, còn MM thì giống HorseBow.
Horde Calvary:
Melee=40, còn giống Calvary.
Còn cái gì là lính thủy đánh bộ thì post chỉ số xem thử, nhớ là nên yếu hơn Infantry.
 
Còn các chỉ số của tướng cộng với số lượng quân từng loại.
 
đọc ở trên giùm cái Tào Manh, cái gì đây?
Đại Hãn nghe xong vừa ý lắm, lệnh cho Bác Nhĩ Thuật(War:25,Lead:25,Intel=10) đem 1000 quân tộc Oa-ra (500 Horde HorseArcher, 500 Horde Calvary) đóng Bạch Trướng ở dưới chân núi Tùng Sơn(L3), còn Đại Hẫn thân dẫn 2000 quân(1000 Horde HorseArcher, 1000 Horde Calvary) đóng phía sau 2 dặm (J3). Ngoài ra còn lệnh bắt nô lệ Hán làm sẵn chục chiếc thuyền để đủ sức đưa quân Hung Nô sang bên kia sông và cho quân tăng cường cướp bóc dọc đường để tích trử thêm lương thảo.
túm lại là đánh chưa vậy? lâu quá, đánh nhanh cho ta rảnh tay đi làm việc khác #>:)
 
Bên Du Vân đã PM chiến thuật rồi đó, bên Hung Nô nếu không PM chiến thuật sẽ bị xử thua đấy. Hạn cho 1 tháng.
 
Ờ, anh PM rồi, à quên, còn có Advisor Wiwi đi cùng anh =))
 
Xong rồi , vậy là đánh theo turn đó
3 turn đầu dùng để Move đến turn 4 sẽ xáp chiến , Du đã di chuyển 3 turn đầu rồi đó , đề nghị Hãn vương cũng move đi , sau đó nhờ TT đưa lại cái vị trí sau khi di chuyển 3 turn đầu ,
chúng ta sẽ xáp chiến turn 4
 
Lỗi về chiến thuật của 2 bên như sau:
- chiến thuật 0 rõ ràng và sai sót
- 0 biết vì sao 2 bên PM chỉ /5 turn mà 0 PM cả 15 turn??
- Nên ghi chú mỗi đạo 1 số lượng food riêng, riêng Sep thì hoàn toàn 0 có food
- thiếu bản duel

Du vân:
- Bác ba phi, sạo je sầu, 0 có thuyền mà nhảy xuống sông đánh T___T, vừa bơi vừa múa chắc T___T
- Khi mà 0 gặp địch thì mấy cái plot của mình dù mạnh cách mấy cũng vô tác dụng.

Sep:
- hoàn toàn 0 có 1 hộc lương cho lính
- Không có vị trí đóng quân ban đầu.
- BNT chả biết ở đâu và đánh ai
- do PM quá sơ sài
- duel mà thiếu duel.

Nếu bỏ qua các lỗi để chấm e rằng hai bên sẽ hòa mất.
 
-Ko đề lương vì mần răng biết mình có bao nhiêu lương?TT cho đi.
-chuối quá...vị trí đóng quân ban đầu Post rồi đó thôi, BNT Bạch Trướng(L3)Sep Kim Trướng (J3 thì phải).
-Càng chuối hơn...BNT xuất phát ở Bạch Trướng-L3, kéo quân khiêu chiến, gặp ai thì đánh kẻ đó chứ còn phải hỏi >.<
-PM thế mà sơ sài =))cái chiến thuật đầu tiên như thế, mà kế đơn giản đâu cần phức tạp.
-Thực ra là ko định Duel, vì thách DU Vân Duel thì chắc DV ko đánh đâu, DV War có 3 hay 4 gì đó đánh gì, còn thì ko duel với tướng kia.>.<
 
He he ko có thuyền nhưng mờ có thủy quân mờ , nhảy xuống sông chạy chứ bộ , chạy chứ đâu có đánh đâu
, thoai hòa thì hòa , rút khỏi map này , chuẩn bị trận sau đánh nữa :D
-----------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt
Chờ mãi ko thấy quân của HTL tập kích theo thế gọng kìm , Du bèn hạ lệnh đưa toàn quân vượt sông trực chỉ hướng K 12-13-14 tiến thẳng đến dưới chân núi , rất gần nơi mà Hãn quân đang đóng
sau vài turn lóp ngóp bơi lội :D thấy bóng Hãn quân xa xa , hình như chúng rối loạn vì ko có food , nghe đâu đang đâm chém nhau giành 1 trái cà chua DV cả mừng , định đem quân lên tập kích , nhưng í ẹ :D cung xuống nưốc là lông vũ ướt nhẹp bắn ko dc nên đội cung kị lè lưỡi rút về N 13
Còn kị binh thê thảm hơn , do ko rành sông nước say sóng liên miên , ngựa thì thấy mấy con Hung Nô mã đẹp quá nên chạy tán loạn theo gái :D , đoàn kị binh cũng đành lui về bên kia bờ
Thủy quân chưa xuất phát
Còn bên Hung Nô , thoáng thấy có mấy con "ma da" mình đầy bùn đất bò bò dưới kia hoảng sợ vô cùng , tưởng đến ngày đi xuống dưới ăn đám mùng 7 tháng 7 , do thiếu lương đâu có dám đuổi đành đứng nhìn quân của Du rút về , :D
Bàn : có đánh chưa biết thắng thua, dù sao mình cũng có thủy quân còn bên kia toàn ngựa :D
có thêm 1 máy bắn đá bên mé sông bắn qua đánh tỉa cũng ngon lắm à nha :D
 
Lev đã đem 500G và 4000 Food đến nơi, huynh Sunran có gì cứ sai bảo, HTL sẽ đem quân đến viện trợ sau ::)
 
Tóm lại trận này thế là xong à , Hung Nô ko đánh nữa chăng , sao TT ko post lên để chấm công khai .
Rút kinh nghiệm lần sau TT cứ cho vị trí xuất phát ban đầu đi , chứ cái kiểu vừa đánh vừa đoán xem địch ở đâu thì ko ổn đâu .
 
Chiến thuật của Du Vân
Quân 4000
Food 50000
Du vân 1000 cung kị cấp 2 -V12
Tiểu Yến 2000 kị binh - V15
Từ Du - Tống Dung - Catapult - V17
--------------------------------------------
3 Turn đầu , Move đến K13 -K14-K15

Turn 4
vị trí 3 đạo quân lúc này là
tại K 12-13-14
Du Vân
1000 cung kị cấp 2 ( có trang bị nỏ liên châu)
Move U 17 - range att
Plot :Taunt ( cho đich đuổi theo )
---------------------------------------------------
Tiểu Yến
2000 kị binh
Stand and full att cầm chân quân địch
---------------------------------------------------
Từ Du -Tống Dung
1000 quân thủy đánh bộ
Move xuống sông , N-14
Stand chờ địch

Turn 5
Du Vân
Move and Move
Range att chạy ngược lên N-15 kế thủy quân
Plot :confuse làm địch đứng yên
---------------------------------------------------
Tiểu Yến
hợp quân cùng TTL sau đó Move đến N14 hội quân đánh đội nào trúng Plot của DV
---------------------------------------------------
Từ Du - Tống Dung
1000 thủy quân
Full att đội quân Hung Nô đã xuống sông


Chiến thuật của Sep

Commander:
Unit 1: White Horde:Bác Nhĩ Thuật-500 Kỵ Cung và 500 Kỵ chiến.
Overall tactic: Volley Rainbow lên đầu giặc, bắn rồi chạy, lợi dụng Ranged Attack hơn hẳn, dử chúng đến khe núi L8,9;K7,8. Khi thấy chúng lọt vào ổ mai phục thì Kỵ chiến quay lại đánh.

Unit 2: Golden Horde: Sep-Advisor:Wiwi-1000 Kỵ Cung và 1000 Kỵ chiến.
Overall tactic: Ambush ở L7, thấy giặc đến thì Charge mạnh đồng thời Kỵ Cung Rainbow vào đầu chúng.
Target List:
1)Du Vân
2)Tiêu Yến.
Order: BNT:Turn1,2:Move. Turn 3: Attack, còn Quân Sep thì Turn 1:Move, Turn 2:Ambush
Note:
*Duel:
Bác Nhĩ Thuật Invite Du Vân to duel at turn 3
Receive duel's invitation: General Du Vân-yes General Tiểu Yến- no
* If anemy retreat=>pursue:
Chỉ dùng Cung Kỵ bắn tên vào địch bỏ chạy, không đuổi.
* Retreat:
Nếu còn 30% quân số thì rút về Bạch Trướng.

hungnobattle.jpg


kq là 0 ai gặp ai cả: do Du vân là phe công mà 0 dám đánh địch nên vẫn 0 biết địch ở đâu cả =]

Du Vân:
Quân 4000
Food 50000
Du vân 1000 cung kị cấp 2 -V12 (đạo chưa phát hiện ra ai và chả ai đánh mình mà xài plot tùm lum => vô dụng thôi)
Tiểu Yến 2000 kị binh - V15 (đạo này cũng chả dám đánh ai mà cũng chả ai đánh mình =))
Từ Du - Tống Dung - Catapult - V17 (đạo quân này chết đứng vì 0 ai tấn công mình và mình cũng chả đi tìm ai =))
--------------------------------------------
3 Turn đầu , Move đến K13 -K14-K15

Turn 4
vị trí 3 đạo quân lúc này là
tại K 12-13-14
Du Vân
1000 cung kị cấp 2 ( có trang bị nỏ liên châu)
Move U 17 - range att
Plot :Taunt ( cho đich đuổi theo )=> Sep đang núp ambush => vô tác dụng và cũng chưa gặp ai để mà taunt cả =))
---------------------------------------------------
Tiểu Yến
2000 kị binh
Stand and full att cầm chân quân địch (chả ai đánh mình)
---------------------------------------------------
Từ Du -Tống Dung
1000 quân thủy đánh bộ
Move xuống sông , N-14 (pó tai!!!!)
Stand chờ địch

Turn 5
Du Vân
Move and Move
Range att chạy ngược lên N-15 kế thủy quân
Plot :confuse làm địch đứng yên
---------------------------------------------------
Tiểu Yến
hợp quân cùng TTL sau đó Move đến N14 hội quân đánh đội nào trúng Plot của DV
---------------------------------------------------
Từ Du - Tống Dung
1000 thủy quân
Full att đội quân Hung Nô đã xuống sông => hết ý kiến T___T

Quân Sep và Wiwi
cái quân white horde của BNT chả biết đang ở đâu và từ đâu tới và đánh ai cả => bó chiếu T____T
quân wiwi và sep vẫn núp chờ địch, muốn phá ambush thì chỉ có really và inspire thì may ra phá được nhưng Du Vân 0 làm => chả thấy địch ở đâu và địch cũng 0 đánh mình T_______T

=> Chả ai đánh ai cả => 0 tốn 1 binh

2 bên có quá nhiều lỗi như sau:
Lỗi chung:
- chiến thuật 0 rõ ràng và sai sót
- 0 biết vì sao 2 bên PM chỉ /5 turn mà 0 PM cả 15 turn??
- Nên ghi chú mỗi đạo 1 số lượng food riêng, riêng Sep thì hoàn toàn 0 có food
- thiếu bản duel
Du vân:
- Bác ba phi, sạo je sầu, 0 có thuyền mà nhảy xuống sông đánh T___T, vừa bơi vừa múa chắc T___T
- Khi mà 0 gặp địch thì mấy cái plot của mình dù mạnh cách mấy cũng vô tác dụng.

Sep:
- hoàn toàn 0 có 1 hộc lương cho lính
- BNT chả biết ở đâu và đánh ai
- do PM quá sơ sài
- duel mà thiếu duel.

Cách khắc phục:
- có lẽ do ngay từ đầu 2 bên 0 PM cho TT vị trí đóng quân trước để PM post vị trí lên như tôi làm mấy lần trước => như hồi xưa
- ai có kinh nghiệm chấm kiểu này (như DoS thì vào bình luận)
- bỏ wa các lỗi của 2 bên, PM lại các turn sau, coi như mấy turn đầu chả ai đánh ai cả.
- Nếu bên công là Du vân công mà 0 dám đánh người ta thì chỉ tốn food và hòa mà thôi, chả làm được gì cả.
 
vậy còn cái mưu kế tui PM ông lần trước ko xài được hả Tào Manh? 3:-o
 
Hề hề, cách đánh trận rất có vấn đề, hệt như hai thằng mù quờ quạng đánh nhau may thì trúng vậy.
Chính vì ko biết quân địch sẽ di chuyển chính xác ra ô nào, nên Sep mới phải bảo là cho quân của Bác Nhĩ Thuật ra đánh, địch ở đâu thì ra chỗ đấy mà đánh theo cái Target List chứ còn gì nữa >.<
Còn vị trí ban đầu:nói bao lần rồi, Post rồi đấy thôi>.<TT bảo post vị trí rồi thì Pm làm gì nữa>.<
 
:)) đánh gì mà đánh , hẹn 3 đạo đến hợp công nên tui giả thua chạy loanh quanh cho đuổi chờ đến trung tâm sẽ cùng 2 đạo kia giáp công , ai ngờ đến turn 5 chưa thấy quân đâu hết => kế hoạc bể :D pó tay thôi
kế giả thua bị phá sản , mà vị trí cách nhau 1 ô vẫn range att dc đó chứ , ko thôi thì bày range att làm gì ???
trong 1 ma trận vuông , thì thằng nằm giữa chẳng phải chỉ cách 8 thằng còn lại 1 ô sao , vì vậy từ K12 vẫn Att dc L11 , 13 đó thôi còn plot , ai chơi RTK đều biết , plot là vô tư đầu này plot đầu kia còn trúng mà , ??? đâu có gì đâu , đâu phải đứng sát rạt nhau mới trúng plot ???
lại nói về thủy
ai chơi RTK đếu biết , dù ko có thuyền thì quân vẫn thủy chiến dc , ko tin vô RTK coi đưa quân xuống nước tự nó ra thuyền
cònc ác loại thuyền chỉ hỗ trợ thêm skill , nếu có War ship cấp 1 tương dương với skill cung cấp 1 , cấp 2 td cấp 2 ...
mí cái nì , dân RTK phải rành chứ ????
 
Nhận thấy tình hình hơi bị phức tạp nay Du vân viết 1 lá thư gửi Sep
Thư như sau
Chiến sự rối rắm , ta thân là thừa tướng ko muốn loạn lạc gây đau thương cho bá tánh nay ta quyết đem 1000 quân và 1 quân sư thách đấu cùng Hãn , ngài hãy chọn ra 1000 quân tinh nhuệ đánh chỉ 1 trận sống mái với ta , ai thua phải lui quân ngay ko dc do dự
-----------------------------------------------------------------------------------
1000 quân chọi 1000 quân , đánh 1 chọi 1 ,
Bên DV là DV và Tiểu Yến , còn bên Hãn , hãn chọn ai , đánh map này hay qua map mới ??
 
Back
Top