Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
anh MJ là cần tìm đồ nên mới đẻ ra đám UM các thứ
đám này có phải mục tiêu giết trụ đâu
chúng nó dc tạo ra để đi hái hoa cho MJ mà =))
 
Thôi thế này là end ổn rồi, chap sau làm vài cái flash back MJ cho hợp truyền thống rồi Nezuko đến đúng lúc Tan trút hơi thở cuối cùng là đẹp, tan giờ chả khác gì vân trụ lúc lao vào ghìm UM1 là mấy!:2cool_go:

Hoặc có thể cho Nezuko nhặt kiếm Tan lên quẩy tiếp với MJ :1cool_dribble:
 
Chap này chất phết đấy chứ, tất cả binh đoàn phối hợp ngăn chặn Muzan.
Muzan quá mạnh nên bị nerf quá dữ.
 
Vẫn chán là cái quỷ thuật của MJ xàm quá, trong khi đó của thằng UM2 thì imba vl
 
Vẫn chán là cái quỷ thuật của MJ xàm quá, trong khi đó của thằng UM2 thì imba vl
Huyết quỷ thuật kiểu như skill ẩn mỗi con có 1 cái hên xui do hoàn cảnh sống chứ ko lựa được, như kiểu MJ bị hành với sợ sml k dám kiếm ăn nên mọc miệng để ăn mọi lúc chẳng hạn
 
Bộ skill thằng số 2 đánh được gần, xa, khống chế, Aoe, phân thân :4cool_beauty:, để lâu có khi nó bóp cả số 1 :6cool_ah:
 
Vẫn chán là cái quỷ thuật của MJ xàm quá, trong khi đó của thằng UM2 thì imba vl
Ăn chỉ là phụ.

Quỷ thuật chính của nó là spam creep. Rồi đọc ký ức tất cả con creep nó spam.

Tại nó chơi ngu class chính summoner mà vô ổ team địch tank thôi, chứ nó đi spam ko thèm ra mặt thì cũng khó mà bắt nó.
 
Muzan chưa chết đâu, còn một phần nguyên thần chắc chui qua cục u trên mắt Tang em rồi ký sinh vào não rồi, thế nên mới phải chờ Nezuko đến để hành quyết anh ruột :5cool_still_dreamin Chứ ta đết tin con cá sấu lại nhân ái với main thế :6cool_smile:
 
Bộ skill thằng số 2 đánh được gần, xa, khống chế, Aoe, phân thân :4cool_beauty:, để lâu có khi nó bóp cả số 1 :6cool_ah:
Ko bóp dc vì thằng số 1 vượt trội hơn nó từ thể chất, kinh nghiệm chiến đấu lẫn kỹ thuật chiến đấu. Nó có thể vô tư thở mà ko bị ảnh hưởng bởi cái bụi băng

Thậm chí lý do lớn nhất khiến thằng số 3 ko lên số 2 dc ta nghĩ là vì cái bệnh “ vô cảm xúc” của thằng số 2 counter skill thằng số 3 chứ đống băng kia ko phải thứ thằng số 3 ko đối phó dc
 
Chapter 200- The price of victory
Color page- Tanjiro, Himejima, Obanai, Mitsuri on the right. Inosuke, Zenitsu, Giyu, Sanemi, Kanao and Nezuko on the left

Muzan dies
Himejima dies
Obanai and Mitsuri confess their love and die together
Sanemi meets his father but his father pushes him away from the afterlife
Tanjiro and Nezuko have a moment
Tanjiro is dying
Giyu breaks down and cries

EUBPWRWUUAID3DA

4jM5yXH.jpg

Z6fvQkf.jpg
boN35KE.jpg

6VXJcdu.jpg
c89Pszu.jpg
nPuVfu4.jpg
 
Spoil cực mạnh:

- Muzan
- Himejima
- Obanai & Mitsuri
- Tanjiro

Nếu mà còn dư nhiều chap thì arc cuối khả năng là hồi sinh Tanjiro và end luôn
Đây có thể là một trong những bộ Shounen mà main chết ngay khúc cuối (Death Note từng có màn này rồi)
 
Theo thông tin là còn 5 chap nữa mới xong
Nghi khả năng 5 chap hồi sinh lắm rồi cho HE :3cool_shame:
 
Ơ thế vẫn éo biết cái skill cuối của cụ nhật là gì à :3cool_nosebleed:
 
Chết nhiều thật , trước có thốt lên câu này rồi nhưng giờ phải nói lại lần nữa :(
 
1/ 2 team bay màu :-(||>:-(||>:-(||>:-(||>
HN hnay trời nắng mà sao nước mưa vẫn cứ tuôn rơi.........
 
Tan nó vắt kiệt sức vậy thì sống mới là lạ đó, nhưng luyến trụ đánh đc mấy hiệp đâu mà chết nhỉ
 
Screenshot.png

Hình này với cả theo spoil thì trc đó Kanjori bay luôn 2 cái tay khi vặt vòi của Muzan và ăn thêm cái aoe này nên tạch
 
Back
Top