- 16/7/11
- 5,630
- 732
Op xâu dựng thế giới rộng quá, số chap nhiều và số nhân vậy quá lớn. Đã vậy lại là bộ weekly nên tác giả ko thể xử lý kịp các tình tiết. Nhiều nhân vật xử lý khiên cưỡng nhanh gọn vì tác giả chả còn sức mà vẽ thêm. Dàn phản diện thì xây dựng thiếu chiều sâu. Bọn chính phủ thế giới thì sida còn đám phản diện từng arc thì như kiểu đám côn đồ. Do đó anh main từ hải tặc thành 1 siêu anh hùng cứu thế. Tình tiết đến h là nhiều đoạn lặp đi lăp lại cả về tổng thể arc lẫn chi tiết từng phân đoạn. Đây là lỗi chung của những tác giả có 1 tác phẩm để đời nhưng muốn kéo dài để ăn tiền. Một ví dụ rõ nét khác chính là thần chết Conan chứ đâu xa. Chung quy lại OP là 1 bộ shounen còn các ông ngày xưa trẻ con còn thích, h lớn hết rồi thấy lắm sạn lại lan man chả nản. Hoặc như tôi đọc xem quá nhiều nên ngay hồi đại học tôi đã ko xem OP là 1 bộ must read nữa rồi.







