Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đánh vậy khác gì luân động hay xoắn ốc của mục đâu !che.
Tôi nghĩ rằng ngoài chuyển động tròn tại tâm, nó còn vừa chuyển động tròn vừa chuyển động về phía bản doanh của Triệu
 
thế lính phải di chuyển liên tục để không có góc chết à, lão tác giả vẽ mẹ cái bát quái trận như trong phim tam quốc trông còn đỡ ngu độn hơn
 
Thì mấy cái hình trận toàn hủ nho như La thần phong vẽ ra chứ binh pháp gia thực thụ chả ai xài
 
14v đánh 31v trên đất Triệu ko biết tác giả cho thoát kiểu gì. Ko biết đội quân của Tiễn có lên kịp ko.
 
20220627_150712.jpg


Mịa cái thằng lãnh đạo, Vua triệu bóp khoái lạc song châu cho chít mịa mài đi !sacsua
 
Skill ẩn của Mục đó. khen thằng nào là thằng đó lên bảng.
 
View attachment 421303


Mịa cái thằng lãnh đạo, Vua triệu bóp khoái lạc song châu cho chít mịa mài đi !sacsua

feed cho em trai thất lạc từ lâu của nó :))

chứ Lý Mục tự dẫn quân ra chặn đường thay vì đứng chơi để xem thì cả Phi Tín quân lẫn Nhạc Hoa quân chỉ có đường xuống thẳng địa ngục.
 
Bàn xa hơn 1 chút. Tướng quân chủ động đem quân tháo chạy mà không bảo vệ đại tướng quân như trong trường hợp này thì có mang tội không? Trong trường hợp này rõ ràng đại tướng quân không ra lệnh cho tướng quân tháo chạy.
 
Bàn xa hơn 1 chút. Tướng quân chủ động đem quân tháo chạy mà không bảo vệ đại tướng quân như trong trường hợp này thì có mang tội không? Trong trường hợp này rõ ràng đại tướng quân không ra lệnh cho tướng quân tháo chạy.


Phải tách khỏi truyện để các thành phần “tác giả viết là phải đúng” hay “nhân vật chính làm gì cũng đúng” khỏi lảm nhảm đã :))

Bối cảnh:

Có một đại tướng quân nọ biết rõ kẻ địch có bẫy nhưng đã có sẵn trận pháp và phương án đối phó nên vẫn dấn thân đi trước (dù rõ ràng có thể không đi hoặc đẩy Bách thắng tướng quân Vương Tiễn đi)

Tới nơi, kẻ địch đông gấp đôi, Đại tướng quân truyền lệnh dàn trận thì có 2 kẻ hèn nhát dẫn quân bỏ chạy thục mạng, 1 đứa là bạn vua, 1 đứa là con cháu nhà Đại tướng quân khác, là bọn công tử khố gấm hèn hạ ra trận thấy giặc đông thì bỏ trốn, phá vỡ đội hình. Đại tướng quân vì thế thất trận, 2 tên kia chạy trước về triều tâu láo là Hoàn Kỵ không làm hết sức nên để bị thua, kết quả bị tru di cửu tộc =))

Mô típ này lịch sử hay có lắm, bao người bị hại, 2 tên con ông cháu cha kia sẽ không những không bị quân pháp trừng trị mà còn được nêu gương là bảo toàn đc đội quân của mình :))
 
Phải tách khỏi truyện để các thành phần “tác giả viết là phải đúng” hay “nhân vật chính làm gì cũng đúng” khỏi lảm nhảm đã :))

Bối cảnh:

Có một đại tướng quân nọ biết rõ kẻ địch có bẫy nhưng đã có sẵn trận pháp và phương án đối phó nên vẫn dấn thân đi trước (dù rõ ràng có thể không đi hoặc đẩy Bách thắng tướng quân Vương Tiễn đi)

Tới nơi, kẻ địch đông gấp đôi, Đại tướng quân truyền lệnh dàn trận thì có 2 kẻ hèn nhát dẫn quân bỏ chạy thục mạng, 1 đứa là bạn vua, 1 đứa là con cháu nhà Đại tướng quân khác, là bọn công tử khố gấm hèn hạ ra trận thấy giặc đông thì bỏ trốn, phá vỡ đội hình. Đại tướng quân vì thế thất trận, 2 tên kia chạy trước về triều tâu láo là Hoàn Kỵ không làm hết sức nên để bị thua, kết quả bị tru di cửu tộc =))

Mô típ này lịch sử hay có lắm, bao người bị hại, 2 tên con ông cháu cha kia sẽ không những không bị quân pháp trừng trị mà còn được nêu gương là bảo toàn đc đội quân của mình :))
Con Bích công nhân nghành chắc quả này hẹo. Đã bất tài vô dụng lại còn đi tiên phong thì thôi lượm ơi :))
 
Bàn xa hơn 1 chút. Tướng quân chủ động đem quân tháo chạy mà không bảo vệ đại tướng quân như trong trường hợp này thì có mang tội không? Trong trường hợp này rõ ràng đại tướng quân không ra lệnh cho tướng quân tháo chạy.

Ấy. Quên rằng 3 thằng trẩu dc chính ban chỉ thị là 3 cánh quân đập lập à ;)) trong dk cần thiết có thể nó sẽ dc kích hoạt cơ chế và đó là lý do nó khg kéo thằng bitch vào cuộc ( cũng vì nguyên nhân khác nữa \m/
 
chap mới xài tuyệt chiêu chong chóng tre của doraemon bay lên trời
 
Hoá ra ngoài Lý Bạch phòng thủ nay có cả Hoàn Kỵ phòng thủ cơ à =)) Lý Mục nói cái hồ bách thảo gì cũng hay, nhưng mà làm hồ bách thảo gì cũng thất bại =))

Ấy. Quên rằng 3 thằng trẩu dc chính ban chỉ thị là 3 cánh quân đập lập à ;)) trong dk cần thiết có thể nó sẽ dc kích hoạt cơ chế và đó là lý do nó khg kéo thằng bitch vào cuộc ( cũng vì nguyên nhân khác nữa \m/
Độc lập thì độc lập chứ hiện tại nó vẫn thuộc quyền của đại tướng quân. Chứ mà độc lập để chạy trốn thì nó lạ lắm =))
 
3 đạo quân có chạy trốn đâu . phá đc vòng vây là phá đc 1phần âm mưu lí mục rùi , giờ bật main aura ủi lí mục win thui !bye
 
Tí cánh thằng Tín nó teleport ra đằng sau đít Mục cho xem
 
20220701_190712.jpg View attachment 422176


Trận này mà còn con Pikachu ko não ,thì anh Kị đừng hòng wasting time !sacsua

Mục lãnh đạo từ mồ hôi tới hết mồ hôi rồi đổ mồ hôi tiếp !ha
 

Attachments

  • 20220701_190654.jpg
    20220701_190654.jpg
    1.1 MB · Đọc: 24
Chờ cứu viện? Hay tối rồi k bao vây được nữa để quân rút về cái thành đợt trước ?
 
Tưởng não to nhất trung hoa thì phải tính trước 100 nước đi rồi cơ mà, sao điều hiển nhiên như trời tối lại phải toát mồ hôi hột. Thế gặp trời mưa trời bão sấm chớp chắc đái mẹ ra quần quá
 
giao hoan đất trời mẹ con Mục trận này cho Kỵ idol giã sml đê :))
 
Back
Top