Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tưởng não to nhất trung hoa thì phải tính trước 100 nước đi rồi cơ mà, sao điều hiển nhiên như trời tối lại phải toát mồ hôi hột. Thế gặp trời mưa trời bão sấm chớp chắc đái mẹ ra quần quá
Do khinh địch đó, Mục nó nghĩ Hoàn Kỵ ko biết gì về binh pháp chính thống nên vô thế này sẽ chịu chết ai dè anh cáo vãi l`
 
câu giờ đến đêm rồi bỏ chạy hả, chứ đấm nhau ngang tay chưa chắc kỵ ăn nổi mục, đằng này còn thua quân số
 
câu giờ đến đêm rồi bỏ chạy hả, chứ đấm nhau ngang tay chưa chắc kỵ ăn nổi mục, đằng này còn thua quân số
Từ đầu đến giờ nó có làm gì đâu mà bảo nó câu giờ? Nhìn cái mặt thằng Kỵ ko có 1 chút nào gọi là nó sợ luôn mà bảo nó câu giờ để trốn.
 
mình nghĩ Tín chạy rồi nghỉ ngơi chút sau quay xe, 2 mặt giáp công cứu được thêm ít. Kị ở lại cản địa.
 
Sao ko nghĩ đơn giản là Kỵ chỉ câu giờ để kéo lương của Mục. Quân của Triệu đông gần gấp đôi quân Tần nên lượng lương tiêu hao mỗi ngày rất lớn, mấy thành nhỏ xung quanh đó cung ứng sao nổi.
 
chắc câu giờ để làm gì đó luôn chứ lương thảo chúng nó luyện quân nửa năm, giấu quân trữ chắc cũng phải tính đến rồi.
 
Câu giờ từ sáng tới tối để kéo lương, thế mà cũng nghĩ ra đc à
 
Nếu là câu giờ thì chắc là chơi bài xì đểu ở Hàm đan hoặc chờ LM bị ngã ngựa chết
 
Sao ko nghĩ đơn giản là Kỵ chỉ câu giờ để kéo lương của Mục. Quân của Triệu đông gần gấp đôi quân Tần nên lượng lương tiêu hao mỗi ngày rất lớn, mấy thành nhỏ xung quanh đó cung ứng sao nổi.

8-} trận này dứt điểm trong ngày luôn chứ lương lậu gì nữa bợn 8-}.


Có 1 đạo quân nhịn đói 5 7 ngày còn thịt được cả đạo quân thì nhịn 1 2 ngày thấm tháp gì
 
8-} trận này dứt điểm trong ngày luôn chứ lương lậu gì nữa bợn 8-}.


Có 1 đạo quân nhịn đói 5 7 ngày còn thịt được cả đạo quân thì nhịn 1 2 ngày thấm tháp gì

Thì đó vấn đề đấy. Mục tạo tình thế này để hạ quân Tần nhanh nhất trong vòng 2-3 ngày thôi.

Việc khổ chiến thời gian dài với Kỵ là ngoài kế hoạch của Mục, Kỵ nắm thóp điều này nên hắn cứ việc nhây thôi. Ko hẳn vấn đề là lương mà còn nguyên nhân khác khiến Mục phải tốc chiến tốc thắng.
 
chắc đánh lâu Lí mục mất yếu tố tâm lí bất ngờ , chứ sân nhà khó thíu lương . chắc Hoàn Kị kéo cho đến tối để rút về thành thủ dễ hơn !nghi
 
câu giờ để bọn Tín đi chiếm thành đốt lương hả
 
Ủa mấy thằng Ma lô thoát vây thì quất ngựa chạy thẳng hả? Quay lại kẹp đôi quân Triệu hoặc đi lấy mạng Lý Mục đi chứ. Cảm giác có mỗi Hoàn Kỵ là có não còn mấy thằng Tín Điềm thành Npc, Lý Mục thì như cục cẹc vậy cậy đông hiếp yếu, sân nhà, tướng mạnh, yếu tố bất ngờ… đủ cả mà cứ đứng trên núi làm đéo gì, teleport mẹ ra sau lưng Hoàn Kỵ mà chém đầu thì đã xong trận zzz
 
14 vs 31 và giờ chỉ còn 11 vs 31 thì méo có lý do gì để kỳ thoát dù là trời tối.
 
20220715_091251.jpg

Vãi nol, khó thế cũng nghĩ ra, vãi anh tướng

!gai
 
Có con kẹc, ban đêm thì thằng nào có lợi thế sân nhà thằng đó ăn chặt
 
Đâu rồi những tháng ngày khen lấy khen để, tôi cần những người anh em def tới cùng !then
 
Trạch Nhược như con nhím luôn rồi :9cool_too_sad:
 
Back
Top