• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đu má đâu ra còn quân chiếm nghi an luôn !lovesend. Kỳ binh hoàn kỳ !lovesend
 
trong hoàn cảnh địch ép ra bã, cánh thì bỏ, anh HK câu giờ đến tối bằng cách... đứng cười và trong nháy mắt xếp nguyên cái đội hình cối xay gió. Chắc skill của HK là time skip luôn quá !what
 
20220717_212711.jpg


Gấp đôi quân mà anh toy vẫn ngạc nhiên khi HK phá vòng vây . Anh toy ko ngờ đến ư !ha
 
Cho hỏi chút bộ này có tình tiết đúng trọng lịch sử Đông chu liệt quốc ko?
 
View attachment 425475


Gấp đôi quân mà anh toy vẫn ngạc nhiên khi HK phá vòng vây . Anh toy ko ngờ đến ư !ha


Trận đụng triếp thì mấy thằng đệ té đái chạy hết

Trận này quân lực thua sĩ khí cũng thua mà còn bị vây mà đánh dc đến tối thì cũng ạ luôn
 
cũng hợp lí mà , quân hoàn kỵ cũng chục vạn chứ có phải vài ngàn đâu mà giết là giết cái 1 . đám tín phá vòng vây thành công cũng giúp tăng sĩ khí tạo tia hy vọng . tướng triệu lo hoàn kỵ giở trò nên thận trọng tấn công , lí mục cũng nói lúc đầu rùi !tron .
 
Cái trò ko cần chuẩn bị rồi sản xuất ra mưu bất chợt này teen khoái lắm nè. Hợp với tính lười lao động thiếu kiên nhẫn, cứ nghĩ vào trận xài vài trò xảo thuật là ăn dễ dàng.
 
20220720_214852.jpg

Mục ca hãy còn gáy lắm !lanh
 
Từ đầu đến giờ nó có làm gì đâu mà bảo nó câu giờ? Nhìn cái mặt thằng Kỵ ko có 1 chút nào gọi là nó sợ luôn mà bảo nó câu giờ để trốn.
đấy trốn rồi kìa ;))
 
Bị ban bữa giờ mới đc thả hôm nay mà lười lognick khác quá :v
 
Rồi trời mưa trời gió trời tuyết Mục lại há hốc mồm vì chưa tính đến dù có nửa năm để nghĩ kế nè
 
Rồi trời mưa trời gió trời tuyết Mục lại há hốc mồm vì chưa tính đến dù có nửa năm để nghĩ kế nè
Thì vậy nên sau này mới sản sinh ra Gia Cát Lượng có tài coi thời tiết đấy còn gì =))
 
Chap mới vẫn chả có gì ngoại trừ việc kanki là thành viên tộc sa quỷ.. Chap sau chắc sẽ có vài trang về quá khứ của ảnh.. cao trào chắc sẽ trong khoảng 5 chap nữa.

Còn trong tâm sẽ là việc chiếm thành cho đúng sử 1 chút... chắc quân tiễn sẽ động binh vì tần quân hiện giờ xem như phế rồi
 
Mục gáy quá. quân Tần đánh chiếm cả mấy thành của Triệu rồi mà còn nói mọi thứ đã tính hết.
 
Mấy thằng dương cụ tướng quân gì đấy bày đặt dàn đội hình đại chuỳ để hạ nhục bọn Tần, ai dè nó đâm cho thủng thì nhục x2 à?

Triết lý của Lý Mục:
1. Trận này diệt sạch quân Tần, đừng hòng thằng nào chạy thoát.
2. Sau khi Phi Tín và Nhạc Hoa thoát: mọi việc vẫn trong kế hoạch, Hoàn Kỵ đừng hòng thoát.
3. Sau khi Hoàn Kỵ thoát: vẫn trong kế hoạch, chúng ta chỉ việc diệt sạch quân của hắn, tướng mà ko có quân thì cũng phế.
Đù má nói y chang =))
 
20220728_214347.jpg

20220728_214403.jpg


Cuối truyện Tín thành Hokage !ha
 
Thằng Tín hồ bách thảo đéo làm được gì thì câm mẹ họng lại. Đéo hiểu sao xếp thằng Tín ngu dưới trướng Hoàn Kị làm gì, để phá team cho dễ?

Trận đụng triếp thì mấy thằng đệ té đái chạy hết

Trận này quân lực thua sĩ khí cũng thua mà còn bị vây mà đánh dc đến tối thì cũng ạ luôn

Hoàn Kị có nói rải rác trong mấy chap rồi:

1- mấy thằng lính tuyển thêm hăng hái lao lên nên cho chúng nó đánh tới chết trong ngày

2- quân chính quy của Hoàn Kị thì ém hàng tới tối mới xông lên, toàn bọn đạo tặc nên lúc đó khoẻ, mấy anh lính Triệu quen làm việc giờ hành chính thì tối đến mắt kém, buồn ngủ

3- đội hình xuất sắc của Hoàn Kị + việc di chuyển qua lại làm quân Triệu sợ tè ra quần, Lý Mục cũng đơ luôn đầu, kết quả là Hoàn Kị chạy mất

4- nếu là tướng ngu như thằng Tín con Hội con Điêu thì chạy thoát rồi đứng đó vò đầu bứt tai. Còn Hoàn Kị không hề chỉ muốn thoát mà còn muốn thắng nên sắp sửa tiêu diệt quân Triệu hung hãn, nhưng sắp bị quân thằng Tín cắn. Thù trong giặc ngoài thế này thì Hoàn Kị đúng thiên thài mới ghánh nổi.
 
Back
Top