- 6/8/06
- 2,777
- 888
Bài này cho các boy tự sướng với nhau cũng ok
.
Bài của Mio là đúng nhất, nếu có thể giải nghĩa rõ ràng thì tốt hơn.
.Bài của Mio là đúng nhất, nếu có thể giải nghĩa rõ ràng thì tốt hơn.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
Bài này cho các boy tự sướng với nhau cũng ok.
Đừng cố làm gì. Đời đé.o có gì mãi mãi ngoài tấm thân tàn ma dại của cậu, sẽ sống cùng cậu suốt cuộc đời


Chị em là cáo, có thể ăn chúng ta bất cứ lúc nào chúng muốn. Tạo cho chúng cảm giác muốn ăn thì đây cho nhưng muốn vờn thì bố chạy vào chuồng gà phịch các em mái tơ còn hơn vờn cả mày
Đừng bao giờ cố gắng cho gái cảm giác mình khôn hơn nó cả(sau này hôn đc, phjch đc rồi thì mới là lúc cần sử dụng cái này). Đôi khi cần thì giả vờ ngu cũng chả sao. Tấn công càng đa dạng thì phòng thủ càng lúng túng :d

Ăn thịt "cáo" thì con gà nào chả thích, chẵng nhẽ thịt chín tận mồm rồi mà không ăn nữa thì....chịu.Toàn tâm lý ăn ngay ... mà đòi chất lượng. Haizzz , k thể tỉ lệ với nhau đc đâu ...
Ngoan hiền bi giờ chỉ dễ bị hại + thiệt thân thôi. Cố tìm nhé các bé ...
Chỉ cố đc đến thật thà but k ngây thơ thôi ... hết khả năng rồi .
.Mồm nói thế chứ nhìn con chữ thế kia là biết thanh niên đặt cái màng nhỏ lên trên rồi.
Thích thì vui vẻ, ko thích thì thôi, có việc gì mà ấm ức con người ta chi cho nó mệt, gái thì cũng là người thôi mà, đâu có gì gay gắt quá mức đâu mà phải đặt nặng đắn đo.
). Chú ý phải bịt khẩu trang với đội mũ 
con gái là khó hiểu nhất mà, lúc ngang xương lúc mềm nhũn, lắm lúc chuẩn bị sẵn bộ mặt dữ dằn, nói muốn phun nước miếng, mà nó sụt sịt cái lại nhụt luôn, về nghĩ lại thấy mình chả khác nào con dế cho nó quay / hic.
tiện topic ké chút.
mình và 1 nhỏ cùng lớp, tìm hiểu nhau cũng được vài tháng, và giữ cái kiểu quan hệ hơn mức tình bạn ngấp nghé tình yêu cả tháng nay. 3 hôm trước, gặp 2 thằng bạn cũ, tụi nó cũng biết nhỏ, và nó có cho mình biết 1 việc : hồi học cd nhỏ từng có người yêu, 1 thằng bên lớp QT, 2 người từng thuê chung phòng với nhau được gần 1 năm. Thực sự là chẳng biết nói gì, thất vọng, chán nản, mệt mỏi, và tức, rất tức, 2 hôm nay nghĩ lên nghĩ xuống rồi cũng quyết định buông xuôi chuyện này, hôm qua đã nt nói chấm dứt và cả 2 ko nên liên lạc gì với nhau nữa. Quả thực mình ko phải mẫu người cổ hủ hay quan trọng hóa cái màng tr, nhưng chuyện 2 người 1 căn phòng gần năm trời làm mình ko thể xuôi đc, ko thể nuốt xuôi đc. cứ nghĩ đến là lại ức chế, cáu hết sức. Tình cảm thì vẫn còn nhưng chuyện này chắc chắn phải chấm dứt.
Cái đường tình sao mà lận đận......................
Nhưng khổ cái người Việt Nam hay đặt nặng cái vấn đề phong kiến nan giải ấy mới đau, đâu có nhiều người nghĩ thoáng như thế. Em nói thật là gái nó cho "Phập" là tốt rồi còn đòi hỏi gì nữa, trong trắng thì mới được yêu à? Nói chung là cái vấn đề này em nghĩ còn trong đầu người Việt Nam dài dài.Nói đàn ông ko đặt nặng vấn đề trước sau trinh tiết là nói dối, chỉ là tập mở lòng đại lượng và gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi tâm trí thôi, nghĩ thì nghĩ vô biên đâm ra lại càng hoang mang, giang sơn dễ đổi, tính " công nhân nghành " khó dời, đã có cái máu xấu đó trong người thì dù trước đó có là ngoan, cậu có là thằng đầu, khả năng bị shock cắm sừng về sau là vẫn có thể xảy ra. Chủ yếu là thái độ gái với mình nó ra sao và mình đối xử với nó như thế nào ở hiện tại đây.
Sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố học hành làm ăn, nhà cửa thì phải thuê mướn, thuê thì phải ghép phòng để giảm chi phí, nên hoàn cảnh xô đẩy tác động cũng có gì là lạ đâu. Cậu cứ nghiêm trọng căng thẳng như vậy thì chỉ nặng đầu cậu thôi chứ nặng gì người khác, so với những việc khác thì những chuyện như vậy ko đáng tốn dung lượng bộ nhớ lắm.