bản mới nó ra thì tất nhiên phải đá rồi, chê thì cứ chê vậy thôi
Chuyện đá thế nào là đẹp thì mỗi người một ý, cãi nhau cái này khó lắm, chỉ tốn thời gian thôi.
Bác nào thích "đẹp" theo kiểu kỹ thuật kinh hoàng, rê dắt qua người thì em xin giới thiệu 1 game rất hợp, đấy là FIFA street, hoặc ghét bọn EA thì chuyển về chơi tạm we3 vậy.
Bác nào máu đá kiểu serie A tính toán thực dụng thì về lo tìm cách phòng ngự, tiểu xảo, chặt chém trong we10 đi
Còn về chuyện fan cũng thế thôi, mấy đội nổi tiếng đội nào chẳng nhiều fan. Juve đá tẻ nhạt, ko sướng mắt nhưng nó thuộc dạng lắm fan nhất thế giới luôn, ai nghi ngờ hỏi To còi
E hèm, từ đầu thấy các bác thích we10 hơi chụp mũ tí. Riêng với em thì ko phải em ghét we10 vì ghét bóng đá tấn công. Em dùng 433 Barca đá tấn công điên cuồng luôn chẳng hết, nhưng we10 tạo quá nhiều lợi thế cho tiền đạo (lời thằng Terminator). Cái đó làm cuộc chơi trở nên bất cân bằng.
Tiện đây nói luôn, bác titi bảo bác ko khoái we9, pes5 vì sút xa dữ quá, em thì nói thật là hiệu suất sút trong vòng cấm cao hơn rất nhiều. Giải eswc vừa rồi em ko có 1 bàn nào là sút từ ngoài vòng cấm cả (trừ serie sút phạt) dù bình thường thuộc loại bắn xa kinh hoàng luôn, nhiều bàn sút xa đội bạn ức hộc máu vì ko tưởng quá. Khi cần chắt chiu cơ hội thì cứ dí bén đập bẹt, chẳng dại gì sút xa
Sút gần trong we9, pes5 khó vào có 2 khả năng.
Thứ nhất là ko biết cách sút (nói thẳng đa số đều ko biết hoặc chỉ biết nửa chừng, bọn em ko có thằng Patriot chỉ cách thì cũng chỉ biết nửa chừng).
Thứ hai là đối thủ biết dùng thủ môn và bắt bài tốt (khả năng này thì ít, nhưng gặp thằng nào biết thì ngồi khóc là vừa)
post dài quá, ko biết có sót cái gì ko nữa, thôi tí nữa xem tiếp
