Làm sao để hết già ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Hơ hơ, nhìn bạn có thể rút ra kết luận sau: Bạn rất ít vận động thể thao! ^^
Một là ăn uống điều độ, hai là chơi thể thao 3 lần/ tuần!
Tin rằng 1 năm nữa bạn đẹp zai và đầy tự tin! ^^
 
Thanks những lời góp ý của các bạn . Hiện giờ nói chung mình đang cố gắng giảm xuống tới 70 kg và cho vòng bụng nhỏ lại , với lại gương mặt mình hình chữ điền cho nên dù đã giảm cân nhiều thì mặt vẫn mập mập >< .
 
Hôm nay , có người bảo mình già .
Mình ko đẹp trai , ok , bình thường thôi .
Mình ko ăn ảnh , ok , ko sao .
Nhưng chưa ai bảo mình già >< .
Đã vậy còn nói là chú nữa chứ .
Mấy tháng nữa 19 tuổi , nghe xong tin này , vừa bực vừa tức .
Mà nhìn lại , thấy cũng đâu đến nỗi >< .

http://f3.yahoofs.com/mingle/467b78b9z29238889/profile/__sr_/6770.jpg?mgASnvHBr3flWwdc


Nếu già thật thì làm sao cho hết già đây ?

Chài có gì đâu, già thì có nhìu kn vã lại đâu có lỗ lã gì mà tức, Ở nước ngoài gái 18 - 20 máy thấy lúc nào cũng kè kè bên mấy ông già kú đế, Mình là người hiện đại mà:devil:
 
Nhìn qua thì đúng là già hơn cả mình dù mình cũng 24t rồi :-?
Xem xét lại có hút thuốc ko? Có uống bia rượu ko? có thức khuya dậy sớm ko?... nếu có thì tự biết phải làm gì rồi đó. Còn ko có thì chuyện có gì là ghê gớm đâu, tâm hồn trẻ trung mới là quan trọng mà :x
 
già hay ko đâu có quan trọng ! ớ 18t đầu tớ tóc bạc đầy đầu rồi nè đi đâu ai cũng hỏi ! nhưng tớ thấy hoàn toàn bt ! quan trọng là mình phải luôn vui vẻ chứ ! đừng mặc cảm vì những lời nói của người khác ! cậu có thể ăn thêm trái cây nhìu vào vì no giúp đẹp da hồng hào ( ôi sao giống con gái thế ;;) )
 
Chính ra mình mặt mũi trẻ trung, hôm nọ mấy ông bà bạn ông bà nội sang chơi, hỏi "năm nay cháu đã thi đại học chưa ? " =))
 
vừa thi đh xong mà ai cũng bảo học lớp 8 8-}
 
Chính ra mình mặt mũi trẻ trung, hôm nọ mấy ông bà bạn ông bà nội sang chơi, hỏi "năm nay cháu đã thi đại học chưa ? " =))
Mấy ông bà đó lớn tuổi mắt mờ hết rồi, sao tin đc ;)) :devil:
 
hớ hớ khen lấy lòng đấy :devil:
 
ko nói chắc tui tưởng bạn 27 đó :o , PTS lại là xong :'>
 
Leon thì mong giảm cân còn mình thì chỉ mong tăng cân mà thôi, cao 1m7 mà nặng có 50 kg à, chán kinh dị.(nhưng có điều mặt mình nhìn người ta tưởng mới lớp 9 mặc dù là sinh viên năm 1 rồi)
 
đây muốn trông già đi mà chả được.Nói chung vẫn lại là mấy chuyện "ghét của nào trời cho của đấy" thôi :hug:
 
nhìn leon già thật đấy,mình cũng bị chê già nhưng đỡ hơn =)) mà leon thua mình 1 tuổi,20 mới phải chứ ;))
cao 1m7 mà nặng có 50 kg
tui gần giống ông,1m8 55 kí T___T
 
chuyện bình thường,mới khoảng 4 tháng trở lại đây, học trò gọi tui là chú nè, chẳng sao hết, chỉ là hiểu nhầm.
 
Chính ra mình mặt mũi trẻ trung, hôm nọ mấy ông bà bạn ông bà nội sang chơi, hỏi "năm nay cháu đã thi đại học chưa ? " =))
Công nhận trai 84 trẻ lâu, già khú đế rồi mà mặt mũi cứ phơi phới như thanh niên 18 :cool:
 
Nhìn qua thì đúng là già hơn cả mình dù mình cũng 24t rồi :-?
Xem xét lại có hút thuốc ko? Có uống bia rượu ko? có thức khuya dậy sớm ko?... nếu có thì tự biết phải làm gì rồi đó. Còn ko có thì chuyện có gì là ghê gớm đâu, tâm hồn trẻ trung mới là quan trọng mà :x

ko sai :)) ko nhớ X-tina đã hát à , I am beautiful , no matter what they say :D

Vui lên nào :D bạn vẫn còn tốt đẹp hơn mấy đứa diễn viên Hàn Quốc nhiều , 99% trên khuôn mặt tụi nó là sửa , bạn vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình 1 cách tự nhiên m, chẳng phải là rất hay rồi sao :D hơn nữa , nếu so với những người mà đã bị phỏng mặt , hay bị tạt acid , có phải khuôn mặt của bạn đầy đặn và đẹp đẽ hơn rất nhiều ko :x
.
___________Auto Merge________________

.
Ko Edit được T.T

Còn nếu bạn hỏi làm sao để hết già , thì xin thưa , cắt tóc ngắn , gần đầu đinh luôn cũng được , tớ lần nào cũng vậy , trước khi đi hớt tóc thì nhìn cứ như 1 công nhân viên chức đã đi làm , còn sau khi cắt tóc thì nhìn cứ như trai 18 =)) cắt tóc đi , và cạo râu đi =))

Thứ 2 , ốm lại 1 tí

Thứ 3 , mặc đồ tránh mặc đồ dành cho những ai đi làm :D quần tay áo sơ mi , trừ khi cần thiết , còn ko thì hãy mặc những bộ đồ màu xanh :x nó sẽ khiến bạn tươi trẻ :>tránh màu tím và hồng :>

Thứ 4, luôn mỉm cười . quả thật là con người ta sẽ đánh lùi được cái già nếu cứ cười :D tớ luôn sống vui tươi nên chẳng ai dám nói là già cả :)) (mặc dù là bị chê khá nhiều :'> nhưng đã có sao đâu :-""

còn gì nữa ko ta :-?

......
 
khuyên bác một câu chân tình nên thay đổi ngay kiêu tóc và mua một cái kính mới hợp thời trang chút la trẻ ra ngay ý ma:D
 
nếu so với những người mà đã bị phỏng mặt , hay bị tạt acid , có phải khuôn mặt của bạn đầy đặn và đẹp đẽ hơn rất nhiều ko
ối giời ơi,nói ko sợ leon "tự vẫn" hả =))
 
Tin vui là hiện nay mình đã giảm xuống còn 71 kg . Như vậy từ lúc mình post bài tâm sự trong topic này tới h gần 1 năm , giảm được từ 82kg -- 71 kg , hy vọng rằng trong năm sau mình sẽ giảm tiếp còn khoảng 67 kg .

1 năm qua thì mình đã thay đổi rất nhiều , cười nhiều hơn , thích chụp ảnh hơn , để ý cách ăn mặc và tóc tai hơn ...

Một số hình trong 2 tháng gần đây ...

1de7.jpg
dcf1.jpg


Năm sau đang cố gắng để tiền đi laser da mặt vì hồi đó mặt mình nổi mụn hơi nhiều , h còn vết thâm và sẹo nhỏ , chụp ảnh xa thì ko thấy rõ nhưng chụp gần thì thấy >< .
 

Attachments

  • 1de7.jpg
    1de7.jpg
    3.1 KB · Đọc: 21
  • dcf1.jpg
    dcf1.jpg
    3.5 KB · Đọc: 21
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top