lonely_boy2312
Youtube Master Race
- 26/7/05
- 99
- 3
^: Chưa ai nói với bác là bác mập à? 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tui 1m77 mà cũng chỉ có 50 kí à :(, giờ ko bik làm sao cho mập lên đây. Ăn uống thì cũng bình thường, 1 ngày 3 bữa, mà mỗi bữa ăn 2 chén là vừa chưa mấy bác?
.Chẳng qua ăn uống không đúng thì ốm hoặc không được đầy đặn cho lắm.
Tớ có nhỏ bạn thân hồi trước tết nó gần 45kg vậy mà sau tết lên 53kg này![]()
Còn về "tự sướng" thì lượng đạn bắn ra toàn là lấy chất dinh dưỡng, bắn phung phí thì còn gì đâu mà nuôi cơ thể![]()


Hồi xưa ăn y chang cứ tăng cân đều đều .___.Uống Milo , mỗi tối trước khi đi ngủ em thường làm 1 cốc to ( 3 gói ) , đều đặn 2 tuần liền có kết quả liền , từ 51kg -> 57kg ( 2 tuần ) ::)

ko có thì nhịn vậy.

63 kg mà cao bao nhiêu![]()
Sáng 7h-8h: phở (riêng cái món này là phải bonus thêm 1 lạng thịt bò và 4k quẩy) hoặc bún riêu hoặc mì tôm
Trưa 12h: Cơm, bún chả, kebab x3, bánh mì x3,.....
Chiều: 4h-6h cơm rang. Về nhà có là ăn ko có thì nhịn vậy.
Tối 7h-8h: 3-5 bát cơm + vô số thức ăn
Đêm 11h-1h: xôi, bánh mì, mì tôm (nhiều hôm đói còn ăn đêm x2)
Xem xong xém bật ngửa ::( em lớp 6 mỗi bữa ăn 2 chén, sáng lúc ăn bánh mì, lúc anh mì gói, tối ăn giống trưa, cao 1m67 mà nặng 61kg béo rõ ra ::(Có ai chỉ tớ với >.< 1 ngày tớ ăn 4-5 bữa mà sao vẫn gầy vậy T_T
Sáng 7h-8h: phở (riêng cái món này là phải bonus thêm 1 lạng thịt bò và 4k quẩy) hoặc bún riêu hoặc mì tôm
Trưa 12h: Cơm, bún chả, kebab x3, bánh mì x3,.....
Chiều: 4h-6h cơm rang. Về nhà có là ănko có thì nhịn vậy.
Tối 7h-8h: 3-5 bát cơm + vô số thức ăn
Đêm 11h-1h: xôi, bánh mì, mì tôm (nhiều hôm đói còn ăn đêm x2)
Sau một thời gian dài duy trì, chỉ thấy cao lên chứ chưa bao giờ quá 63kg. Bây giờ thành quen rồi T_T đến giờ mà không ăn là đói hoa mắt luôn. Thời gian đầu tớ có chơi thể thao, chạy bộ (3 vòng công viên Lenin) & đá bóng đều đặn. Nhưng mãi không tăng cân nên nghỉ rồi.
Có ai chỉ tớ với >.< 1 ngày tớ ăn 4-5 bữa mà sao vẫn gầy vậy T_T
Sáng 7h-8h: phở (riêng cái món này là phải bonus thêm 1 lạng thịt bò và 4k quẩy) hoặc bún riêu hoặc mì tôm
Trưa 12h: Cơm, bún chả, kebab x3, bánh mì x3,.....
Chiều: 4h-6h cơm rang. Về nhà có là ănko có thì nhịn vậy.
Tối 7h-8h: 3-5 bát cơm + vô số thức ăn
Đêm 11h-1h: xôi, bánh mì, mì tôm (nhiều hôm đói còn ăn đêm x2)
Sau một thời gian dài duy trì, chỉ thấy cao lên chứ chưa bao giờ quá 63kg. Bây giờ thành quen rồi T_T đến giờ mà không ăn là đói hoa mắt luôn. Thời gian đầu tớ có chơi thể thao, chạy bộ (3 vòng công viên Lenin) & đá bóng đều đặn. Nhưng mãi không tăng cân nên nghỉ rồi.

, định mua sữa APETON gì đó về uống nhưng ko biết kết quả thế nào T_T , ai uống rồi cho ý kiến với ::(Sữa đấy chưa uống nên ko biết có hiệu quả ko, nhưng nội nhìn giá tiền thôi đủ sụt thêm vài ký rồi1m71 - 46 kg đây, định mua sữa APETON gì đó về uống nhưng ko biết kết quả thế nào T_T , ai uống rồi cho ý kiến với ::(
.
Xem xong xém bật ngửa ::( em lớp 6 mỗi bữa ăn 2 chén, sáng lúc ăn bánh mì, lúc anh mì gói, tối ăn giống trưa, cao 1m67 mà nặng 61kg béo rõ ra ::(