Post vào đây chả biết có hợp ko, cũng ko phải là mình than vãn gì, chỉ là đôi chút tâm sự trong lòng mong mọi ng hiểu thôi.
Mình 23 tuổi, vừa ra trường, ở nhà chơi dc 4 tháng rồi, và khoảng cuối tháng 5 là được cầm tấm bằng trên tay. Cái làm mình suy nghĩ suốt mấy tháng nay là chuyện công việc, làm ăn. Thú thực là chuyện cửa ra khi ra trường mình ko lo lắm, vì gia đình mình cũng có vài mối quen đủ để lo cho mình 1 công việc ổn định, lương khoảng 7 8 triệu, đã nhiều lần mẹ mình hỏi ý mình về việc có muốn vào chỗ đó ko, nhưng mình vẫn lần lữa. Phần vì mình thấy mình ăn học đàng hoàng ra, ko lẽ ko tự kiếm dc công việc nào ngon lành sao mà còn phải để mẹ lo như vậy, và phần quan trọng hơn, là mình vẫn loanh quanh với suy nghĩ, tự khởi nghiệp kinh doanh hay đi làm thuê cho nta để có cuộc sông ổn định. Và nếu kinh doanh thì kinh doanh gì đây.
Chả giấu gì mọi ng, gia đình mình, khác chút là bố mình ko hề làm ra tiền, tất cả đều từ tay mẹ kinh doanh mà ra.......nói là kinh doanh như doanh nhân thì to tát quá, nhưng cũng mở 1 cửa hàng bánh kẹo quy mô vừa, cũng kiếm đủ sống và từ đó dư dả hơn 1 chút, mẹ mình kiếm tiền nuôi 3 chị em mình ăn học, kiếm tiền lo cho gia đình nhà chồng, kiếm tiền xây nhà, mua xe ga. Nói ra dài dòng như vậy ý mình chỉ nhằm nói rằng như các cụ đã nói "phi thương thì bất phú". Và nhìn vào gương mẹ mình, mình càng muốn khởi nghiệp kinh doanh, nhưng thực sự, cái mình lo bây giờ, ko phải là kiếm đâu 100 200 triệu làm vốn, mà là làm cái gì, cái mình cần bây giờ, có lẽ hơi đòi hỏi quá đáng, là có 1 ai đó chỉ bảo cho mình nên bắt đầu từ đâu, lĩnh vực gì.
Mình từng hỏi qua ý kiến của mẹ mình và 1 người bạn thân là nữ, cả 2 đều khuyên mình là nên đi làm thêm đã, tích lũy kinh nghiệm rồi tự mở cũng dc, nhưng như vậy thì mình sẽ phải mất mấy năm trời làm thêm cho người ta, vậy bao giờ mình mới bắt đầu. Nghĩ mãi chưa thông
Mình 23 tuổi, vừa ra trường, ở nhà chơi dc 4 tháng rồi, và khoảng cuối tháng 5 là được cầm tấm bằng trên tay. Cái làm mình suy nghĩ suốt mấy tháng nay là chuyện công việc, làm ăn. Thú thực là chuyện cửa ra khi ra trường mình ko lo lắm, vì gia đình mình cũng có vài mối quen đủ để lo cho mình 1 công việc ổn định, lương khoảng 7 8 triệu, đã nhiều lần mẹ mình hỏi ý mình về việc có muốn vào chỗ đó ko, nhưng mình vẫn lần lữa. Phần vì mình thấy mình ăn học đàng hoàng ra, ko lẽ ko tự kiếm dc công việc nào ngon lành sao mà còn phải để mẹ lo như vậy, và phần quan trọng hơn, là mình vẫn loanh quanh với suy nghĩ, tự khởi nghiệp kinh doanh hay đi làm thuê cho nta để có cuộc sông ổn định. Và nếu kinh doanh thì kinh doanh gì đây.
Chả giấu gì mọi ng, gia đình mình, khác chút là bố mình ko hề làm ra tiền, tất cả đều từ tay mẹ kinh doanh mà ra.......nói là kinh doanh như doanh nhân thì to tát quá, nhưng cũng mở 1 cửa hàng bánh kẹo quy mô vừa, cũng kiếm đủ sống và từ đó dư dả hơn 1 chút, mẹ mình kiếm tiền nuôi 3 chị em mình ăn học, kiếm tiền lo cho gia đình nhà chồng, kiếm tiền xây nhà, mua xe ga. Nói ra dài dòng như vậy ý mình chỉ nhằm nói rằng như các cụ đã nói "phi thương thì bất phú". Và nhìn vào gương mẹ mình, mình càng muốn khởi nghiệp kinh doanh, nhưng thực sự, cái mình lo bây giờ, ko phải là kiếm đâu 100 200 triệu làm vốn, mà là làm cái gì, cái mình cần bây giờ, có lẽ hơi đòi hỏi quá đáng, là có 1 ai đó chỉ bảo cho mình nên bắt đầu từ đâu, lĩnh vực gì.
Mình từng hỏi qua ý kiến của mẹ mình và 1 người bạn thân là nữ, cả 2 đều khuyên mình là nên đi làm thêm đã, tích lũy kinh nghiệm rồi tự mở cũng dc, nhưng như vậy thì mình sẽ phải mất mấy năm trời làm thêm cho người ta, vậy bao giờ mình mới bắt đầu. Nghĩ mãi chưa thông

Được gia đình chu cấp cho thì may ra còn được chứ tự lực cánh sinh thì khó lắm nhé đừng có tưởng. Đến lúc làm được 100tr rồi thì chỉ còn bằng 50tr bây giờ thôi.