- Vẫn là cái kiểu thích ăn thua đủ

......
Vãi,ai là người ăn thua đủ,ai là người bảo là ko xác minh được lời tôi nói là đúng hay sai

???
Tôi suy đoán như thế vì theo
logic của tôi.Cũng giống như việc bạn thấy 1 đôi học sinh cấp 3 lai nhau vào nhà nghỉ bình dân nào đó,bạn có thể nghĩ chúng nó vào chỉ để tâm sự trong sáng

.Nhưng tôi theo suy luận thông thường,như người bình thường thôi,là chúng nó vào đấy để làm cái việc mà ai-cũng-biết.
Tuơng tự,theo logic thông thường 1 người 18 tuổi và đang học DH mà lại đi lấy chồng thì tôi cho nó là như thế.Ko được à?Cái gì cũng chứ phải chắc 100% rồi mới được đánh giá??Vậy người ta dùng lí luận để suy đoán làm gì nữa,sao cái gì cũng không lôi thực tế ra trước mắt rồi mới được nói.
Tôi tin vào suy đoán của tôi là đúng,ko có nghĩa là nó luôn đúng,nhưng phần lớn là nó lại đúng,và trong trường hợp này nó là đúng.Được không?
Nếu tôi đoán sai thì tôi thừa nhận nó là sai.Chứ cứ phải đợi nhìn thực tế rồi mới được phán thì Anhxtanh đã ko tìm ra thuyết tuơng đối được đâu
Tôi đã dừng tranh luận từ mấy trang trước rồi , vì biết gõ nhiều mỏi tay tốn công vô ích
Nói chung là cô bạn của chủ topic và người yêu của cô ấy cùng gia đình hai bên đã tính toán và đi đến hôn nhân của cả 2 thì nên chúc mừng cho người ta thôi , bàn nhiều làm cái gì về việc 18t có nên lấy chồng hay ko . Người ta yêu nhau , cưới nhau, làm đúng trách nhiệm của công dân và tuân theo qui định của pháp luật thì chả có ai cấm cả , cũng đừng có bàn ra làm cái gì
Vài bữa nữa có người nào đấy sống ở Nhật hoặc ở Hàn Quốc lập cái topic lấy chồng ở tuổi 15,16 thì chắc còn lắm chuyện hài hơn cái topic này . Ở ko lo bò trắng răng
Nếu đầu đề topic nó là bạn hay chia vui hoặc đại loại gì đó thì đã ko thế này.Nhưng ông ấy đưa ra trường hợp này và mọi người vào thảo luận.Cũng chỉ là thảo luận đưa ra í kiến của mình thôi.Nếu ko thì bất cứ topic nào tranh luận về 1 vấn đề nào đó mà ko đồng nhất cách nhìn giống nhau thì chung quy lại đều là lo bò trắng răng à??
Cũng đúng,vì nói gì thì ta vẫn làm theo í ta,có ai ép được đâu

.Vậy thì chung cuộc là tranh luận để làm cái gì?????
Mình chỉ tóm lại 1 câu thôi.Có thể cách nhìn của các cậu thoáng hơn,nhưng nếu được khách quan suy xét.Cậu có muốn mình cưới 1 cô vợ 18 tuổi ko?Bố mẹ cậu có muốn cậu rước về 1 cô vợ 18 tuổi ko(cái này mình nói rất thoải mái,ko có í gì đâu nhé.Cậu thử vui vẻ đề cập đến chuyện này xem í kiến của bố mẹ cậu thế nào,của ông bà cô dì chú bác như thế nào).Tôi ko bảo lời họ là đúng hết,nhưng ít nhất họ cũng có kinh nghiệm sống hơn chúng ta(cái này chắc ai cũng phải công nhận),vậy thì lời nói của họ ít nhiều cũng đúc kết được điều gì đó chứ:)
Tôi nghĩ phần lớn đều ko đồng í,hoặc
ko ủng hộ lắm.
Câu hỏi đặt ra là nếu nó chỉ là chuyện cưới xin bình thường,ko có rủi ro(ko chắc chắn lắm,nhưng cao) thì tại sao người ta lại ko ủng hộ???? Định kiến của xã hội à???
Còn 1 số trường hợp cưới sớm mà cuộc sống vẫn yên ả,đầm ấm thì đó có lẽ là trường hợp ngoại lệ.Ta gọi là ngoại lệ vì nó ít hơn những trường hợp ko được yên ả.
Không có cái gì là tuyệt đối.Đến cả định luật vật lí còn có ngoại lệ nữa là những vấn đề,những quan điểm đánh giá về cuộc sống vốn quá phức tạp.
Tôi chỉ đặt vấn đề đến phần lớn số đông thôi,vì tôi biết tôi ko phải quá xuất sắc để nằm ngoài cái số đông đó.Còn nếu các bạn đưa ra trường hợp ngoài lệ thì cũng chả sao,như đã nói ở trên:)