oarthkeeper90
Donkey Kong
Cuộc đời có nhiều bất công lắm bạn à.
Bố mình trước học rất giỏi, đi bộ đội 7 năm về vẫn thi đỗ vào kinh tế quốc dân rồi học 4 năm liền trong top 5, nhận học bổng đi Nga rồi Mỹ học thác sĩ (cái thời mà VN còn mới hết bao cấp nhé) và về trường dạy, giờ ông cụ cũng sắp giáo sư rồi.
Phấn đấu cả đời bố mình mới lên được chức viện trưởng ở cái tuổi gần 50, thế mà 1 năm rưỡi sau khi bố mình làm viện trưởng, hiệu trưởng cũ nghỉ hưu hiệu trưởng mới lên thay, cắt chức luôn bố mình cho về làm phó khoa quèn và cho một ông nào đó thân cận lên thay với lí do: anh hợp chuyên môn khoa sau đại học kia hơn thôi để lớp trẻ làm bên đại học, vãi đa* quá nghề giáo viên kinh nghiệm không = bằng 3, 4 năm tuổi trẻ
Bố mình buồn lắm, ông cụ lại là người ít nói nên phải nửa năm mới khá đc chút, từ ngày đó mình lập lời thề ai về VN xây dưng đất nước thì về chứ mình thì nhất quyết bám trụ lại ở nước ngoài rồi thu xếp đưa bố mẹ sang, VN đối xử như thế với bố mình thì mình cũng cóc cần
Bố mình trước học rất giỏi, đi bộ đội 7 năm về vẫn thi đỗ vào kinh tế quốc dân rồi học 4 năm liền trong top 5, nhận học bổng đi Nga rồi Mỹ học thác sĩ (cái thời mà VN còn mới hết bao cấp nhé) và về trường dạy, giờ ông cụ cũng sắp giáo sư rồi.
Phấn đấu cả đời bố mình mới lên được chức viện trưởng ở cái tuổi gần 50, thế mà 1 năm rưỡi sau khi bố mình làm viện trưởng, hiệu trưởng cũ nghỉ hưu hiệu trưởng mới lên thay, cắt chức luôn bố mình cho về làm phó khoa quèn và cho một ông nào đó thân cận lên thay với lí do: anh hợp chuyên môn khoa sau đại học kia hơn thôi để lớp trẻ làm bên đại học, vãi đa* quá nghề giáo viên kinh nghiệm không = bằng 3, 4 năm tuổi trẻ

Bố mình buồn lắm, ông cụ lại là người ít nói nên phải nửa năm mới khá đc chút, từ ngày đó mình lập lời thề ai về VN xây dưng đất nước thì về chứ mình thì nhất quyết bám trụ lại ở nước ngoài rồi thu xếp đưa bố mẹ sang, VN đối xử như thế với bố mình thì mình cũng cóc cần


(nhưng chắc chỉ là mơ
)

