Hôm nay tôi được nghỉ sớm, tự dưng phởn chí phóng xe lên Hội quán của Raziel, đụng 4 người là bác Quân "già", bác Quân chủ hàng, cậu Khánh và 1 cậu nữa (quên tên rồi... tạm gọi là X) Ban đầu giao hữu lần lượt với 2 bác Quân và cậu X đó, thấy các vị vẫn còn gà quá... không ngờ cậu Khánh đổi sang làm tôi hơi bất ngờ vì trình độ khác hẳn mấy tuần trước, tấn công tuy còn hơi đơn điệu nhưng phòng thủ khá tốt và nhất là phản xạ nhanh nhạy, rất nhanh biến chiêu khi bị bắt bài. Tôi phải giở Maxi ra múa may loạn xị mới gỡ gạc được tình hình... chậc... suýt nữa thì Phượng Hoàng (tự nhận để an ủi thôi, mọi người thông cảm) lại bị vặt lông... hê hê
Dạo này càng đánh càng oải, tự thấy thất vọng về trình độ của mình... Giậm chân tại chỗ hơi bị lâu ! Biết bao giờ mới thắng nổi Warden,I.N hay Death_dealer... đây ? Chưa nói đến chuyện thắng được các cao thủ trong Nam... hic... hu hu hu