Nói thật trong DOW mình chỉ muốn chơi các phiên bản có IG phe này là loài người chính gốc.chiến đấu sát thực nhất .khác xa với các phe còn lại.nếu quả thật sau 40 K năm nữa tương lai tươi sáng ko nhìn thấy nữa thì mình vẫn muốn làm lính IG (guard man chăng hạn)chiến đấu trên Trái đất.tại vì mình có rụng thì vẫn có đồng đội đi cùng (die well)ko cần như các phe khác .
SM : chém giết quên mình.
Chaos(cháo):nhặng sĩ lên thằng nào cũng hăm hở bắn giết gào thét.
Ork :Nhào vô cả thể .mọc ra như nấm.
Eldar:Nhỏ người mà khoái melee ^^
Tau Empire

ie bởi bọn này là cái chết lãnh nhách .bắn hết cả phần của người khác.Ethenal là sự khó hiểu trong cách đoàn kết của Tau (bạn nào giải thích cho mình).
Necro :Máu thịt mix Heavy Metal.Cái chết của bạn chẳng là gì cả.Terra đã mất (ko đỡ đc)
etc.
Theo bạn lý do tại sao người VN mình thick Đế chế hơn tìm hiểu những trò khác (lạc đề tý ):
A.Bảo thủ (>35 tuổi ko tìm đc niềm vui ở trò chơi mới)
B.Chậm Tiếp Xúc (Suy nghĩ chán chường vì nghĩ mình tham gia chưa chắc đã chơi đc)
C.Bão hòa (Ngành Công Nghiệp Game thiếu gi trò cho mình NGHỊCH.cần gi trò này)
D.ETC
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
Thank KITAZE .bạn giải thick rõ .rất hay .Bản thân mình ko thick nhiều chiến dịch xung đột giữa IG và SM (IG đặc biệt hay mờ ám khác sự ngay thẳng SM).nhưng họ vẫn có thể bỏ qua đc mà.còn lính người nào mà chả sợ chết phải ko.còn đám catchan thì chúa rừng rồi còn gi đám đấy đấy du kich quen rồi ko chịu nghe Commissar đâu.Chỉ có lính GM bắt buộc có để giữ yên đội hình thôi .cũng phải thôi nhìn thấy địch ai còn bình tĩnh đc nữa.

. CÒn gặp phải đám Chaos hay Tyranid ngất luôn ấy chứ.lúc đấy có người gọi nó dậy