ColderEarth
Mr & Ms Pac-Man
- 21/8/11
Mình xin giữ lại tên riêng của các loại giáp + các thời kỳ, vì dịch ra chẳng có nghĩa gì cả và làm mất hay.
3. Các loại Power Armour
Power Armour là một dạng áo giáp tối tân dùng trong chiến trận, hầu hết được mặc bởi Space Marine và Chaos Space Marine. Bộ giáp này được cấu tạo từ những tấm gốm sứ và bọc kín toàn thân nhằm hỗ trợ cho Space Marine trong các môi trường khắc nghiệt, kèm theo hệ thống cứu sinh nhằm sơ cứu những vết thương có mức độ nhẹ, ngoài ra còn có một hệ thống tối tân giúp truy tìm đối tượng và dự báo các mối đe doạ. Thông thường bộ giáp này rất nặng và hơi vướng víu, nhưng nhờ có những sợi cáp đính kèm giúp việc di chuyển thuận tiện và hỗ trợ sức mạnh cho thân hình vốn dĩ hơn người của Space Marine.
(Inquisitor và Battle of Sister sử dụng một loại Power Armour khác nhưng chức năng ít hơn loại Space Marine sử dụng)
Power Armour thường đi kèm với 1 backpack, nó là nguồn cung cấp năng lượng cho Power Armour, bện trong có khoảng 100 tấm pin mặt trời để hấp thụ năng lượng, kèm theo hệ thống tự động cân bằng giúp Space Marine có thể chiến đấu ngoài không gian. Bộ phận Black Carapace giúp kết nối hệ thần kinh của Space Marine với trung tâm vận hành của Power Armour, biến nó thành 1 lớp da thứ 2 để giúp Space Marine hoạt động hiệu quả hơn.

• Mark 1 Thunder Power Armour:
Là thế hệ đầu tiên được dùng bởi Space Marine, tên của nó được đặt từ những tia sét vốn là biểu tượng của Emperor trong thời kỳ thống nhất Terra. Bộ giáp này được mang bởi Thunder Warrior, vì nó chỉ có mục đích dùng để chiến đấu trên mặt đất nên không có hệ thống hỗ trợ trong không gian cũng như không bọc kín toàn thân. Duy nhất phần thân của bộ giáp được nâng cấp nhằm hỗ trợ Thunder Warrior khi cận chiến, vì trong thời gian này vũ khí tầm xa khó sản xuất do giới hạn về trình độ khoa học ( trải qua 5000 năm bạo loạn, tài nguyên cũng như công nghệ khoa học bị thất lạc gần hết). Do phần thân dưới không được nâng cấp nên chúng chỉ là những miếng giáp được gắn lại, khá cồng kềnh mà hầu như không giúp được gì cho các nhiệm vụ cần ẩn nấp.

• Mark 2 Crusade Power Armour:
Được sản xuất vào lúc kết thúc Age of Strife ( thời kỳ hỗn loạn) và được mặc bởi những Space Marine đầu tiên tham gia vào cuộc Great Crusade của The Emperor nhằm thống nhất các thuộc địa đã mất. Sau khi thâu tóm các hành tinh trong hệ mặt trời, Adeptus Mechanicus được chỉ định phát triển một hệ thống áo giáp tối tân hơn để hộ trợ cho các binh đoàn Space Marine. Loại giáp mới này được chế tạo với ý định thực hiện một Great Crusade ( cuộc viễn chinh vĩ đại) nên có tên Crusade Armour. Đây chính là bộ giáp đầu tiên bọc kín thân, thích hợp cho việc chinh phục không gian và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chân không, cũng là bộ đầu tiên có chức năng hỗ trợ sinh mạng, tái chế chất thải và tự động sơ cứu. Nón giáp có hệ thống tầm nhiệt và quan sát môi trường xung quanh.

• Mark 3 Iron Power Armour:
khi lực lượng của The Emperor chiếm tới các hành tinh nằm ở trung tâm Milky Way Galaxy, nơi trú ngụ của tộc Squad ( người lùn- như Dwarf), vì phải đánh nhau dưới lòng đất nơi ít chỗ ẩn nấp và thiệt hại của Space Marine quá lớn khi thực hiện các trận đổ bộ nên Iron Power Armour được tạo với mục đích chống chọi các tình huống trên. Sau này, các Chapter xem những bộ giáp này như những thánh vật được mang bởi các Space Marine tiền nhiệm, nên những ai được quyền mang nó được xem như là một vinh dự lớn lao.

• Mark 4 Maximus Power Armour:
Khi Creat Crusade lên tới cực điểm, và công nghệ khoa học cũng như sức mạnh của Imperium đang ở đỉnh cao, các binh đoàn Space Marine nhận thấy Mark 2 đã trở nên tàn tạ sau các cuộc chiến. Adeptus Mechanicus đã tạo ra bộ Maximus Power Armour để đánh dấu thời kỳ vinh quang nhất của Imperium. Mark 4 Armour được công nhận là một phiên bản hiện đại, các khớp nối giữa bộ giáp được cải nhằm tăng khả năng bảo vệ làm giảm khả năng di chuyển, nhưng bù lại nó nhẹ hơn và dễ bảo trì so với Mark 2. Bộ giáp được xem như hoàn hảo nhất nên hầu như các Legion đều yêu cầu được cung cấp. Ở thiên niên kỷ 41, phần lớn Chaos Space Marine vẫn sử dụng bộ giáp này. Cũng như Mark 3, bộ này được xem như thánh vật cổ xưa và vinh dự cho người được quyền khoác nó.

• Mark 5 Heresy Armour:
Do thời kỳ Horus Heresy xảy ra chiến tranh khắp nơi khiến tài nguyên cạn kiệt dần, Adeptus Mechanicus phải sử dụng mọi vật liệu có thể để sửa chữa và thay thế các bộ giáp bị hư. Trái với Mark 4, phiên bản này có nhiều yếu điểm do sử dụng những thiết bị cũ và dễ bị quá tải khi sử dụng, tuy nhiên nó được xem là một chứng tích lịch sử về cuộc phản bội của Horus và sự chiến thắng của The Emperor

• Mark 6 Corvus Power Armour:
Được một Techmarine của Raven Guard phát triển trong quá trình nghiên cứu và chỉnh sửa Mark 5, những thông tin về yếu điểm cũng như cách khắc phục được gởi đến Adeptus Mechanicus. Khi một nhóm 50 Space Marine của Imperial Fist đến gặp Corax , sau khi trình ra 300 bộ Mark 6 mới xuất xưởng và nói rằng nhờ thông tin của Raven Guard nên mới có bộ giáp này, vì thế nó được đặt tên Corvus Power Armour nhằm vinh danh Raven Guard. Mark 6 rất được ưa chuộng bởi các Assault Marine vì tính linh hoạt của nó.
( thông tin này lấy trong Deliverance lost)

• Mark 7 Aquila Power Armour:
Được phát triển cuối thời kỳ Horus Heres. Sau khi Mar rơi vào tay quân phản bội, một số adept cấp cao được chuyển đến Terra và ở đó họ nghiên cứu một phiên bản Power Armour mới, phiên bản này có tên Aquila vì biểu tượng đại bàng được khắc lên trên nó. Ban đầu chỉ có Emperor’s Children được quyền mang biểu tượng này nhưng vì chúng đã phản bội Emperor nên các Space Marine trung thành thấy họ xứng đáng được khoác lên nình biểu tượng của Emperor. Loại giáp này có tính năng cao hơn Mark 4 nhưng vẫn có thể sử dụng các loại nón giáp từ Mark 4-> Mark 6.

Một số Space Marine ko đội nón để thử thách bản thân, đồng thời được xem như một hành động can đảm. Việc này thường diễn ra trong các chức vụ từ Sergeant đến Chapter Master vì những người này đã trải qua vài trăm năm kinh nghiệm. Riêng Space Wolves ko đội nón vì các thành viên của chapter này có hệ thần kinh nhạy bén hơn các chapter khác
3. Các loại Power Armour
Power Armour là một dạng áo giáp tối tân dùng trong chiến trận, hầu hết được mặc bởi Space Marine và Chaos Space Marine. Bộ giáp này được cấu tạo từ những tấm gốm sứ và bọc kín toàn thân nhằm hỗ trợ cho Space Marine trong các môi trường khắc nghiệt, kèm theo hệ thống cứu sinh nhằm sơ cứu những vết thương có mức độ nhẹ, ngoài ra còn có một hệ thống tối tân giúp truy tìm đối tượng và dự báo các mối đe doạ. Thông thường bộ giáp này rất nặng và hơi vướng víu, nhưng nhờ có những sợi cáp đính kèm giúp việc di chuyển thuận tiện và hỗ trợ sức mạnh cho thân hình vốn dĩ hơn người của Space Marine.
(Inquisitor và Battle of Sister sử dụng một loại Power Armour khác nhưng chức năng ít hơn loại Space Marine sử dụng)
Power Armour thường đi kèm với 1 backpack, nó là nguồn cung cấp năng lượng cho Power Armour, bện trong có khoảng 100 tấm pin mặt trời để hấp thụ năng lượng, kèm theo hệ thống tự động cân bằng giúp Space Marine có thể chiến đấu ngoài không gian. Bộ phận Black Carapace giúp kết nối hệ thần kinh của Space Marine với trung tâm vận hành của Power Armour, biến nó thành 1 lớp da thứ 2 để giúp Space Marine hoạt động hiệu quả hơn.

• Mark 1 Thunder Power Armour:
Là thế hệ đầu tiên được dùng bởi Space Marine, tên của nó được đặt từ những tia sét vốn là biểu tượng của Emperor trong thời kỳ thống nhất Terra. Bộ giáp này được mang bởi Thunder Warrior, vì nó chỉ có mục đích dùng để chiến đấu trên mặt đất nên không có hệ thống hỗ trợ trong không gian cũng như không bọc kín toàn thân. Duy nhất phần thân của bộ giáp được nâng cấp nhằm hỗ trợ Thunder Warrior khi cận chiến, vì trong thời gian này vũ khí tầm xa khó sản xuất do giới hạn về trình độ khoa học ( trải qua 5000 năm bạo loạn, tài nguyên cũng như công nghệ khoa học bị thất lạc gần hết). Do phần thân dưới không được nâng cấp nên chúng chỉ là những miếng giáp được gắn lại, khá cồng kềnh mà hầu như không giúp được gì cho các nhiệm vụ cần ẩn nấp.

• Mark 2 Crusade Power Armour:
Được sản xuất vào lúc kết thúc Age of Strife ( thời kỳ hỗn loạn) và được mặc bởi những Space Marine đầu tiên tham gia vào cuộc Great Crusade của The Emperor nhằm thống nhất các thuộc địa đã mất. Sau khi thâu tóm các hành tinh trong hệ mặt trời, Adeptus Mechanicus được chỉ định phát triển một hệ thống áo giáp tối tân hơn để hộ trợ cho các binh đoàn Space Marine. Loại giáp mới này được chế tạo với ý định thực hiện một Great Crusade ( cuộc viễn chinh vĩ đại) nên có tên Crusade Armour. Đây chính là bộ giáp đầu tiên bọc kín thân, thích hợp cho việc chinh phục không gian và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện chân không, cũng là bộ đầu tiên có chức năng hỗ trợ sinh mạng, tái chế chất thải và tự động sơ cứu. Nón giáp có hệ thống tầm nhiệt và quan sát môi trường xung quanh.

• Mark 3 Iron Power Armour:
khi lực lượng của The Emperor chiếm tới các hành tinh nằm ở trung tâm Milky Way Galaxy, nơi trú ngụ của tộc Squad ( người lùn- như Dwarf), vì phải đánh nhau dưới lòng đất nơi ít chỗ ẩn nấp và thiệt hại của Space Marine quá lớn khi thực hiện các trận đổ bộ nên Iron Power Armour được tạo với mục đích chống chọi các tình huống trên. Sau này, các Chapter xem những bộ giáp này như những thánh vật được mang bởi các Space Marine tiền nhiệm, nên những ai được quyền mang nó được xem như là một vinh dự lớn lao.

• Mark 4 Maximus Power Armour:
Khi Creat Crusade lên tới cực điểm, và công nghệ khoa học cũng như sức mạnh của Imperium đang ở đỉnh cao, các binh đoàn Space Marine nhận thấy Mark 2 đã trở nên tàn tạ sau các cuộc chiến. Adeptus Mechanicus đã tạo ra bộ Maximus Power Armour để đánh dấu thời kỳ vinh quang nhất của Imperium. Mark 4 Armour được công nhận là một phiên bản hiện đại, các khớp nối giữa bộ giáp được cải nhằm tăng khả năng bảo vệ làm giảm khả năng di chuyển, nhưng bù lại nó nhẹ hơn và dễ bảo trì so với Mark 2. Bộ giáp được xem như hoàn hảo nhất nên hầu như các Legion đều yêu cầu được cung cấp. Ở thiên niên kỷ 41, phần lớn Chaos Space Marine vẫn sử dụng bộ giáp này. Cũng như Mark 3, bộ này được xem như thánh vật cổ xưa và vinh dự cho người được quyền khoác nó.

• Mark 5 Heresy Armour:
Do thời kỳ Horus Heresy xảy ra chiến tranh khắp nơi khiến tài nguyên cạn kiệt dần, Adeptus Mechanicus phải sử dụng mọi vật liệu có thể để sửa chữa và thay thế các bộ giáp bị hư. Trái với Mark 4, phiên bản này có nhiều yếu điểm do sử dụng những thiết bị cũ và dễ bị quá tải khi sử dụng, tuy nhiên nó được xem là một chứng tích lịch sử về cuộc phản bội của Horus và sự chiến thắng của The Emperor

• Mark 6 Corvus Power Armour:
Được một Techmarine của Raven Guard phát triển trong quá trình nghiên cứu và chỉnh sửa Mark 5, những thông tin về yếu điểm cũng như cách khắc phục được gởi đến Adeptus Mechanicus. Khi một nhóm 50 Space Marine của Imperial Fist đến gặp Corax , sau khi trình ra 300 bộ Mark 6 mới xuất xưởng và nói rằng nhờ thông tin của Raven Guard nên mới có bộ giáp này, vì thế nó được đặt tên Corvus Power Armour nhằm vinh danh Raven Guard. Mark 6 rất được ưa chuộng bởi các Assault Marine vì tính linh hoạt của nó.
( thông tin này lấy trong Deliverance lost)

• Mark 7 Aquila Power Armour:
Được phát triển cuối thời kỳ Horus Heres. Sau khi Mar rơi vào tay quân phản bội, một số adept cấp cao được chuyển đến Terra và ở đó họ nghiên cứu một phiên bản Power Armour mới, phiên bản này có tên Aquila vì biểu tượng đại bàng được khắc lên trên nó. Ban đầu chỉ có Emperor’s Children được quyền mang biểu tượng này nhưng vì chúng đã phản bội Emperor nên các Space Marine trung thành thấy họ xứng đáng được khoác lên nình biểu tượng của Emperor. Loại giáp này có tính năng cao hơn Mark 4 nhưng vẫn có thể sử dụng các loại nón giáp từ Mark 4-> Mark 6.

Một số Space Marine ko đội nón để thử thách bản thân, đồng thời được xem như một hành động can đảm. Việc này thường diễn ra trong các chức vụ từ Sergeant đến Chapter Master vì những người này đã trải qua vài trăm năm kinh nghiệm. Riêng Space Wolves ko đội nón vì các thành viên của chapter này có hệ thần kinh nhạy bén hơn các chapter khác
Last edited by a moderator:







Bởi Gk mạnh hơn về thể chất+ tinh thần + giáp mạnh hơn + vũ khí mạnh hơn + là psycho. GK là thần tượng của SM mà 