U Minh Quỉ Vương
Mr & Ms Pac-Man
- 9/6/09
- 115
- 9
Space Marine Legion 16: Luna Wolves - Horus.
Horus - Primarch của Luna Wolves và sau này là Sons of Horus khi hắn đối đầu với Emperor trong trận chiến Horus Heresy.
Horus - Còn gọi là Lupercal là một trong hai mươi Primarch được tạo bởi Emperor trong những ngày đầu tiên của Imperium, sau sự kiện Age of Strife nhưng giống như các anh em của mình, Horus đã bị hút khỏi Terra bởi các Chaos Gods và thả ở một hành tinh xa xôi để ngăn ngừa sự lớn mạnh của loài người.
Horus là Primarch đầu tiên được Emperor tìm thấy trong Great Crusade, điều này làm hắn trở thành Primarch mạnh nhất vì được Emperor dạy dỗ ngay từ nhỏ. Tình cảm giữa Horus và Emperor ngày càng được củng cố cho tới khi ông giao cho hắn chức Warmaster của Imperial, điều khiển toàn bộ quân đội loài người. Cả hai đã từng chiến đấu và cứu mạng nhau trong các trận chiến khốc liệt xuyên thiên hà.
Horus tỏ ra là một thiên tài chiến trận trong Great Crusade, hắn biết chính xác nên gởi lực lượng nào và gởi tới đâu, tận diệt đối với kẻ thù nhưng giàu lòng thương với những người vô tội. Sau chiến thắng ở Ullanor, một đế chế của loài Ork thì Horus chính thức trở thành người dẫn dắt cuộc Great Crusade, còn Emperor thì rút về Terra lo xây dựng nó trở thành một nơi xứng đáng là thủ đô của con người trong thiên hà.
Trong cuộc chiến cân sức với người Interex, Horus bị thương rất nặng và phải rút đi, để lại cuộc chiến không có hồi kết, từ đó, Horus quyết định đổi tên Legion của mình là Sons of Horus.
Ở trận chiến trên hành tinh Davin, Horus bị thương và đã được một nhóm người ở đó cứu chữa nhưng có lời đồn đại rằng nhóm người đó thờ sức mạnh của Chaos. Bằng cách nào đó, họ đã làm Horus bị ảnh hưởng bởi Chaos trong lúc hắn đang bị thương. Từ lúc này, kế hoạch lật đổ Emperor và trở thành thủ lĩnh của Imperium bắt đầu xuất hiện trong Horus
Kế hoạch bắt đầu bằng trận tàn sát các Space Marine trong ba Legion World Eaters, Death Guard và Emperor's Children còn trung thành với Emperor tại Isstvan III bằng một trận bom virus từ trên không, làm chết 12 tỉ người ở Isstvan III và hàng trăm Space Marine trung thành, may thay, một nhóm Space Marine của Death Guard đã sống sót và báo tin cho Emperor.
Emperor, đau lòng bởi sự việc này nhưng vẫn không muốn tin, đã gởi bảy Legion tới Isstvan V để bắt Horus về Terra thẩm vấn. Tuy nhiên, ông không biết rằng đã có bốn trong bảy Legion này theo phe Horus, tạo thành thế gọng kìm 8-3 trên Isstavan V. Trận thảm sát này được gọi là Drop Site Massacre với cái chết của Ferrus Manus, Vulkan thì biến mất và Corax thì bị thương rất nặng. Toàn bộ ba Legion trung thành đã bị tàn sát, đường tới Terra của Horus đã được dọn quang.
Trong trận chiến ở Terra, Horus nhận thấy rằng nếu mình không nhanh tay thì hai Legion trung thành còn lại sẽ kịp tới hỗ trợ Emperor cùng các Legion hiện đang giữ thành ở Terra. Hắn quyết định đấu tay đôi với cha mình bằng cách hạ Shield chiến thuyền và Emperor đã Teleport vào cùng với một số cận vệ trung thành. Rủi thay, Sanguinius lại tới trước và bị Horus hạ sát.
Khi Emperor chiến đấu với Horus, ông đã không đánh hết sức mình mà chỉ cầm chừng vì không thể xuống tay với đứa con yêu dấu nhất của mình. Điều này làm Horus đánh ông trọng thương, trong khi Horus chuẩn bị giết ông, một cận vệ của Emperor tiến vào và đã bị Horus lột da sống. Điều này làm Emperor nhận ra con trai ông đã sa lầy tới mức độ nào, ông giết gọn Horus bằng một đòn đánh tâm linh, xé nát linh hồn hắn. Trước khi Horus chết, Chaos đã rời bỏ hắn và Emperor lại được nhìn thấy đứa con của mình trở lại bình thường.
Xác của Horus đã được Abaddon the Despoiler lấy lại, sau đó nó trở thành vật tranh chấp giữa Black Legion (Sons of Horus) và Emperor's Children để cuối cùng bị hủy. Phần còn lại duy nhất của hắn là Talon of Horus do Abaddon, Warmaster hiện nay của Chaos Space Marine nắm giữ.
Horus - Primarch của Luna Wolves và sau này là Sons of Horus khi hắn đối đầu với Emperor trong trận chiến Horus Heresy.
Horus - Còn gọi là Lupercal là một trong hai mươi Primarch được tạo bởi Emperor trong những ngày đầu tiên của Imperium, sau sự kiện Age of Strife nhưng giống như các anh em của mình, Horus đã bị hút khỏi Terra bởi các Chaos Gods và thả ở một hành tinh xa xôi để ngăn ngừa sự lớn mạnh của loài người.
Horus là Primarch đầu tiên được Emperor tìm thấy trong Great Crusade, điều này làm hắn trở thành Primarch mạnh nhất vì được Emperor dạy dỗ ngay từ nhỏ. Tình cảm giữa Horus và Emperor ngày càng được củng cố cho tới khi ông giao cho hắn chức Warmaster của Imperial, điều khiển toàn bộ quân đội loài người. Cả hai đã từng chiến đấu và cứu mạng nhau trong các trận chiến khốc liệt xuyên thiên hà.
Horus tỏ ra là một thiên tài chiến trận trong Great Crusade, hắn biết chính xác nên gởi lực lượng nào và gởi tới đâu, tận diệt đối với kẻ thù nhưng giàu lòng thương với những người vô tội. Sau chiến thắng ở Ullanor, một đế chế của loài Ork thì Horus chính thức trở thành người dẫn dắt cuộc Great Crusade, còn Emperor thì rút về Terra lo xây dựng nó trở thành một nơi xứng đáng là thủ đô của con người trong thiên hà.
Trong cuộc chiến cân sức với người Interex, Horus bị thương rất nặng và phải rút đi, để lại cuộc chiến không có hồi kết, từ đó, Horus quyết định đổi tên Legion của mình là Sons of Horus.
Ở trận chiến trên hành tinh Davin, Horus bị thương và đã được một nhóm người ở đó cứu chữa nhưng có lời đồn đại rằng nhóm người đó thờ sức mạnh của Chaos. Bằng cách nào đó, họ đã làm Horus bị ảnh hưởng bởi Chaos trong lúc hắn đang bị thương. Từ lúc này, kế hoạch lật đổ Emperor và trở thành thủ lĩnh của Imperium bắt đầu xuất hiện trong Horus
Kế hoạch bắt đầu bằng trận tàn sát các Space Marine trong ba Legion World Eaters, Death Guard và Emperor's Children còn trung thành với Emperor tại Isstvan III bằng một trận bom virus từ trên không, làm chết 12 tỉ người ở Isstvan III và hàng trăm Space Marine trung thành, may thay, một nhóm Space Marine của Death Guard đã sống sót và báo tin cho Emperor.
Emperor, đau lòng bởi sự việc này nhưng vẫn không muốn tin, đã gởi bảy Legion tới Isstvan V để bắt Horus về Terra thẩm vấn. Tuy nhiên, ông không biết rằng đã có bốn trong bảy Legion này theo phe Horus, tạo thành thế gọng kìm 8-3 trên Isstavan V. Trận thảm sát này được gọi là Drop Site Massacre với cái chết của Ferrus Manus, Vulkan thì biến mất và Corax thì bị thương rất nặng. Toàn bộ ba Legion trung thành đã bị tàn sát, đường tới Terra của Horus đã được dọn quang.
Trong trận chiến ở Terra, Horus nhận thấy rằng nếu mình không nhanh tay thì hai Legion trung thành còn lại sẽ kịp tới hỗ trợ Emperor cùng các Legion hiện đang giữ thành ở Terra. Hắn quyết định đấu tay đôi với cha mình bằng cách hạ Shield chiến thuyền và Emperor đã Teleport vào cùng với một số cận vệ trung thành. Rủi thay, Sanguinius lại tới trước và bị Horus hạ sát.
Khi Emperor chiến đấu với Horus, ông đã không đánh hết sức mình mà chỉ cầm chừng vì không thể xuống tay với đứa con yêu dấu nhất của mình. Điều này làm Horus đánh ông trọng thương, trong khi Horus chuẩn bị giết ông, một cận vệ của Emperor tiến vào và đã bị Horus lột da sống. Điều này làm Emperor nhận ra con trai ông đã sa lầy tới mức độ nào, ông giết gọn Horus bằng một đòn đánh tâm linh, xé nát linh hồn hắn. Trước khi Horus chết, Chaos đã rời bỏ hắn và Emperor lại được nhìn thấy đứa con của mình trở lại bình thường.
Xác của Horus đã được Abaddon the Despoiler lấy lại, sau đó nó trở thành vật tranh chấp giữa Black Legion (Sons of Horus) và Emperor's Children để cuối cùng bị hủy. Phần còn lại duy nhất của hắn là Talon of Horus do Abaddon, Warmaster hiện nay của Chaos Space Marine nắm giữ.

, copy xong gắn hình vào tự nhận của mình à
:
@ awm : thì đầu topic Akagi đã nói nguồn là từ bên gamethu mà . Ta thêm mấy cái hình , sửa chính tả chứ ta có nói ta dịch phần Primarch đâu ( ta chỉ nói Kite update những bài ta " đã post " ) . Ta đã post từ trang 8,9 của topic , nhưng post chưa hết bây h mới post tiếp , lúc đó cũng có mi comment mà , sao bây h lại công kích ta thế ? Với ta có đòi + điểm đâu .
Bài nào ta dịch ta mới nói ta dịch . Như bài Terra chẳng hạn .
.

, h chả biết đi đâu